Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chuyện vợ con chưa tính

"Tình yêu như hương vị của cuộc sống. Không có tình yêu thì cuộc sống nhạt nhẽo, vô nghĩa lắm. Mà quá nhiều thì nó cũng đâm ra quá độ cũng không ổn... Cách tốt nhất nếu muốn tình yêu bền thì thêm vào đó phải có tình thương, như vậy sẽ bền lắm đấy", Quang Vinh tâm sự.

- "Ngôi nhà hoa hồng" là một trong những ca khúc đình đám của năm qua. Anh nghĩ thế nào về nhận xét này?

- Tôi nghĩ đó là một ca khúc lãng mạn về tình yêu, đẹp như trong cổ tích. Một thông điệp rất dễ thương cho những ai đang yêu nhau... À sắp lễ tình nhân nữa, CD này sẽ rất đúng dịp và hay ho đấy. Trước khi thu âm tôi cùng Bảo Thy chắp tay khấn nguyện rằng bài hát Ngôi nhà hoa hồng sẽ thành công... Ai dè linh nghiệm thật... Nó đã trở thành bài hát song ca thành công nhất của tôi trong năm vừa rồi. Bất ngờ và vui lắm!

- Album mới ra mắt vào đầu năm 2008 của anh khoe rằng hứa hẹn nhiều cái hay, vậy cụ thể hay như thế nào?

- Album bây giờ cũng đã xong hơn một nửa rồi, nhưng còn đang dở dang một số ca khúc đo ni đóng giầy. Xong bài vở rồi còn sẽ quay clip tặng fan nữa... Nói chung vẫn còn đang nhiều việc dở dang quá.

- Tại sao anh lại chuẩn bị album trong thời gian dài như vậy?

- Tôi muốn đầu tư kỹ cho những kế hoạch sắp tới nên hơi chậm. Lúc trước làm CD tôi chọn trước hẳn 10 bài rồi thu từ từ, lần này thì khác. Tôi chọn từng ca khúc một, rồi hôm nào có cảm xúc là Vinh lao ngay vào phòng thu và hát hết mình... Vinh nghĩ nó sẽ chứa đựng nhiều tình cảm và nội lực hơn những album trước. Điều này làm Vinh tâm đắc nhất.

- Theo anh công thức thành công của một ca sĩ là gì?

- Năng khiếu, nỗ lực của bản thân và còn yếu tố rất quan trọng là may mắn nữa... Nếu không có sự may mắn thì thua thôi! Điều này tôi tin là nghề nghiệp của mình nó cũng có một cái duyên nữa. Ngày bé, tôi đi hát vì gia đình thấy có năng khiếu, lớn lên thì ham vui hát thử sức mình, ai dè thành nghề thiệt hồi nào không hay... Và bây giờ thấy chỉ có công việc này tôi mới yêu thích và làm tốt nhất.

- Anh là một trong những ca sĩ... rất khó tính trong việc lựa chọn show, vì sao vậy?

- Tôi nghĩ dòng nhạc của mình cũng có đối tượng khán giả riêng... đặc biệt là khán giả trẻ. Chứ bảo tôi xuất hiện hát nhạc Trịnh hay rock, hay quằn quại, đau khổ... thì không làm được rồi.

Quang Vinh có rất nhiều dự định trong năm mới.

Quang Vinh có rất nhiều dự định trong năm mới.

- Trên con đường đang đi, anh nghĩ mình đang đứng ở đâu?

- Thành công hôm nay đến với Vinh là do khả năng, lòng yêu nghề và cả sự may mắn. Tôi đang cố gắng album tiếp theo sẽ là một sự khởi đầu lại, refresh lại tất cả. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu... có tham lam quá không?

- Dự định sắp tới và xa hơn của anh?

- Tôi đang thực hiện một số ca khúc tiếng Anh, sẽ cho ra mắt khi thấy thích hợp. Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục hát và lo làm một nghề gì đó song song để còn chuẩn bị khi già rồi vẫn... sống sót được (cười)!

- Ở tuổi 25, anh nghĩ gì về hai chữ tự lập?

- Tôi tự lập từ hồi còn đi du học. Lúc ấy mới 16 tuổi, cũng đã quen cách sống tự lập từ đó đến bây giờ rồi.

- Anh sẽ là một người chồng, một người cha như thế nào?

- Sẽ rất khác bây giờ, không còn ham chơi, đi đây đi đó nữa... Khi lập gia đình thì mọi việc phải ổn định và vững chắc. Tôi cũng như bao người thôi, mong muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, có thêm mấy chú sơn ca nhỏ nhỏ thì chắc là vui vô cùng...

- Bà xã cần có tiêu chuẩn gì?

- Tôi rất dở nấu ăn, mà lại không thích ăn ngoài đường... nếu người ấy nấu ăn ngon thì còn gì bằng nữa.

- Nhưng đó là hình ảnh của anh 5 năm nữa, anh thấy sao?

- Thấy cực nhọc quá, càng lớn càng phải lo nhiều việc, nhiều trách nhiệm nữa... Bây giờ tôi lo cho mình còn chưa xong, chưa dám nghĩ đến chuyện vợ con đâu.

- Vậy thì những lúc rảnh, anh sẽ làm gì?

- Viết blog!

-- Những lúc buồn anh sẽ làm gì?

- Đi shopping, thấy hết tiền là lo làm việc... hết buồn nổi nữa!

- Vậy mà đã có lúc anh muốn đi tu, sao vậy?

- Nói đúng là tu tâm và tôi vẫn đang tu đấy... tu cho con người mình hoàn thiện, được thăng bằng, cho mình vượt qua được chính bản thân mình. Thi thoảng tôi vẫn mặc quần áo nâu lên chùa để mong tìm được sự bình an trong tâm hồn và cầu phúc cho gia đình đấy!

- Có nghĩa là anh đã học được cách chấp nhận nỗi buồn?

- Nếu cố chốn chạy nỗi buồn sẽ càng rối bời và càng lún sâu hơn nữa... Thế sao mình không thử chấp nhận nó. Hãy thư giãn mà sống thôi, hết buồn lại vui hết vui lại buồn... cuộc sống vốn dĩ là thế mà.

- Con đường ca sĩ không trải toàn hoa hồng, thật khó kiếm tìm những phút giây bình yên, sao anh vẫn chọn?

- Vinh nghĩ nghề và nghiệp luôn đi đôi với nhau. Đã là nghiệp thì cố mà trả thôi.

- Tết năm nay anh sẽ làm gì?

- Sẽ đi chùa lấy hên (cười). Sau đó nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu đi diễn...

- Và sẽ không đi chơi một mình nữa mà đi cùng người yêu?

- Điều này cho tôi thông báo sau. Đã là bí mật mà "bật mí" thì không còn... hấp dẫn nữa.

- Và mong ước gì cho riêng mình?

- Mong là năm mới sẽ mang lại cho tôi nhiều niềm vui và thành công mới.

(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net