Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tự truyện Chi Bảo (3)

Ngoài công việc diễn xuất trên màn ảnh, việc chiếm nhiều thời gian nhất của Chi Bảo chính là việc kinh doanh. Không chỉ đóng phim, anh còn phát huy kiến thức của một kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách Khoa: lên kế hoạch và ý tưởng cho việc kinh doanh trên web. Tất cả bắt đầu từ cuộc họp về thương mại điện tử của một công ty...
>> Tự truyện Chi Bảo (1)
>> Tự truyện Chi Bảo (2)

Năm 2002, trong một dịp tình cờ tôi có tham gia dự án về thương mại điện tử cho một công ty. Năm đó lượng người có thói quen truy cập Internet chưa cao, việc mua bán qua mạng lại càng ít, vì vậy tôi đã nảy ra ý tưởng làm một trang web nhiều tiện ích trên Internet. Thế giới ảo thật ra cũng rộng lớn không kém gì thế giới thật, ở đó người ta cũng có nhu cầu trao đổi, tâm sự, giao lưu với nhau... suy nghĩ đó càng thôi thúc tôi phải “thử sức” trên không gian ảo.

Chi Bảo thấy hạnh phúc nhất khi ở bên gia đình nhỏ.

Chi Bảo thấy hạnh phúc nhất khi ở bên gia đình nhỏ.

Tôi bắt đầu lập kế hoạch xây dựng trang web, thuê tên miền, viết các chương trình hỗ trợ cho trang web. Nói thì dễ nhưng khi bắt tay vào làm tôi đã gặp không ít khó khăn: những phát sinh trong quá trình thực hiện, nhân lực lúc này lúc khác... Cuối cùng thì trang web www.vietnamshops.com cũng hoàn tất. Nó như một liều thuốc bổ giúp tôi hăng say hơn trong công việc của mình.

Khi nó hoạt động được một thời gian tôi lại nhận ra thêm một điều: người ta lên mạng không chỉ check mail, chat, mua đồ mà còn có nhu cầu đọc tin tức, giải trí. Nhưng nếu làm một trang web “kiêm” nhiều thứ quá thì rất khó nên tôi quyết định gói gọn lại: chỉ làm trang web dành riêng cho đàn ông. Tôi là đàn ông nên có thể hiểu đàn ông cần gì, họ suy nghĩ ra sao, hơn nữa trang web dành cho phái mạnh còn ít nên nếu làm tốt thì trang web này có thể là một nơi cho cánh mày râu tìm sự đồng cảm. Năm 2004, tôi bắt tay thiết kế trang web dành cho đàn ông. Ban đầu khi thực hiện trang web này tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì mình thích làm, thích tạo ra một kênh giải trí riêng cho cánh mày râu nhưng dần dần lượng người truy cập tăng ngày càng nhiều. Để “không đụng hàng” với các trang web khác, tôi đã đưa thêm vào một số dịch vụ như giải trí, sức khỏe, kết bạn, tư vấn thời trang, radio, video... Công việc chính của tôi là lập dự án như một project manager, còn các việc khác đã có đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên đảm nhận. Một số thính giả khi nghe xong chương trình radio đã mail về cho chúng tôi thổ lộ rằng nhờ nghe những câu chuyện trên web mà họ đã có cách hành xử chừng mực hơn, biết kiềm chế bản thân hơn để từ đó tránh đi được nhiều rạn nứt trong gia đình.

Gia đình, đó là nơi mà tôi có thể tìm được những phút giây thoải mái nhất sau những mệt mỏi của công việc. Tôi yêu mái ấm nhỏ của tôi, yêu tiếng cười của bé Lắc, yêu những phút giây cả gia đình quây quần bên nhau... Bé Lắc tuy chưa tròn 5 tuổi nhưng cu cậu rất tinh ý, tất cả những hành động nhỏ của tôi như cắt móng tay cho bé, nựng má, ôm bé vào lòng... bé đều cảm nhận được. Những lúc ấy tôi thấy mình hạnh phúc lắm...

Với tôi, dù đóng phim hay kinh doanh đều cần một chữ “tâm”. Mình có yêu nghề diễn thì mới chịu sống chết với nghề, mới chịu sáng tạo và tìm tòi những hướng đi mới. Và chính bản thân tôi cũng đang tự hoàn thiện cái chữ “tâm” ấy...

Tôi bắt đầu tìm hiểu về “thiền” hơn nửa năm nay. Công việc bận rộn, những kế hoạch chồng chất, những ganh đua không đáng có làm tôi thấy mệt mỏi. Làm quen với thiền tôi thấy tâm hồn mình “nhẹ”, suy nghĩ đơn giản hơn và tự nhiên thấy những công việc mình đang làm có một sức hút kì lạ. Nhiều lúc tôi ngồi im, không làm gì hết và suy nghĩ về bản thân mình, lúc đó tôi nhận ra mình đang có rất nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản lắm, nó hiện hữu chung quanh mình nhưng nhiều khi người ta không để ý mà cứ lo tìm ở đâu đâu. Khi bạn được sống, được làm việc, được bạn bè, người thân quan tâm đến sự hiện hữu của bạn, đó là hạnh phúc. Và khi cảm nhận “mình đang có rất nhiều hạnh phúc” như vậy thì trái tim bạn sẽ “mở” ra hơn, dễ dàng gần gũi hay tha thứ cho mọi người. Tôi đã thử và cảm nhận điều ấy là đúng. Bạn cũng sẽ mở lòng mình chứ?

Chi Bảo

(Theo Mực Tím)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net