Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hãy xem tôi là 'quái vật' biết hát

Anh Khoa đã đi vào lòng công chúng với khá nhiều mỹ từ dành cho anh, chẳng hạn như biệt danh "quý ông hát rock". Nhưng bản thân anh thì lại nói: "Cứ xem tôi là một quái vật biết hát".

Khoa vẫn thế, hài hước với chính mình: “Bất cứ ai cũng có hai mặt, nếu người khác dành tặng mình những điều tốt đẹp thì bản thân tôi sẽ phải cho họ thấy những mặt khác”.

Ca sĩ Anh Khoa.

Ca sĩ Anh Khoa.

Những điều ấy xem ra nghịch lý bởi xưa nay “tốt khoe xấu che”. Nhưng với Phạm Anh Khoa được bày tỏ con người mình là điều mà anh tâm đắc nhất. Ngay những khi thể hiện ca khúc, anh luôn thể hiện cả hai thái cực của mình. Có lúc anh gào thét dữ dội như một con hổ nhưng có lúc lại mềm mại, nhẹ nhàng như lụa.

"Nhiều người sẽ bảo rằng tôi bản năng và bồng bột nhưng tôi trẻ mà, sao tránh khỏi những điều ấy. Nhưng thật tâm, tôi thoải mái khi được là chính mình", Khoa bộc bạch.

Và rõ ràng, được làm những điều mà Khoa thích đã giúp anh gặt hái được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp ca hát của anh. Những ca khúc Ngựa ô thương nhớ, Lý kéo chài, Nhắm mắt… với lối trình diễn của anh luôn làm cho khán giả gào thét, quay cuồng và không gian âm nhạc như nổ tung.

Được làm những điều mình thích không có nghĩa Khoa hoàn toàn may mắn. Anh bảo: "Khi theo nghiệp hát, tôi may mắn là được vẫy vùng trong không gian âm nhạc mà tôi yêu thích nhưng tôi cũng đánh mất nhiều thời gian riêng của mình. Dẫu sao, tôi chấp nhận những điều đó vì đó là con đường mà tôi đã chọn".

(Theo Người Lao Động)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net