Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Từ 'gái ngoan' tới 'gái hư'

Cô diễn viên có nét mặt trong sáng, thánh thiện, "đóng đinh" với những vai ngoan hiền đang làm mới mình bằng những vai nóng bỏng, gợi cảm trên màn ảnh. Thanh Thúy trải lòng mình với độc giả về nghiệp diễn viên và "một nửa" của mình.

- Độ này ít thấy chị xuất hiện trên phim truyền hình, tại sao vậy?

- Tôi thấy mình khá may mắn bởi có một giai đoạn cứ bật tivi là thấy tôi. Tuy nhiên việc xuất hiện nhiều vừa có lợi lại vừa có hại. Lợi là khán giả không quên mình, nhưng nếu mình không có cái gì mới thì khán giả sẽ chán. Sau khi tham gia phim truyền hình Niềm đau chôn giấu, tôi quyết định nghỉ ngơi khoảng 2 năm.

Tôi muốn tạm dừng để nhìn lại những gì mình đã làm được. Nhưng tôi cũng mới tham gia vai nữ chính trong hai bộ phim truyền hình sắp được phát sóng. Nghiệp diễn có ngọt bùi, có cay đắng, có buồn, có vui, dù sao thì tôi cũng sẽ vẫn mặn mà với cái nghiệp mình đã chọn và thấy hạnh phúc.

Diễn viên Thanh Thúy.

Diễn viên Thanh Thúy.

- Người ta bảo chị bị "chết vai" ở tuyến nhân vật ngoan hiền bởi nét mặt chị hiền sẵn, cứ vậy mà bê vào vai, chẳng cần "đầu tư" gì nhiều. Chị nghĩ sao về điều này?

- Khỏi cần nghe người khác nói tôi cũng biết mình có khuôn mặt thích hợp cho loại vai này. Nhưng ngoan hiền thì cũng có đủ loại, đủ tính cách, cái ngoan của Vân trong Blouse trắng khác hoàn toàn với cái ngoan của Na trong Vòng xoáy tình yêu.

Tôi luôn phải nghiên cứu vai rất nhiều nếu không muốn tự "giết" mình. Mỗi giai đoạn, mỗi nhân vật tôi đều phải tự thay đổi. Đó cũng chính là sự làm mới rất cần thiết trong lĩnh vực nghệ thuật của mọi nghệ sĩ.

- Vậy trong đời thường chị "ngoan hiền" như thế nào?

- Tôi làm nghề đã khá lâu, đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi khó khăn trong công việc, cuộc sống. Những lúc buồn tôi lại về bên gia đình mình. Đấy là chỗ dựa vững chắc nhất. Cuộc sống của tôi do đó mà cũng bình dị, yên ổn, không scandal lùm xùm. Tôi lúc nào cũng chỉ mong bình yên, vui vẻ cho cả nhà.

- Chị nghĩ sao khi môi trường nghệ thuật lại chẳng yên ổn và bình dị như chị nói, và bảy năm làm nghề chắc không thể thiếu những "chén đắng"?

- Tôi đã làm việc rất cật lực và những gì đạt đợc hôm nay tôi đều coi là những thành quả lao động của mình! Đã qua cái thời đóng clip ca nhạc đi qua đi lại, bây giờ công việc đóng phim, diễn kịch, làm MC, phó giám đốc cũng đủ ngốn hết thời gian của tôi rồi.

Còn trong hành trang nghệ thuật mà tôi mang theo đến nay cũng có nhiều "chén đắng" lắm nhưng tôi xin được giữ riêng vị đắng đó cho mình. Hạnh phúc thì muốn sẻ chia, buồn tủi thì giấu hết vào lòng. Tôi chỉ muốn đem đến những niềm vui cho mọi người.

- Vào vai vũ nữ Hằng Nga bốc lửa trong "Vũ điệu tử thần" khá "ngọt", gây ngạc nhiên cho không ít khán giả, có phải chị đã quyết định nói "không" với những vai "gái ngoan" ngày xưa?

- Thực ra tôi có được vai Hằng Nga là do một diễn viên bỏ vai, tôi được đôn lên, chứ ban đầu đạo diễn Tuấn Dũng chưa dám "chơi" canh bạc này. Xưa giờ tôi bị đóng khung dạng vai ngoan hiền nên nhận được vai này tôi còn "choáng" nữa là khán giả.

Nhưng tôi là diễn viên chuyên nghiệp, tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi tuýp nhân vật. Vậy là tôi đầu tư mọi thứ có thể để có một Hằng Nga đúng chất nhất, thật nhất và sexy nhất như yêu cầu của kịch bản.

Mấy tháng trời lăn lộn với vai Hằng Nga ở Hà Nội, bỏ hết mọi thứ trong này, cái được lớn nhất là tôi thấy mình chưa bị "lì" vai. Gái ngoan hay gái hư trên màn ảnh tôi đều lột tả được.

- Thế còn sự liều lĩnh "điếc không sợ súng" nữa khi chị nhận một vai chẳng đúng sở trường, chị làm thế nào để có được?

- Nghề nào cũng có lúc gian nan thử thách mà mình phải đối mặt. Tôi xem vai này là một cơ hội lớn của mình vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia phim nhựa. Nói thật là trong lòng tôi cũng lo canh cánh, được ăn cả ngã về không, nên cũng căng thẳng.

Tôi biết người ta đang săm soi mình nhưng tôi tin là mình có thể làm được. Và thực tế là tôi đã làm được, mặc dù phim này tôi lỗ to về kinh tế, đầu tư mọi thứ cho vai diễn, trong khi cát-xê chỉ là "hương hoa hồng!".

- Nhiều khán giả vẫn chưa thể tin cái cô gái thùy mị và dịu dàng lại có thể "lột xác" thành một vũ nữ bốc lửa và khêu gợi đến thế. Chị thấy sao?

- Đấy là cái nghề diễn viên. Cần ngoan hiền thì ra ngoan hiền, cần láu cá thì láu cá, cần bốc lửa thì bốc lửa, cần sexy thì sexy. Nếu cho tôi diễn lại vai này, tôi cuộc rằng mình sẽ diễn hay hơn thế!

Đã sexy thì phải diễn cho tới, cho thoát ý, nếu không sẽ gây phản cảm. Chúng ta luôn nghĩ sexy theo một chiều mà chưa thấy nó ở những khía cạnh khác, vai trò khác, thành thử dễ bị mòn, ráo hoảnh, thiếu cảm xúc. Tôi thấy mình may là chưa "lọt" vào nhóm ấy.

- Đóng phim nhựa sẽ nhiều cơ hội nhận những giải thưởng danh giá hơn, vậy sự hy sinh vị nghệ thuật của chị cũng nằm ở đâu trong "kế hoạch" này?

- Tôi thích được đóng một nhân vật hay trong một bộ phim hay, được làm việc với một ê kíp giỏi nghề đầy tâm huyết. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi không phân loại phim vì phim nào cũng phải diễn, có phim nào ngồi không mà nhận cát-xê đâu.

Đã qua thời quay cuồng lo cơm áo gạo tiền. Trước giờ, nghệ thuật nuôi tôi, giờ đến lúc tôi nuôi lại nghệ thuật bằng những vai diễn tròn trịa hơn, sâu hơn, đồng nghĩa với việc đầu tư nhiều hơn.

- Cái tên Thanh Thúy, Đức Thịnh dày đặc trên mặt báo thời gian qua. Chị nghĩ sao nếu có người cho rằng Đức Thịnh nhờ chị mà nổi tiếng?

- Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi có anh ấy, từ một việc nhỏ nhất cho đến cách ứng xử trong công việc tôi đều được anh quan tâm chỉ bảo. Đó là một người anh lớn mà tôi may mắn có được, hạnh phúc gì bằng. Còn nói "nương nhờ" thì sai, anh Thịnh nổi tiếng và giỏi giang hơn tôi nhiều ấy chứ.

- Vậy Đức Thịnh có công gì trong việc "nhào nặn" ra một Thanh Thúy sắc vóc của ngày hôm nay?

- Chẳng ai có thể nhào nặn ra ai được. Anh ấy khó tính một cách dễ thương, tôi thấy mình vẫn là mình trong sự khó tính ấy. Anh chỉ bảo cho tôi từng chút nhưng tôi không hề thấy "ngột ngạt" mà lại rất thoải mái.

Anh không nhào nặn ra con người của tôi bây giờ, nhưng từ khi chúng tôi yêu nhau, cả 2 hình như lạc quan, tự tin và yêu đời hơn. Mỗi khi tôi bức xúc, hỏi anh: "Người ta nói em diễn hay vai này, vai kia là nhờ anh", anh ấy xoa đầu tôi và nói: "Anh không phải là thánh, em diễn hay là vì... em diễn hay! Người nào nói như thế là vì họ diễn dở". Đúng không nhỉ?

- Sao chị lại nhận một vai phụ trong bộ phim mới của Đức Thịnh?

- Đó là vai Vân, nữ cảnh sát hình sự mới vào ngành, khoái dùng vũ lực, lúc nào cũng căng thẳng như có khúc củi chống ở lưng, nhưng rất chân thành và tếu trong vở Nhân danh công lý. Đúng là một vai phụ, nhưng tôi thích vì nó khá mới lạ đối với tôi.

Mà thật lạ, bao giờ cũng vậy, khi anh Thịnh phân vai cho tôi thì thế nào cũng có người đặt câu hỏi: "Sao Thúy không đóng vai này mà lại đóng vai kia?". Nhưng anh Thịnh rất ít sai lầm trong việc phân vai cho diễn viên.

(Theo Sành Điệu)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net