Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Tổ chuồn chuồn' của Khuê

Sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà ở Gia Lâm (Hà Nội), vợ chồng Ngọc Khuê được dành riêng cho một tầng để tha hồ trang hoàng, tô vẽ. Và điều đầu tiên bạn có thể cảm nhận được khi bước chân vào "chốn riêng" của cô ca sĩ là màu sắc ngập tràn với rất nhiều chuồn chuồn, bươm bướm.

Từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà tắm đâu đâu cũng đầy những hình dán sặc sỡ của các con côn trùng. Khuê thích con vật này có lẽ từ cơ duyên với ca khúc Chuồn chuồn ớt của Lê Minh Sơn. Bởi thế mà nhiều người gọi nhà của cô là "Tổ chuồn chuồn" cũng không ngoa. Những chú chuồn chuồn được làm bằng nhiều chất liệu, từ gỗ, đề-can, đến lụa... rồi được vẽ trong tranh.

Một lọ hoa rất xinh xắn cắm những... bông hoa chuồn chuồn với màu sắc rất đẹp được Khuê đặt ở gần cửa sổ và chiếc đàn piano. Cô khoe, phải đặt hàng ở tận Sài Gòn và mỗi lần đi diễn là đến lấy về một ít. Nhà của Khuê được anh trai deco nên vợ chồng cô không phải lo lắng gì về thiết kế và ý tưởng. Tuy nhiên cô ca sĩ Thị Mầu cũng không phải là người kỹ tính về thiết kế nên không mất nhiều thời gian cho nội thất trong nhà.

Bước vào cửa phòng khách là bạn được chào đón bởi một chú chuồn chuồn ớt. Tủ lạnh Khuê cũng dán đầy... côn trùng.

Phòng khách với deco hiện đại và đơn giản.

Chuồn chuồn treo đầy trên tường nhà.

Lọ hoa chuồn chuồn độc đáo của Khuê đặt gần cửa sổ và cây đàn piano.
Giường ngủ sặc sỡ và ảnh cưới được treo trang trọng bên trên và in lên gối.

Hai mẹ con cùng làm dáng.

Bàn trang điểm của Ngọc Khuê.

Bồn tắm đứng cũng dán đầy những cánh bướm.

Hà Thu

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net