Thất bại cũng không nản
Vào vai thủ tướng trong bộ phim cùng tên một cách tình cờ, Hoàng Anh thổ lộ rằng đó là cơ hội để anh thực hiện được ước mơ của mình.
- Anh có gương mặt và dáng vẻ "điện ảnh" hơn là một kiến trúc sư, anh thấy sao?
- Trong thời đại này thật khó "nhìn mặt mà bắt hình dong" đúng không? Tôi từng là một người mẫu nên phải thể hiện rất nhiều phong cách thời trang khác nhau. Mọi người hình dung về tôi cũng khác nhau. Cuộc sống cũng vậy tuỳ môi trường hoàn cảnh mà ta thể hiện sao cho phù hợp. Chắc bạn nghĩ là kiến trúc sư thì phải bụi bặm hay lãng tử, nhưng với tôi là kiến trúc sư hay không điều đó sẽ được thể hiện qua tâm hồn họ.
- Vai thủ tướng đến tay anh như thế nào?
- Nó đến với tôi thật bất ngờ, tôi làm ban giám khảo phần thi trang trí nội thất cho chương trình Phụ nữ thế kỉ 21. Ở đó tôi được gặp đạo diễn Lê Hoàng đang làm giám khảo và đó chính là tiền đề để sau này đạo diễn thấy tôi hợp với vai thủ tướng và mời tôi tham dự.
|
| Hoàng Anh và Phương Trinh trong một cảnh quay. |
- Anh nghĩ sao khi đạo diễn Lê Hoàng, hãng phim và nhà sản xuất lại giao một vai diễn nặng ký cho một gương mặt mới toanh như mình?
- Tôi thấy cũng hơi bất ngờ, nhưng trong phim của đạo diễn Lê Hoàng thường xuyên có những gương mặt mới toanh. Đó không phải là cố tình. Nói cách đơn giản hơn thì với vai diễn quan trọng như vậy anh Lê Hoàng cũng như hãng phim đã tính toán rất kỹ rồi. Mọi người thấy tôi phù hợp với vai diễn nên mới mời tôi đóng.
- Anh có những thuận lợi và khó khăn gì với vai diễn này?
- Trong vai Thủ tướng có 3 yếu tố để quyết định, đó là đẹp trai, trí thức và diễn xuất. Tôi đạt được 2 tiêu chuẩn đầu tiên còn diễn xuất thì chưa biết thế nào. Đó cũng là những thuận lợi cũng như khó khăn của tôi.
- Với vai diễn đầu tay, lại có phần nhạy cảm, nặng gánh, anh nghĩ về việc chưa tỏa sáng đã…. chìm?
- Với tôi nếu sợ thì tốt nhất là tôi đừng làm vì có làm cũng hỏng việc. Toả sáng thì tốt quá, còn nếu "chìm" tôi sẽ tiếp tục cố gắng vươn lên đó cũng chính là quan niệm và phong cách sống của tôi. Thắng không kiêu bại không nản mà.
- Anh có kỷ niệm nào đặc biệt với diễn xuất, hay các bạn diễn?
Làm phim vui lắm, thật sự phải đóng phim mới thấy hết cái hay cũng như vất vả của nghề làm phim. Phim thường quay vào buổi tối nên đoàn phim thường xuất phát từ chiều và quay một mạch cho đến đêm muộn, có hôm khi mình về ngủ thì mọi người bắt đầu dậy đi làm. Có nhiều đoạn thật khó để tự xác định tâm lý nhân vật để diễn xuất. Đôi khi một cái thở hắt ra hay một nụ cười tưởng đơn giản nhưng thực tế thì không như vậy.
- Sau bộ phim này, dự định tiếp theo của anh là gì?
- Tôi thích điện ảnh cũng như rất yêu nghề kiến trúc của mình. Tôi sẽ không chọn một trong hai. Nếu đóng không tốt tôi sẽ cố gắng để đóng tốt hơn và sẽ làm đến bao giờ được mới thôi.
- Cảm nhận của anh về hai diễn viên nữ chính xinh đẹp và quyến rũ?
- Phim là công việc, cuộc sống là cuộc sống, điều đó không thể nhầm lẫn được. Tất cả diễn viên trong phim đều rất đẹp và diễn xuất tốt, tôi rất vui và hãnh diện khi được đóng chung với họ.
- Đóng phim cùng những người mẫu như Quốc Cường, Bình Minh… vốn có tiếng và cũng tham gia phim ảnh, anh thấy sao?
- Họ cũng là những người bạn rất tốt của tôi ngoài cuộc sống. Theo tôi nghĩ, sau khi xem xong phim khán giả ấn tượng với vai diễn nào nhất thì đó là vai chính. Không có chuyện tôi vui và tự hào khi được vào vai chính hơn Bình Minh và anh Quốc Cường. Được vào vai chính này chỉ đơn giản tôi hợp với vai diễn hơn họ mà thôi.
- Anh sẽ nói gì nếu có nhận xét anh là diễn viên tay ngang, bình hoa di dộng, hay chân dài tô điểm cho màn ảnh?
- Người ta thường nói thì dễ nhưng làm được mới khó. Hãy nhìn vào những gì mà các “tay ngang” đóng góp cho xã hội, cho nền điện ảnh. Chẳng phải trên thế giới cũng đã có những tài tử điện ảnh mà mọi người phải nghiêng mình kính nể rồi đó sao mà họ xuất thân cũng là người mẫu, ca sĩ tay ngang đấy! Tôi cũng có ước mơ đó và Thủ tướng chính là cơ hội. Những người chê bai thường chẳng bao giờ nhìn lại chính bản thân mình, và biết đặt mình vào hoàn cảnh, vị trí người khác. Không biết họ đã làm cống hiến được gì cho phim ảnh chưa nữa?
- Thế còn chuyện tình cảm riêng của anh như thế nào?
- Chuyện tình cảm của tôi trong sáng. Che giấu gì cơ? Tôi có tình yêu với điện ảnh, tình yêu với công việc, với gia đình, như thế có mất đi hình ảnh của tôi trong mắt mọi người không nhỉ?
- Anh thích mẫu phụ nữ như thế nào?
- Sao phụ nữ cứ phải đặt trong mẫu vậy? Thế có bao nhiêu mẫu phụ nữ để tôi chọn đây nhỉ? Tôi thích người phụ nữ biết thông cảm và chia sẻ. Còn tôi phát sợ với những người phụ nữ hay "soi mói" ngồi lê đôi mách.
(Theo Pháp Luật & Xã Hội)


