Paris Hilton bị 'tấn công'
Người cầm trịch chương trình "Late Show with David Letterman" đã đưa cô gái tỉ phú lên "ghế điện" hôm thứ sáu vừa rồi khi tấn công nàng dồn dập với một series câu hỏi về quãng thời gian ở tù hồi tháng 6.
|
|
| Bộ đầm đen Hilton mặc và xuất hiện trong chương trình "Trò chuyện với David Letterman". Đi bên cạnh người đẹp tỉ phú là siêu mẫu người Thụy Điển Alex Vaggo. |
Hilton xuất hiện trong chương trình đối thoại được người Mỹ yêu thích với bộ váy đen bó hở vai và lưng cùng mái tóc ngắn trẻ trung và nụ cười tươi tắn. Người dẫn chương trình 60 tuổi chào đón cô bằng một cái ôm nồng nhiệt và câu khen ngợi chưa bao giờ cô xinh đẹp thế khi nàng ngồi xuống ghế.
Sau khi hưởng ứng lời bộc bạch của Hilton: "Tôi yêu New York, nơi tôi sinh ra", Letterman đột ngột hỏi: "Thế còn thời gian ở tù thế nào?" Các khán giả kinh ngạc và cười ồ lên trong khi Hilton sững lại vài giây rồi đáp: "Không nhiều ấn tượng lắm".
Theo People, Letterman đã tấn công tiếp Hilton về kinh nghiệm sau song sắt: "Hiện giờ nếu nhìn lại quãng thời gian đó, bạn có thể chia sẻ với chúng tôi điều gì?" Hilton loay hoay trên ghế, đổi hướng ngồi rồi mới ấp úng trả lời: "Chà, hiển nhiên đó là một kinh nghiệm đau thương, nhưng tôi đã vượt qua nó, bởi vậy tôi có thể làm bất cứ điều gì lúc này".
|
|
| Hilton bị "quay" liên tục về khoảng thời gian ở trong tù. |
Sau khi tra hỏi nàng về thức ăn, bữa tối và nghe Paris kể "món thịt bí ẩn" trong nhà tù, Letterman tiếp tục: "Vậy thực ra bạn đã làm gì? Bạn có biết là mình đã làm gì không?". Mặt lộ lên vẻ không thoải mái, Hilton nhìn chằm chằm Letterman và cười hết sức căng thẳng khi ông chất vấn: "Hình như là chuyện lái xe với chiếc bằng vô giá trị thì phải?" "Vâng", Hilton dè dặt.
Sau khi đối mặt với chuỗi câu hỏi liên tiếp liên quan đến nhà tù, cô gái tỉ phú, người mong muốn xuất hiện ở chương trình này để quảng bá loại nước hoa mới Can-Can và bộ phim sắp công chiếu Repo! The Genetic Opera, thổ lộ: "Tôi thực sự không muốn nói về chuyện này nữa". Tuy nhiên, Letterman không buông tha. "Ở điểm này thì bạn và tôi khác nhau rồi. Bởi vì đây là tất cả những gì tôi muốn nói đến".
Khi Letterman tiếp tục thúc ép, Hilton đã giơ tay lên trời đầu hàng: "Tôi muốn câu hỏi kế tiếp, như vậy là quá đủ rồi".
|
|
| Hilton vừa cho biết cô muốn sang thăm Rwanda, châu Phi để giúp đỡ những người nghèo khổ ở đây. |
Cùng lúc đó, một khán giả hét lên: "Tôi yêu bạn Paris!" và người đẹp 26 tuổi đáp lại: "Tôi cũng yêu bạn" kèm theo một nụ hôn gió. Letterman ngay lập tức châm biếm: "Có phải người quen trong tù của cô không?" Hilton đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy. "Còn chuyện gì khác để nói không Dave. Tôi không tới đây để trò chuyện về những điều này. Nó đã trôi qua khá lâu rồi", Hilton đau khổ.
Cuối cùng, sau hơn sáu phút tra hỏi, Hilton cho biết Letterman khiến cô buồn và hối tiếc khi tới đây", thì người dẫn chương trình đưa ra gợi ý: "Tôi sẽ bồi thường cho bạn một chú vẹt".
| Cuộc trò chuyện của Hilton và David Letterman. |
Nhật Thu




