Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nghệ thuật cứu tinh đời tôi

Ánh Tuyết là một ngọn lửa âm thầm cháy, toả thứ ánh sáng bền bỉ, mãnh liệt để làm ấm mãi dòng nhạc 'xưa cũ' trong lòng khán giả hâm mộ.

Trong 43 năm say sưa ca hát và 38 năm thật sự đứng trên sân khấu, Ánh Tuyết chiếm giữ đã nhiều năm danh hiệu "ngôi sao" của dòng nhạc trữ tình tiền chiến.

Với người hâm mộ, giọng ca Ánh Tuyết đã vàng son kể từ khi họ gọi tên chị cùng tên của người nhạc sĩ tài ba Văn Cao. Chị biểu diễn gần hết các tác phẩm của Văn Cao, và dù tác phẩm của ông không nhiều song đủ để giọng ca Ánh Tuyết trong trẻo, cao vút và óng ả "hút hồn" khán giả. Thời gian đã mang đến nhiều lận đận, vất vả nhưng chị lúc nào cũng tươi trẻ mỗi lần cất cao tiếng hát.

Có điều, dường như trong ánh mắt và nụ cười của chị luôn hiện hữu những nỗi niềm nén cho sâu và nhóm tình yêu như than hồng để thổi cho bùng lên ngọn lửa lớn. Ánh Tuyết là vậy, sống tự nhiên, sống đúng với những gì mình có, mình gặp và mình biết.

Ca sĩ Ánh Tuyết.

Ca sĩ Ánh Tuyết.

Chị quyết tâm đi đến tận cùng niềm đam mê bằng cách thành lập phòng trà ATB và ban nhạc cùng tên. 7 năm qua, khán giả yêu mến những giai điệu lãng mạn của thập niên 30-40 thế kỷ trước đã có "mỗi cõi đi về" để thưởng thức âm nhạc.

Là người dành nhiều tâm huyết cho dòng tân nhạc, ca sĩ Ánh Tuyết chưa bao giờ băn khoăn vì sự lựa chọn này. Chị không phải là người độc hành. Có nhiều người còn rất trẻ và rất say ca khuc khúc vượt thời gian, kể cả người nghe lẫn người hát, đã đến với Ánh Tuyết.

Ngay từ những năm tháng đi suốt Huế - Hội An - Nha Trang - Sài Gòn - Hà Nội,vì " không muốn chạy theo những điều làm chính mình bị tổn thương", Ánh Tuyết đã giữ trong lòng niềm tin của một ngọn nến nhỏ. Và rồi về sau, với ATB, nhiều ngọn nến có thể thay nhau và nối tiếp để thắp sáng lâu dài. Chị đã lập kỷ lục phát hành cùng lúc 3 album và kỷ lục đó cho đến nay vẫn chưa có ca sĩ nào "qua mặt" được.

Có những thời điểm ATB dàn dựng dồn dập trong cùng một tháng ba chương trình lớn của những tác giả tên tuổi như Phạm Duy, Văn Cao, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Y Vân... Dẫu biết kinh doanh không phải là chuyện thong dong nhưng Ánh Tuyết nói "tôi vốn tính văn nghệ sĩ, làm tới đâu thì tới, miễn mình hài lòng, có chỗ để vui với bạn bè... "

Nghe Ánh Tuyết cùng các ca sĩ trẻ cất lên những cung thanh cung trầm mỗi đêm giữa phố phường Sài Gòn náo nhiệt, thấy trong âm nhạc không có thời xưa cũ. Mới đây, khi nghe chị thử sức với những ca khúc mang chất jazz, khán giả càng thêm khẳng định rằng hành trình ca hát của Ánh Tuyết luôn là những chuỗi sáng tạo, những bước khám phá không ngừng.

Ánh Tuyết kinh doanh để thoả sức làm nghệ thuật, vì "nghệ thuật là cứu tinh đời tôi". Dù "ai cũng có lúc thấy mệt mỏi và tôi cũng có lúc muốn bỏ hết không làm gì nữa" nhưng rồi không ngồi yên được một phút, chị lại kiếm cách để mọi người cùng quây quần hội ngộ.

(Theo Truyền Hình)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net