Chấm dứt dạo chơi âm nhạc
Trong 1 năm, Lê Hiếu gần như không xuất hiện trên báo chí, không phát ngôn gì về công việc cũng như chuyện riêng. Trở lại lần này với album "Cơn đau cuối cùng" anh khẳng định đây là bước đột phá lớn, chấm dứt quãng thời gian dạo chơi của mình trong âm nhạc.
- Im hơi lặng tiếng một thời gian dài, không hé răng chút gì về dự án âm nhạc của mình, vì sao anh lại kín tiếng đến vậy?
- Thật ra cho đến thời điểm này, tôi cũng chưa muốn tiết lộ về album mới sắp phát hành. Nhưng vì có một chút thay đổi... (cười) nên tôi quyết định nói một chút về sản phẩm này. Vào cuối tháng 10, album Cơn đau cuối cùng sẽ ra mắt khán giả. Đây là album tôi tập trung nhất, nghiêm túc nhất, đầu tư cẩn thận nhất và thực sự là tôi chưa bao giờ tự tin như lúc này.
|
| Ca sĩ Lê Hiếu. |
- Nhưng mỗi lần ra mắt một sản phẩm nào đó, anh cũng luôn nói là tự tin vào sự thành công của nó trong khi không phải album nào cũng đạt được hiệu quả như anh khẳng định, anh thấy sao?
- Đúng là khi làm một cái gì đó, tôi luôn tự tin. Bởi nếu không tự tin tôi đã không bỏ công sức và tiền bạc để đổ vào những dự án âm nhạc của mình. Nhưng cũng phải công nhận là có những điều nằm ngoài dự đoán của mình. Album trước của tôi không có bài nào thực sự gọi là hit. Và tôi cũng nhận ra được nhiều điều, rút kinh nghiệm cho sản phẩm tiếp theo.Nhưng với Cơn đau cuối cùng, tôi cực kỳ tự tin.
- Vậy đâu là cơ sở cho sự tự tin sắt đá đó của anh?
- Bản demo bài hát Cơn đau cuối cùng của nhạc sĩ Thái Thịnh khi đưa lên blog của tôi có rất nhiều phản hồi tốt. Tất cả bạn bè trong giới blog của tôi (hơn 300 người) đều post lại trên blog của họ và sự lan tỏa của nó tôi nghĩ còn hơn thế nữa. Tôi cũng tham khảo ý kiến của người thân, đồng nghiệp, những người có chuyên môn và ai cũng nói bài này rất hay. Tôi tin chắc là khi ra mắt, Cơn đau cuối cùng sẽ thành bài hit. Album lần này tôi chỉ làm 7 bài gồm những sáng tác của Thái Thịnh, Bảo Chấn và một số nhạc sĩ trẻ khác.
Ở album này, mọi người sẽ thấy một Lê Hiếu trưởng thành, từng trải và sâu sắc, chuyên nghiệp hơn. Đây là bước chuyển đánh dấu một Lê Hiếu khác hẳn những gì trước đó, là sự đột phá đối với cá nhân tôi và sẽ khẳng định được vị trí của tôi trên thị trường âm nhạc.
- Điều gì hay ai đó làm cho anh trưởng thành và sâu sắc hơn như vậy?
- Cuộc sống, những va chạm, thất bại làm cho mình lớn hơn thôi. Tất nhiên, góp ý của mọi người cũng giúp cho tôi rất nhiều. Có người nói khôn theo tuổi, nhưng tôi lại nghĩ khác. Tuổi tác chẳng đánh giá được gì về sự từng trải của con người cả. Có người đến 50-60 tuổi mà vẫn ngây thơ hoài đấy thôi.
- Vậy tại sao cho đến giờ anh mới khẳng định sự chuyên nghiệp của mình trong khi đã ra mắt rất nhiều sản phẩm?
- Nói thật là trước đây tôi như người dạo chơi với âm nhạc, tôi chưa sẵn sàng và còn thiếu trách nhiệm với sự nghiệp của mình cũng như sự cạnh tranh trong nghề. Tôi nhận ra điều đó và thấy mình cũng phải tự trả giá nhiều. Đó là tôi đi chậm hơn người khác trong khi đáng ra nếu tôi nghiêm túc hơn, tôi đã có một ví trí hoàn toàn khác. Nhưng chuyện đó không phải vì tôi làm sai, hay ai đó làm sai mà nó là do cá tính của tôi thôi.
Một năm qua, tôi chỉ có nằm... thở (cười). Nghe thì buồn cười nhưng đúng là như thế đấy. Tôi "thở" để chờ có bài hát cho album này. Chọn bài là vấn đề rất khó khăn vì làm sao để có nhạc hay, lời ý nghĩa và gần gũi với khán giả. Và cuối cùng thì tôi cũng nhận được những bản nhạc ưng ý. Tôi chắc chắn rằng các bài hát trong album mới của tôi hội tụ các yếu tố cần thiết về giai điệu, ca từ và phù hợp với thị hiếu khán giả. Thế nên khi có đủ bài, tôi bắt tay vào thu âm chỉ trong vòng 1 tháng là xong. Bây giờ chỉ còn mix, làm bìa và in ra thôi là sẽ phát hành. Tôi dự định sẽ in 10.000 bản.
- Lần này, anh tự làm tất cả. Tại sao anh không kết hợp với một nhà sản xuất, một hãng băng đĩa nào đó để san sẻ bớt áp lực về kinh tế cũng như chuyện tiêu thụ đĩa trên thị trường?
- Tôi biết là đĩa mình làm ra sẽ đắt hàng nên việc kết hợp với ai đó hay làm một mình cũng không có gì quan trọng. Đúng là nếu mình hợp đồng với Hãng thì sẽ đỡ vất vả hơn về tiền nong cũng như rảnh rang trong chuyện phát hành. Ngày trước khi làm vol.1, vol.2, nói thật là tôi cũng hơi thiếu tiền nhưng đến giờ thì tôi đã đủ khả năng để tự mình làm một album tử tế. Hơn nữa, Cơn đau cuối cùng là đĩa nhạc để đời của tôi nên tôi muốn tự tay lo tất cả.

- Nhưng anh cũng ra một loạt album theo kiểu tập hợp lại những bài hát cũ mà không hề để tâm làm mới một chút gì đó, thậm chí về mặt hòa âm. Điều đó khiến nhiều người cho rằng anh cẩu thả với sản phẩm của mình, anh nói sao?
- Tôi cũng có nghe một số người nói vậy những album đó là tôi làm theo đặt hàng của các hãng băng đĩa. Tôi bán quyền phát hành cho họ và không can thiệp vào việc gì cả. Tôi cũng thừa nhận là có nhiều bài cũ quá. Vậy nên lần này tôi mới không bán cho hãng nào hết (cười).
- Anh có kế hoạch gì khác sau khi phát hành album mới?
- Tôi sẽ làm một liveshow cho sinh viên ở một số thành phố như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng... Có lẽ sẽ khởi động vào tháng 12 năm nay.
Hà Thu thực hiện


