Bão rock tại Hải Phòng
Đêm ngày 12/10, Rockstorm đã làm nóng chảy không khí sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng bởi chính tinh thần nhiệt huyết của giới mộ điệu rock tạo nên, không kém gì bão rock tại Hà Nội trước đó.
Đúng như cam kết, Ban tổ chức (Mobifone và công ty VEC) đã dành tặng hầu hết vé miễn phí cho khán giả Hải Phòng. Một trận bão cuồng say, những luồng gió mạnh mẽ chứa đựng sức trẻ của các rock fan đã để lại cơn dư chấn không thể quên trên đất cảng.

Với tư cách chủ nhà, Bão Biển nhanh chóng hoà mình vào dòng chảy Rockstorm. 5 chàng trai đã mở màn ấn tượng bằng 3 ca khúc tự sáng tác: Con rối, Mỏi mòn, Chân trời mới. Sau màn thắp lửa của Bão Biển, Rosewood đã thổi bùng lòng ham mê của khán giả với Âm thanh thời gian, Điều bỏ quên, Gã lang thang. Cuộc trình diễn của Rosewood chứng tỏ sự kết hợp nhuần nhuyễn của 2 band đã tan rã Buratinox và Small Fire.
Tiếp tục khuấy động sân khấu với phong cách Heavy Metal, Thuỷ Triều Đỏ thực sự nổi lửa trên sân khấu, khiến tất cả các khán giả tại Lạch Tray không khỏi lắc lư theo âm thanh sống động.
Được mong đợi bởi khả năng làm rung chuyển các sân vận động, 5 chàng trai đến từ TP HCM Microwave đã không phụ lòng các fan khi trình diễn 3 ca khúc liên tục được yêu cầu trên sóng FM: Ước mơ, Chiến tranh, Tìm lại.
Khoảng 8.000 khán giả tại sân vận động Lạch Tray đã hô lớn tên gọi khi vị thủ lĩnh Trần Lập xuất hiện trong màn trình diễn cuối cùng của chương trình. Kết hợp cùng Microwave với 2 ca khúc Trái tim dũng cảm và Tâm hồn của đá từng làm mưa làm gió trên các chương trình âm nhạc, Trần Lập vẫn luôn chứng tỏ bản lĩnh của mình.
H.T.

