Mưa show của Chanh
Lần này, Phương Thanh sẽ viết tiếp câu chuyện của mình bằng một liveshow thiên về rock tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM. Dù đặt tên chương trình là "Mưa" nhưng chắc chắn khán giả sẽ không phải dính một giọt mưa nào vì chị Chanh làm trong nhà có mái che.
- Không làm sân khấu ngoài trời, nghĩa là chắc chắn không bị dính mưa, sao chị vẫn đặt tên cho liveshow lần này là Mưa?
- Vì thật ra mỗi lần tôi làm show, trời đều mưa cả, mà lại còn mưa tầm tã. Có thể là tôi có duyên với mưa chăng? Hơn nữa, đây là chương trình nối tiếp liveshow dang dở lần trước vì mưa nên tôi vẫn muốn đặt cho nó cái tên như vậy. Mưa mà không mưa. Sẽ có nhiều bất ngờ tôi muốn dành cho khán giả ở lần này. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là không một ai bị ướt mưa hết.
|
| Ca sĩ Phương Thanh. |
- Bạn bè trong giới nghệ của chị rất nhiều, vậy tại sao chị lại chỉ chọn Siu Black làm ca sĩ khách mời duy nhất?
- Tôi thấy một người là đủ rồi! Có hai lý do để tôi mời chị Siu, một là vì tình cảm chị em thân thiết, hai là vì cá tính âm nhạc, phong cách hát của chị và tôi khá giống nhau: máu lửa và đốt cháy hết mình. Hai chị em sẽ hát chung 2 bài và tôi tin là sẽ đem lại những điều thú vị cho khán giả. Có nhiều người muốn biết hai chị em sẽ cùng hát những bài gì nhưng tôi xin được giữ bí mật để hát cho tốt. Nói ra thì lộ hết mất (cười)!
Thật ra tôi hát thế nào thì mọi người cũng biết rồi. Lần này thì một số bài cũ nhưng sẽ có những bản phối mới khiến cho bài quen trở nên lạ với người nghe. Tôi là đạo diễn chính cho show diễn của mình, còn Việt Tú, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Tranh làm... trợ lý. Nhưng bố cục chương trình và nội dung bài vở thì đến lúc nào Mưa show diễn ra mọi người mới được biết. Tôi không nói gì thêm nữa!
- Thời gian trước, chị bị khủng bố tin nhắn liên tục qua điện thoại. Vậy đến thời điểm này, chị còn bị quấy rối bởi những "kẻ giấu mặt" đó?
- Ngay từ khi báo chí đưa tin về việc tôi bị quấy rồi tin nhắn cùng với việc tôi làm đơn lên công an để điều tra thì chúng nó tịt luôn, không nhắn hay gọi gì nữa. Tôi vẫn đang chờ kết quả từ phía công an. Hiện tại còn chưa xác định được đích thị kẻ chủ mưu vì thật ra việc điều tra qua điện thoại cũng khá phức tạp. Cũng may là tôi không còn phải mất thời gian cho những việc không đâu như thế nữa để tập trung làm tốt liveshow. Còn khi nào truy ra tung tích thủ phạm, tôi sẽ có cách xử lý của mình.
- Vậy còn phóng viên Thoại Điền sau lần bị đánh và cướp điện thoại vì cổ vũ cho liveshow của chị thì sức khỏe thế nào rồi?
- Sức khỏe của Điền đã ổn rồi và đang sẵn sàng chụp những bức hình đẹp nhất cho tôi vào đêm 29/9 này. Sau lần đó Điền cũng không bị bọn chúng làm phiền nữa.
- Ở show trước, "người đàn ông trong bóng đêm" của chị có đến xem và ngồi đâu đó trong khán đài. Vậy còn lần này thì anh ấy sẽ xuất hiện ở đâu?
- Tôi để anh ấy và bé Gà... ở nhà hết. Không cho hai bố con đến xem trực tiếp. Vì lần này hát rock mà lại làm trong nhà nên tiếng dội âm thanh rất lớn, không tốt cho Gà. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến bé. Bố bé Gà cũng muốn đến sân khấu nhưng phải ở nhà để... trông con chứ! (cười). Sau này tôi làm DVD cho hai bố con thưởng thức, coi như là đền bù vậy!
|
Một số thông tin về Mưa show - Thời gian: 20h ngày 29/9. |
Mỹ Dung thực hiện





