Thành Lộc 'kén chọn' ăn mặc
Quan niệm sống, cái ăn, cái mặc của nghệ sĩ Thanh Lộc rất đơn giản, tinh tế và giản dị. Vì thế anh có một cuộc sống lành mạnh: ăn chay, thiền tịnh và luôn bước ra ngoài với vẻ tươm tất, thanh lịch.
Năm 2001, khi được một tạp chí bầu chọn là "Nghệ sĩ mốt nhất trong năm", bạn bè gọi điện chúc mừng, anh cười và nói: "Có gì đâu, mình mặc đẹp là tôn trọng mình, tôn trọng người khác".
|
| Nghệ sĩ Thành Lộc. |
Anh quả thật là mặc rất "mốt". Lúc nào ra đường, việc đầu tiên của anh là phải chọn cho mình một bộ đồ "tươm tất" với các chuẩn như sau: ưu tiên nhất là thoải mái dễ chịu; sau đó là màu sắc hòa hợp, cuối cùng là phải đúng mùa, kiểu "mùa thu mặc áo da trời, sang đông lại khoác lên người áo len".
Thậm chí anh từng tự thiết kế trang phục cho mình. Anh nói bí quyết của anh chính là sự giản dị, anh rất ghét những chi tiết rườm rà. Anh yêu thích và cảm nhận rất nhanh những người có gu ăn mặc tinh tế. Vì bản thân anh tin rằng sự tinh tế chính là sự sang trọng, là văn hóa, và văn minh.
Anh cũng quan tâm tìm hiểu đến các xu hướng, màu sắc thời trang đang diễn ra trên thế giới. Thành Lộc "kén chọn" trong việc ăn mặc. Có lẽ chưa bao giờ thấy anh ra đường mà lôi thôi hay xộc xệnh bao giờ.
Buổi sáng, nếu có các cuộc họp, anh thường đến với bộ trang phục sơ mi, quần tây chỉn chu. Nếu chỉ đơn thuần ra ngoài gặp gỡ bạn bè trao đổi công việc, anh mặc quần jeans áo thun. Khi vào phòng tập, anh còn thoải mái hơn với áo thun rộng.
Gần đây, sau cơn bạo bệnh đã qua, anh dành thời gian cho thiền nhiều hơn để lắng đọng tâm mình. Vì thế anh chọn lựa việc ăn chay cũng đơn giản, không cầu kỳ. Mỗi bữa ăn, đôi khi chỉ cần ít rau, đậu hũ chiên và bát canh tần ô. Anh ăn ngon lành và chú tâm, như một Phật tử thuận thành. "Điều này rất cần cho sức khỏe của mình", anh tâm sự.
Càng về sau này, Thành Lộc càng đắt sô vì cho đến giờ người ta vẫn chưa tìm được một diễn viên được gọi là "xuất chúng" như anh, vì thế anh ít có thời gian cho riêng mình. Lớp lo đào tạo diễn viên trẻ, lớp lo đạo diễn vở mới, lớp lo tập vai mới, lớp lại lo đóng phim...
Nhiều việc như thế, anh không thiền, không giữ sức thì làm sao "gồng gánh" được. Nói vậy, chứ dạo này thấy anh cũng "già" đi. Bạn bè cũng có nhắc nhở bớt việc thôi, nhưng anh từng tâm sự trên báo chí, rằng anh quý từng giây phút mình sống trên cõi đời này, vì thế anh không cho phép mình lãng phí thời gian.
(Theo Món Ngon)


