Không tha thứ cho sự phản bội
Chuyển qua lĩnh vực ca hát, Ngô Mai Trang đang phấn đấu để có thể được nhìn nhận như một ca sĩ chuyên nghiệp. Gia đình cũng là một “lĩnh vực” mới cần sự “đầu tư” hơn của cô ca sĩ gốc Nam Định sau hơn 2 tháng kết hôn.
- Điều gì đã ấn tượng với ông xã của mình nhất từ ngày còn yêu nhau?
- Phong thái điềm tĩnh, sự tự tin và đặc biệt cảm giác tin tưởng của tôi có thể trao gửi đời mình cho người đàn ông này. Có thể bạn không tin nhưng ông xã chính là người đàn ông đầu tiên của đời tôi và rồi cưới luôn.(cười)
- Ở chiều ngược lại, chồng chị đã ấn tượng điều gì ở người mẫu Ngô Mai Trang tại thời điểm đó?
- Đó là quan niệm về hạnh phúc, hôn nhân và gia đình của tôi trong buổi gặp gỡ đầu tiên. Về sau như chính ông xã thừa nhận thì anh ấy bị thuyết phục bởi quan niệm đó hơn là ngoại hình người mẫu.
![]() |
| Ca sĩ Ngô Mai Trang. |
- Quan niệm về hạnh phúc, gia đình của chị như thế nào?
- Chung thủy được đặt lên hàng đầu. Không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho sự phản bội. Mái ấm gia đình với người đàn ông mình tin yêu, với những đứa bé là điều mà tôi đã ước ao từ lâu và luôn mong đợi với một tình yêu thiêng liêng nhất. Chính bởi vậy mặc dù vừa chuyển qua đi hát được một năm nhưng tôi vẫn quyết định lập gia đình luôn. Nhiều người cho là dại khi đang ở chặng đầu của sự nghiệp thì lấy chồng nhưng bản thân tôi lại cho rằng gia đình chính là hậu phương vững chắc để mình yên tâm theo đuổi sự nghiệp ca hát.
- Trong cuộc sống hiện nay và đặc biệt trong thế giới showbiz nói chung thì hai chữ chung thủy rất mong manh. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Những phút xao lòng thì ai chẳng có, đâu chỉ riêng nghệ sĩ nhưng quan trọng là mình biết điểm dừng để bảo vệ hạnh phúc của mình. Tôi không bao giờ cho phép mình có những giây phút như vậy, chuyện này rất cần sự tỉnh táo. Tôi không tha thứ cho chuyện phản bội thì tự bản thân mình cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, dù là chỉ trong tư tưởng.
- Thật khó để có thể nói trước điều gì, nhất là khi chị mới chỉ yêu một người như mình tự nhận. Biết đâu một ngày nào đó chị gặp một người đàn ông khác và nhận thấy đây mới chính là người đàn ông của đời mình thì sao?
- Chưa bao giờ trong tâm trí tôi có hình ảnh của một người đàn ông khác ngoài chồng và cũng chưa bao giờ Trang hy vọng gặp được ai đó như bạn nói ở trên. Tôi đang hạnh phúc với vai trò làm vợ bên cạnh người đàn ông yêu quý của mình.
- “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, chị đã xây dựng tổ ấm của mình như thế nào?
- Sáng sáng dậy sớm, làm điểm tâm, cùng nhau ăn và tiễn chồng đi làm. Chiều về, hai vợ chồng cùng nhau nấu nướng và ăn tối. Ông xã vẫn đùa rằng may mà không phải ăn mì tôm thường xuyên như bạn bè vẫn dọa khi lấy vợ là ca sĩ. Những điều nhỏ nhặt vậy thôi cũng đủ giúp tôi hạnh phúc và giữ gìn tổ ấm hạnh phúc.
- Hiện nay chị vẫn chưa bận rộn với vai trò ca sĩ nên vẫn dành được thời gian nhiều cho gia đình, nhưng sau này khi có quá nhiều việc thì chị tính sao?
- Điều đó không phụ thuộc vào việc nổi tiếng, bận rộn hay không mà phụ thuộc vào sự để tâm cho gia đình đến mức nào! Tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng hãy biết cân bằng để không bị mất mát và hối tiếc điều gì. Thật may mắn, tôi đã làm được.
- Trong công việc, ông xã giúp đỡ cho chị những gì?
- Rất nhiều, anh luôn là người chia sẻ, động viên và trợ giúp về mọi mặt nhất là khi tôi và người mẫu Thúy Hạnh đã chính thức chấm dứt hợp đồng với nhau. Trước đây khi còn cộng tác với chị Thúy Hạnh, chồng tôi rất tôn trọng, không mấy khi can thiệp chỉ góp ý bài hát với vợ thôi. Sau này, anh ấy mới nhờ cậy các mối quan hệ trong giới showbiz giúp đỡ cho dự án tiếp theo vô cùng quan trọng cho sự nghiệp của tôi, đó là việc phát hành CD và DVD cuối năm nay. Nếu mọi chuyện suôn sẻ và phản hồi từ khán giả tốt thì tôi sẽ làm liveshow, có thể là một liveshow dành cho sinh viên Bắc-Trung-Nam.
|
| Vợ chồng ca sĩ Ngô Mai Trang. |
- Chị đã đầu tư như thế nào cho sự thay đổi hình ảnh sắp tới?
- Tôi muốn mọi người khi nhắc đến Kiwi Ngô Mai Trang là nhớ tới một ca sĩ chuyên nghiệp và quên đi rằng tôi từng là người mẫu. Tuy nhiên để làm thay đổi được điều đó tự bản thân tôi nhận thấy cần phải cố gắng hơn rất nhiều, cần sự đầu tư kỳ công hơn cho thanh nhạc, cho vũ đạo.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng mình số "hên" khi lấy được "đại gia"?
- Ông xã tôi chỉ là một doanh nhân có một chút thành công chứ chưa dám mơ đến hai chữ đại gia. Thực tình, tôi cũng không quan tâm nhiều lắm về những điều mọi người bàn tán xung quanh, chỉ những người thân yêu, quan tâm tới tôi hiểu được, chia vui với hạnh phúc của mình là vui rồi.
- Còn kế hoạch có thêm thành viên mới trong gia đình của chị như thế nào?
- Cũng có nghĩ tới, nhưng trước mắt phải dành sự tập trung cho những dự án âm nhạc đã. Có em bé là một “dự án” dài hơi và vô cùng quan trọng, nhưng chưa phải ngay bây giờ! (cười).
Nguyễn Hà thực hiện



