Từng bị dân gay tỏ tình
"Gặp lại bạn cũ trong ngày họp lớp, ca sĩ Lam Trường nói với mọi người: Trời ơi! Không hiểu tại sao thằng Thái lại vô nghề này, ngày xưa nó học giỏi lắm mà!", Quốc Thái nhớ lại.
Điều ca sĩ Lam Trường ngạc nhiên cũng dễ hiểu. Thái thuộc dạng đặc biệt. Anh học ở trường dòng cho đến năm lớp 4 mới chịu vào lớp bổ túc văn hóa. Học giỏi nên sang lớp 5, Thái được tuyển thẳng vào trường chính quy. Sau đó, cậu bé Thái lại đậu luôn vào trường chuyên Lê Hồng Phong, làm lớp trưởng ba năm liền. Rồi trở thành sinh viên khoa Điện công nghiệp, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức...
Học ở đâu anh cũng luôn là học sinh giỏi. Với nhiều người, điều đó có thể là nền tảng để trở thành một... tiến sĩ khoa học. Thế nhưng, Thái lại bẻ lái cuộc đời một cách bất ngờ khiến cho gia đình "trở tay không kịp" khi anh đoạt giải nhất cuộc thi Triển vọng điện ảnh năm 1997. Sau đó, anh có mặt ngay trong một số bộ phim: Gió qua miền tối sáng, Sóng gió đời người dù mới chỉ là những vai phụ.
|
| Diễn viên Quốc Thái. |
Kể chuyện học hành ngày xưa, Thái tâm sự: "Bố là bác sĩ, mẹ là y tá, nhưng lại ép mình học... kéo violon. Học nửa chừng, anh bỏ ngang với lý do rất buồn cười: "Gặp ông thầy ghét. Cứ đầu tháng là đòi tiền, có tiền mới dạy tiếp!".
Rồi đến khi đi thi đại học anh chọn "đại" ngành kỹ thuật cũng chỉ để... "đi thi cho giống người ta". Với Thái, dường như cuộc sống chỉ bắt đầu khi... rơi vào nghiệp diễn.
Tham gia lâu năm trong ca đoàn ở nhà thờ, giọng hát của Quốc Thái cũng thuộc hàng "top ten" khi góp mặt trong rất nhiều chương trình phục vụ cho hoạt động từ thiện xã hội. Anh cũng cầm micro đứng hát, dù biết những người nghe hát thực chất chỉ muốn nhìn mặt diễn viên Quốc Thái. Hoặc có khi anh chỉ trả lời một vài câu hỏi giao lưu. Có những chương trình anh đến chỉ để ngồi chờ chụp ảnh với các em thiếu nhi nghèo, tàn tật rồi về. Vậy nhưng khi anh đã nhận lời, anh luôn đến sớm và chưa bao giờ bỏ về giữa chừng. Đó cũng là nhận xét của tất cả mọi người đã từng làm việc với anh.
Đối với nhiều người, Quốc Thái đang là một ngôi sao. Nhưng với Thái, đó mới chỉ là thứ ánh sáng le lói vì anh nghĩ ngôi sao thật sự phải là chú Bảo Quốc, chú Diệp Lang... Đó là những người dày dạn kinh nghiệm, từng trải, tâm huyết với nghiệp diễn. Ở họ luôn lấp lánh ánh sáng tài đức của người nghệ sĩ.
Quốc Thái không nghiện cà phê và đang cố gắng hạn chế vì bệnh tim của mình. Hơn nữa anh cũng không thích la cà quán xá nên có khi ngay gần nhà mình cũng chẳng biết có chỗ nào ăn uống.
Chỉ khi nào bị bạn bè gái "chết góc" không thể chối từ, Thái mới ra quán ngồi để uống... sữa nóng, nhồi thêm một muỗng cà phê cho... có màu. Còn không thì anh gọi riêng đĩa trái cây ngồi ăn một mình. Cho nên nhiều bạn diễn với Thái thường cá cược nhau ai giữ được anh ở lại sau giờ diễn người đó được bao ăn miễn phí một tuần liền.
Nhiều người trễ môi: "Cố tình tạo style riêng chứ gì!". Thái bảo, ai nghĩ sao cũng được, nhưng đồng hồ sinh học của anh đã cố định rồi: diễn xong là phải về nhà để ngủ. Sáng hôm sau nếu có đi quay, thì thức lúc 4h30. Tập thể dục nửa tiếng, tắm và đến nơi tập kết. Hôm nào không quay thì tự cho phép mình nằm đến tám giờ.
Sự nề nếp của một diễn viên nam đang nổi khiến không ít người nghi ngại về... giới tính của Quốc Thái. Hơn 10 năm nay, dư luận không ít lần đồn thổi chuyện này. Chính Thái cũng thừa nhận rằng mình... nhát gái lắm, đôi khi diễn chung với bạn nữ mà chẳng biết nói gì. Vài ba chuyện yêu đương đã có những năm vừa qua là được... bật đèn xi-nhan trước. Không thì anh chịu chết, chẳng bao giờ dám ngỏ lời với ai.
Thời gian gần đây, hiện tượng đồng tính được đề cập khá nhiều trong nghệ thuật. Thái cho biết anh rất khó chịu trước việc khai thác hình ảnh những người đàn ông đồng tính, đồng bóng... của rất nhiều đạo diễn.
Vì vậy, khi được nhờ thủ vai một anh chàng đồng tính trong vở tốt nghiệp Người buôn giấc mơ, Thái thẳng thừng bày tỏ quan điểm: Có những người đồng tính nhưng rất "manly" (nam tính). Với họ, đồng tính chỉ là hiện tượng lệch lạc tình dục mà thôi.
Hỏi Thái kinh nghiệm ở đâu mà có. Chẳng thèm chú ý đến cái bẫy của người hỏi, Thái trả lời luôn: "Có nhiều người đến khi "ngỏ lời" với tôi, tôi mới biết họ đồng tính đấy".
Thật là kiểu trả lời chết người. Nhưng Thái vẫn "chấp" hết. Không phải kiểu chấp của kẻ liều lĩnh mà là của người "biết rõ về mình hơn ai hết".
Thái khẳng định dù nhát gái nhưng vẫn rất đàn ông. Mọi người thắc mắc: Sao mãi chưa có người yêu? Người bạn diễn ưng ý và đầy cảm xúc hiện nay của Quốc Thái trên sân khấu kịch là Đào Vân Anh. Những mảng miếng quăng bắt, đưa đẩy ngẫu hứng và đầy sáng tạo của Thái thường chỉ có khi diễn chung với Vân Anh.
Mọi người nghi ngờ Vân Anh là người yêu của Quốc Thái. Hỏi Thái, anh cười, xác định Vân Anh chỉ là bạn diễn. Còn người mà Thái yêu thì giờ đã "bay về chốn xa". Câu nói thoạt nghe tưởng như đùa, nhưng với Thái thì thật 100%. Bảy năm trước, trong phim Người đàn bà yếu đuối, cậu Phát ham chơi, nông cạn, đã cưới được một cô gái nhỏ bé nhưng bản lĩnh. Cô vợ trong phim trở thành người yêu ngoài đời sau 11 tháng làm phim cùng nhau. Thái bảo đến bây giờ vẫn không xác định được đó là tình của phim hay tình của mình. Bởi ngay cả lúc hẹn hò, họ cũng gọi nhau bằng tiếng nhân vật.
Chỉ hai tháng sau khi phim hoàn thành, tình yêu của Thái cũng đành kết thúc khi cô ấy ra nước ngoài... lấy chồng. Có thể do sốc, cũng có thể vì không ai bằng được người xưa, nên cho đến giờ này anh vẫn lẻ loi một mình.
Gia đình sang Mỹ gần hết, người yêu không có nên việc mua sắm Thái phải tự lo. Thái nói: "Ở nhà ai cũng bảo: Thằng này đi mua đồ một là người ta cho không, hai là mua đắt gấp đôi. Tôi đi shopping cũng trả giá cho giống người ta, nhưng trả thế nào cũng dính".
Kể rồi Thái khoe rất... hồn nhiên: "Bây giờ thì đỡ hơn rồi, vì tôi đã có mối ruột ở chợ Bến Thành, hễ thấy mặt là người ta đưa đúng thứ mình cần với đúng giá... Quen mà ai nói thách làm chi".
(Theo Thế Giới Văn Hóa)





