Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giữ nỗi buồn cho riêng mình

Vừa trải qua một biến cố gia đình nhưng trông ca sĩ Siu Black vẫn tràn đầy nhiệt huyết và nghị lực.

Dạo này Siu Black rất bận rộn vì vừa đi hát vừa làm ban giám khảo của cuộc thi Vietnam Idol. Vừa xong việc chị lại quay về Kon Tum. "Từ Tết tới giờ tôi mới về nhà. Mấy đứa nhỏ nói mẹ làm gì đến độ đi bỏ làng, bỏ bản... Vậy mà tôi tưởng mình mới xa nhà có mấy tuần". Chị tâm sự.

- Sau những chuyện buồn trong gia đình, những tưởng chị sẽ "co" lại. Không ngờ chị lại đi diễn "sung" quá, đến nỗi từ Tết tới giờ mới trở về nhà. Chị có "tuyệt chiêu" gì vậy?

- Có tuyệt chiêu gì đâu. Không hiểu sao mỗi lần lên sân khấu là tôi quên hết mọi chuyện, cứ hát máu lửa. Tôi bỏ sau lưng những chuyện buồn ấy và nghĩ mình cần phải có nghị lực để vượt qua giai đoạn này. Rất may là tôi đã làm được. Đơn giản vậy thôi.

- Người ta bảo trong cái rủi thường có cái may. Với chuyện của chị cái may đó là gì?

- Đó là hai đứa con, chúng vẫn ở với tôi.

Ca sĩ Siu Black.

Ca sĩ Siu Black.

- Một mình nuôi dạy con cái, chị thấy khó khăn ra sao?

- Có chứ, nhất là hai đứa đang ở tuổi "nghe lời bạn hơn lời cha mẹ". Tôi lo lắm nhưng cũng may là chúng không ngỗ nghịch. Một đứa cuối cấp ba, một đứa đang học lớp mười một, tôi lại thường xuyên vắng nhà nên ít chăm được việc học cho hai con. Tôi đang lên kế hoạch để có thể quan tâm, sâu sát với con hơn. Có thể tôi sẽ chuyển vào Sài Gòn sinh sống luôn sau khi chúng học hết phổ thông.

- Chị vốn rất cởi mở, nhưng sao những chuyện buồn thế này chị lại ít chia sẻ với bạn bè?

- Tôi nghĩ nỗi buồn thì nên giữ lại cho mình. Tôi không muốn bạn bè phải buồn lây. Hơn nữa khi nói ra những chuyện như thế, nếu gặp người thông cảm thì không nói gì, gặp người khó tính họ lại phàn nàn "chuyện gì trong gia đình cũng mang ra kể". Nghe vậy khó chịu lắm.

- Và nghị lực lúc này cũng trở nên dè dặt với báo chí. Phải chăng chị đã gặp phải sự cố gì?

- Có lần tôi tâm sự chuyện gia đình với phóng viên một tờ báo thể thao, không ngờ câu chuyện ấy lại xuất hiện trên mặt báo. Tôi bị "đối phương" nhắc nhở sau vụ này. Ngoại trừ những việc nhạy cảm, còn viết về tôi... cứ vô tư.

- Sắp tới chị dự định tổ chức một tour diễn khắp các trường đại học trong cả nước. Vì sao chị chọn đối tượng sinh viên để phục vụ trong khi mình không còn trẻ nữa?

- Vì hát cho sinh viên rất sướng, các bạn làm tôi "bốc" và "máu" lửa hơn. Những lần đi hát trước đây, nhiều bạn sinh viên đã nhận xét rất chân tình bài nào tôi hát tốt, bài nào chưa tốt và phải thay đổi như thế nào. Chương trình lần này là "trả nợ" những ân tình đó.

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net