Xin đừng quên chúng tôi
Dù không đạt được sự hoàn thiện trong chất lượng nghệ thuật, nhiều sai sót và thay đổi nhưng đêm qua MTV đã cống hiến cho khán giả một liveshow đầy nhiệt huyết, máu lửa, cảm động với nhiều dư âm tại sân Lan Anh, TP HCM.
Trước khi mở màn, MTV gần như bị kiệt sức bởi tập luyện quá nhiều cộng với đôi chút căng thẳng vì lần đầu tiên làm liveshow. Họ còn nhiều bỡ ngỡ và cảm xúc hồi hộp khi làm một chương trình lớn. Lê Minh đã tâm sự điều đó khi trò chuyện với khán giả đêm qua.
MTV đứng được trên sân khấu cho đến ngày hôm nay cũng là nhờ rất nhiều sự động viên và giúp đỡ của đồng nghiệp, sự ủng hộ, yêu mến hết lòng của khán giả. Trong những lúc khó khăn nhất, họ vẫn vực dậy được bởi tình thân ái dành cho nhau cùng niềm đam mê âm nhạc. Gần 20 bài hát đêm qua vẫn được MTV thể hiện đầy nhiệt tình, làm nóng sân khấu bằng những tiết tấu sôi động đặc trưng. Tuy có những lúc cả ca sĩ và ban nhạc... quên kịch bản nhưng họ đã hát hết mình với tinh thần “live”.
|
| MTV sôi động trên sân khấu. |
Họ hát tự nhiên, giao lưu với khán giả rất dí dỏm, không hề có khoảng cách sân khấu. Ba chàng trai tung hứng với nhau, tạo hiệu ứng từ khán giả ở khắp các khán đài. Khi Thiên Vương có chọc Lê Minh sao nói nhiều quá thì Minh đáp lại rằng “Nghề tay trái ớ! Sau này không đi hát nữa thì làm MC”. Khán giả được những tràng cười sảng khoái vì sự trẻ trung và gần gũi, hài hước của ba chàng trai trong nhóm.
Chương trình đêm qua dường như không phải nói về một MTV hùng mạnh, sung sức mà nó có một chút gì đó lắng đọng, cá nhân và gần gũi hơn. Người xem ấn tượng với sự xuất hiện trở lại của những thành viên cũ Phan Đinh Tùng và Hùng Vũ. Năm chàng trai của những ngày xưa yêu dấu đứng gần nhau, khoác vai nhau như thuở ban đầu. Và cũng 5 năm rồi, cả nhóm mới hát lại Trống Cơm. Vẫn trơn tru, bè bối, hòa âm vẫn rất nuột nà, dày dặn nhưng có chút hoài niệm, có sự sẻ chia, có mừng rỡ rưng rưng và cả tiếc nuối nữa.
Những vị khách mời đêm qua có Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, 5 Dòng Kẻ và The Bells. Tất cả đều là những người bạn thân, người anh, người chị luôn sát cánh bên MTV. Họ đến vì tình bạn và muốn nói một điều rằng, họ luôn có mặt những lúc MTV cần, luôn yêu mến các thành viên của nhóm dù bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa.
![]() |
| Lê Minh không cầm được những giọt nước mắt khi bạn bè và khán giả đến đông đủ đêm qua. |
Lê Minh đã khóc tới hai lần khi tâm sự với khán giả. Có quá nhiều điều khiến chàng trai này không cầm được lòng mình. Bao nhiêu khó khăn để có được khoảnh khắc đáng nhớ đêm qua, bao nhiêu tình yêu mến để họ vẫn sống với niềm đam mê âm nhạc. Anh em, bạn bè vẫn ở lại đến phút cuối cùng, vẫn ở bên MTV trong cả những khoảng lặng đằng sau ánh đèn sân khấu.
Khi tấm màn buông xuống, khán giả lần lượt ra về, lại một tiếng hát cất lên “forget me not, xin đừng quên tôi, đời buồn vui cứ thương hoài thương mãi...”. Có những cái ngoái đầu, có những bước chân chậm lại, và có nhiều ánh mắt hướng về sân khấu. Hết 4 câu hát, MTV lại đứng đó, giản dị chỉ với ánh đèn vàng, họ hát như một lời tạm biệt chân thành nhất nhưng cũng như muốn níu giữ khoảng khắc đẹp trong cuộc đời ca sĩ của mình. Những người bạn lại ùa ra từ cánh gà sân khấu. Người anh cả - người thành lập ra nhóm - nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn cũng có mặt, hát và nhảy tưng bừng cùng những đứa em. Thêm năm bài hát nữa mà dường như họ vẫn còn chưa muốn ngừng lại.
|
| Các thành viên cũ hội ngộ. |
Ngày mai có thể họ mỗi người một ngả, mỗi người một con đường riêng nhưng điều mãi mãi còn lại là tình yêu âm nhạc và niềm yêu mến của khán giả dành cho và sự thân ái họ mãi gửi gắm cho những người yêu nhạc. Bởi rằng chia tay là để có ngày gặp lại, để lại được hát, được cống hiến, được sống với niềm đam mê cùng những nốt nhạc dù buồn hay vui.
Mỹ Dung




