Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhật ký xuyên châu Âu

Một chuyến lưu diễn khó quên của bốn cô gái không chỉ bởi những buổi biểu diễn mà còn bởi những kỷ niệm đáng nhớ cùng tình cảm của bà con kiều bào ở các nước mà 5 Dòng Kẻ đặt chân đến. Nhóm kể về những kỷ niệm của mình.

Phần Lan

Đây là nơi đầu tiên chúng tôi dừng chân sau một chuyến bay khá dài. Tuyết phủ dày và thời tiết rất lạnh (có lúc xuống gần 30 độ âm). Hơn 20 năm, lần đầu tiên có một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp từ Việt Nam sang biểu diễn phục vụ bà con kiều bào và khách mời quốc tế. Tất cả đều hồi hộp với đêm diễn đầu tiên... Thành công ngoài sức tưởng tượng! Chúng tôi ôm nhau mà nước mắt chực trào ra. Hơn 1.000 khán giả nồng nhiệt vỗ tay theo từng nhịp nhạc, lời ca… Đây sẽ mãi là ấn tượng không phai mờ trong ký ức nghệ thuật của chúng tôi.

Nhóm 5 Dòng Kẻ ở châu Âu.

Nhóm 5 Dòng Kẻ ở châu Âu.

Thuỵ Điển

Chúng tôi tự đi chợ, nấu cơm... tíu tít cả ngày. Tối trang điểm để đi diễn, ông chủ khách sạn không khỏi ngạc nhiên: Lạ quá! Đẹp quá!
Đêm diễn tràn ngập hoa và những lời chúc mừng. Khán giả Thuỵ Điển vô cùng thích thú, cảm động, không gian như xích lại gần khi 5 Dòng Kẻ hát ca khúc Dancing Queen của ban nhạc huyền thoại ABBA. Âm nhạc quả là có sức mạnh không biên giới.

Đan Mạch

Đây là đêm diễn cuối cùng của nhóm và các nghệ sĩ trong đoàn lưu diễn Bắc Âu. Rất nhiều khán giả nước ngoài cũng như Việt kiều nán lại khá lâu chờ bằng được để chụp hình với chúng tôi. Những tà áo dài lụa vẽ hoa đào mà chúng tôi tự tay chọn vải ở chợ Bến Thành để may cho chuyến đi này dường như đã níu chân khán giả... Mặc áo dài mà thể hiện các ca khúc Việt Nam quen thuộc theo phong cách Acapella là sự lựa chọn thành công nhất của 5 Dòng Kẻ.

Pháp

Paris, kinh đô ánh sáng, mang một vẻ đẹp cổ điển tới mức hoàn hảo. Có lẽ đây là nơi chúng tôi tốn nhiều băng video để quay kỷ niệm nhất.
5 Dòng Kẻ vẫn kịp may mắn có được hai cuộc gặp gỡ giao lưu với Hội Doanh nhân và Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp. Thật cảm động khi biết tin chúng tôi sẽ qua Paris, các bạn sinh viên trong một thời gian rất ngắn đã chuẩn bị một chương trình với các thông tin âm nhạc khá đầy đủ để nhóm chúng tôi giao lưu với các bạn trẻ yêu nhạc.

Thuỵ Sĩ

Hơn 1.500 khán giả, đông hơn nhiều so với dự kiến của ban tổ chức. Cả khán giả và nghệ sĩ cùng say sưa cho đến bài hát cuối cùng. Không biết đêm diễn ấy chúng tôi đã chụp chung với khán giả bao nhiêu bức hình lưu niệm. Chỉ biết, khi về chỗ ở mới cảm giác... mỏi nhừ cơ mặt! Tạm biệt Thuỵ Sĩ, một lần nữa chúng tôi lại may mắn khi có được buổi trượt tuyết cực vui trên đỉnh Avoriaz.

Đức

Bỏ lỡ cơ hội được thăm quan Bức tường Berlin lịch sử, chúng tôi đành tạm hài lòng đi tản bộ tìm hiểu những dãy phố cổ và những di tích ở lâu đài Suttgart và vào chợ thưởng thức món xúc xích, món thịt phơi trong hang và pho mai Đức cũng tuyệt đấy chứ!

Nhóm 5 Dòng Kẻ

(Theo VTV.vn)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net