Khát khao giàu có
Sau khi tung ra thị trường 2 album cùng lúc, Thy Dung liên tục chạy show khắp các tỉnh thành trên cả nước. Khát vọng của chị là trở nên giàu có. Càng nhiều lời mời, càng nhiều show thì chị càng vui vì sẽ có nhiều tiền.
- Chị ước mơ mình được giàu có từ khi nào?
- Từ nhỏ tôi đã mơ ước mình sẽ giàu. Gia đình làm kinh doanh nên ông ngoại đã truyền khao khát làm giàu cho tôi từ bé. Ông nói lớn lên con phải cố gắng học thật giỏi, biết làm ăn để xây dựng cho mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn, có nhiều tiện nghi hơn.
|
| Ca sĩ Thy Dung. |
- Để thực hiện ước mơ đó, chị đã làm thế nào?
- Lúc trước, tôi sợ mình làm ca sĩ sẽ bất lợi vì nghề này không ổn định, nên khi học ra trường, tôi đã vào công ty MobiFone để làm. Sau 1 năm, tôi suy nghĩ lại. Tuổi trẻ nên làm những việc mình yêu thích nhất. Vậy là tôi quyết định làm ca sĩ và bây giờ công việc vẫn ổn định, đủ nuôi bản thân. Nhận được nhiều show thì thu nhập sẽ ổn định hơn.
- Chứng khoán đang thu hút mọi người không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp. Là cử nhân kinh tế, chị quan tâm đến chứng khoán ở mức độ nào?
- Tôi cũng muốn đầu tư vào cái đó lắm. Học kinh tế nên đôi khi máu nghiệp cũng nổi lên. Nhưng vấn đề là tôi không có thời gian. Muốn chơi cái đó mình phải theo dõi sát sao mọi biến động của xã hội cũng như tài chính kinh tế. Mà một ngày của tôi chỉ có 24 giờ, không có lúc nào rảnh. Hết tập bài mới lại vào phòng thu làm đĩa, đi chụp hình, tối đi hát... Lu bù hết ngày này qua ngày khác. Ước gì mỗi ngày có 48 tiếng.
- CD "Xưa" được nhiều người thích hơn là "Một nửa đời em", chị cảm thấy thế nào về điều này?
- Có lẽ tôi hơi tham việc nên đã phát hành cùng lúc 2 album. Tôi nghĩ lòng nhiệt huyết của mình một ngày nào đó sẽ được đón nhận nên tôi cố gắng làm. May mắn mọi người đã yêu mến trong khi tuổi nghề của tôi còn rất ít. Với tôi, đĩa làm ra được khán giả ủng hộ là điều hạnh phúc chứ không nghĩ điều gì khác.
- Chị đang hợp tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh làm một album nhạc dance. Thế còn hình ảnh cô dâu thì sao?
- Hình ảnh được mọi người yêu mến và đón nhận thì làm sao mình bỏ được. Hiện tại, tôi vẫn rất yêu mến nick name "cô dâu" của mình.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)


