Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đơn giản chưa từng thấy

Được nhiều người biết đến đầu tiên với danh hiệu Á hậu Báo Tiền Phong năm 2000, Ngọc Oanh giờ đã trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình trong vai trò MC. Gương mặt dễ gần, với nụ cười luôn thường trực trên môi chính là ưu điểm giúp Ngọc Oanh tạo được nhiều thiện cảm.

- Cơ duyên nào đã đưa chị đến với truyền hình?

- Tôi may mắn được NSƯT Nguyễn An Ninh giới thiệu vào Đài thực tập, sau đó, cô Huyền Thanh (giờ là Phó ban Văn nghệ) dìu dắt, chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Nói chung, tôi gặp nhiều may mắn kể từ khi được tham gia dẫn các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.

- Công việc hiện tại của chị thế nào?

- Hiện tôi tham gia dẫn hai chương trình của VTV là Gõ cửa ngày mới và Tạp chí phụ nữ. Công việc khá thú vị, các chương trình giúp tôi trưởng thành hơn, và thêm nhiều kinh nghiệm, vốn sống để có thể làm tốt hơn mọi việc.

- Một ngày của chị bắt đầu như thế nào?

- Rất khác nhau, không ngày nào giống ngày nào. Có thể tôi dậy thật sớm để học bơi, hoặc dành nhiều thời gian make up để lên hình, nhưng cũng có hôm thời gian thoải mái hơn tôi ngủ nướng cho tới trưa.

MC Ngọc Oanh.

MC Ngọc Oanh.

- Trước khi đi làm, chị mất bao nhiêu thời gian dành cho trang điểm và lựa chọn trang phục?

- Chuẩn bị trang phục hay make up là những việc tôi rất chú trọng khi lên hình nên dành nhiều thời gian cho nó là điều đương nhiên. Trang phục hay cách trang điểm nói lên "style" của chính bạn, được mọi người khen có gu ăn mặc là không hề đơn giản, nhất là Tạp chí phụ nữ lại là chương trình dành cho phái đẹp.

Thời gian dành cho trang điểm, quần áo cũng tùy chương trình, với Gõ cửa ngày mới thì rất đơn giản, đó là những trang phục vest, quần tây, áo sơ mi lịch sự là được. Nhưng với Tạp chí phụ nữ thì cầu kỳ hơn, tôi cũng thường nhờ tới các nhà thiết kế, tư vấn để có thể có trang phục phù hợp với nội dung chương trình

- Chị làm thế nào để dễ dàng thuộc lời và tự tin dẫn tốt trước máy quay?

- Những ngày đầu làm quen với truyền hình, đứng trước ống kính máy quay tôi run lắm, chỉ nói vài câu ngắn ngủn cũng sai. Nhưng nhờ có sự chỉ bảo tận tình của cô Huyền Thanh và các anh chị đồng nghiệp tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ, các đồng nghiệp rất hài lòng về cách tiếp cận kịch bản của tôi.

- Vậy còn trang phục hàng ngày của chị ra sao?

- Có thể nói rằng tôi là người đơn giản chưa từng thấy, nhưng sự đơn giản của tôi vẫn là sự sang trọng cần thiết cho công việc của mình. Đó chỉ là hàng ngày nhưng trước khi đi làm bao giờ tôi cũng lựa chọn trang phục tôi thích nhất trong ngày hôm đó.

- Trang điểm trước khi lên hình có gì khác so với hàng ngày?

- Hàng ngày, hầu như tôi trang điểm rất ít. Tôi muốn để nguyên các nét tự nhiên vốn có của mình. Lên hình thì khác rồi, tôi trang điểm đậm hơn nhưng khán giả vẫn thấy khuôn mặt tôi thật tự nhiên.

- Công việc ở Đài truyền hình khá bận rộn, vậy chị dành thời gian chăm sóc da như thế nào để có thể luôn giữ cho mình vẻ tươi tắn?

- Khi mới vào Đài, nhìn các anh chị làm việc tôi đã chóng hết cả mặt, cứ căng thẳng là sụt ký rồi. Giờ thì khác tôi đã quen với guồng quay gấp gáp của công việc, mọi chuyện không vui vẻ tôi vượt qua rất nhanh, đối với tôi áp lực là công việc thường ngày. Nhưng tôi luôn cố gắng tạo cho tinh thần mình luôn thoải mái và giành chút ít thời gian chăm sóc da hàng tuần, điều này thì không quá khó. Khi đi công tác xa tôi không quên mang theo đồ chăm sóc da và một điều dễ thực hiện là tôi thường xuyên uống nhiều nước mỗi ngày.

- Chị có thể bật mí đôi chút về "nửa kia" của mình?

- Đây thường xuyên là câu hỏi hóc búa nhất đối với tôi, tôi xin được trả lời khán giả sau vậy.

(Theo VTV.vn)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net