Đêm Bi Rain rực rỡ và cuồng nhiệt
Từng cử chỉ, vũ điệu, ánh mắt toát vẻ gợi cảm nam tính tràn sức sống, hoàng tử Bi -Rain làm ngây ngất fan tuổi teen Việt Nam trong show diễn đầu tiên tối qua. Dù 25.000 chỗ ngồi của sân vận động quân khu 7 còn quá nhiều ghế trống, đêm của Bi vẫn thừa sự rực rỡ hoành tráng và tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt.
Vì độ rộng của đại sân khấu ngoài trời, đêm Rain's coming diễn ra trễ vài phút so với dự kiến để khán giả đến lấp chỗ. Sau một hồi chờ đợi, cùng với tiếng ầm ầm của phi cơ, chàng hoàng tử Bi - Rain xuất hiện trong trang phục Hip hop hết sức đáng yêu và hát một mạch 3 bài: It's raining, Touch Ya, Why of all thing. Tiếng reo hò nổi dậy khắp các hướng sân khấu để hưởng ứng cho từng bước nhảy của ngôi sao.
![]() |
| Hoàng tử Bi - Rain mạnh mẽ. |
Bi - Rain giới thiệu tour Rain's coming của mình xuất phát từ Hàn Quốc, qua Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Thái Lan và bây giờ đến Việt Nam. Anh luôn miệng nói "Xin chào Việt Nam! Cám ơn các bạn!" với nụ cười đáng yêu và cái nháy mắt tinh nghịch.
Cứ sau vài bài hát tiếng Hàn, chàng ca sĩ ngôi sao lại "nịnh" khán giả rất khéo qua những lời tâm sự bằng tiếng Anh: Các cô gái tôi yêu đều đã bỏ tôi ra đi. Chỉ còn các bạn ở lại ... Vì vậy, tôi có thể gọi các bạn là những người yêu bé nhỏ của tôi được không? Những người yêu bé nhỏ ơi, bây giờ là các ca khúc dành tặng các bạn.
![]() |
| ... và lịch lãm, dễ thương trong một kiểu trang phục khác. |
Đêm Bi - Rain's coming là sự phối hợp hết sức tuyệt vời giữa Bi và vũ đoàn cùng các hiệu ứng sân khấu, các video clip minh họa. Bi gợi cảm dưới cơn mưa ào ào, áo sơ mi trắng ướt đẫm. Bi bán khỏa thân trong phòng tắm (quá "hot" so với độ tuổi teen). Bi cầm đóa hồng đỏ thắm đến với người yêu. Lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối đau khổ. Lúc vui tươi, dễ thương. Rõ ràng, Bi - rain không chỉ hát, nhảy mà còn diễn rất khéo từ khóe môi đến ánh mắt. Các bước nhảy điệu nghệ, đầy kích thích qua từng cái ngoắc tay, lắc hông của anh, khiến người xem không khỏi liên tưởng đến ông vua Micheal Jackson của Mỹ.
![]() |
| Bi gợi cảm và mạnh mẽ trong một màn trình diễn. |
Đêm của Bi còn cho thấy một công nghệ tuyệt vời của làng showbiz Hàn Quốc, khiến khán giả Việt Nam vừa xem vừa ngẩn ngơ vì quá đẹp, quá hoành tráng. Một sự tôn trọng người xem thể hiện qua sự trau chuốt hình ảnh, âm thanh. Hiện đại hết cỡ với lửa rừng rực trên sân khấu, pháo hoa nở rợp. Mạnh mẽ đến nghẹt thở với những cú nhảy sexy, màn hình LCD biến hóa hình ảnh cực chuẩn và sống động. Nhưng cũng có cả thâm trầm, huyền ảo của Châu Á với tiếng trống Hàn hào hùng, và màn múa võ túy quyền của Trung Hoa.
![]() |
| Bi - Rain trình diễn trong khung cản lãng mạn và lung linh. |
Những bài hát tiếng Hàn sôi động của Bi chủ yếu đãi khán giả ở phần xem thật thỏa thích. Còn những bài hát trữ tình, mang âm hưởng lãng mạn với giai điệu na ná nhau do Bi trình bày, được dịch sang tiếng Việt, chạy chữ trên các màn hình lớn.
Chẳng hạn, Bi hát bài trách tính phụ tình của người yêu: Trong khi anh còn chưa hề có ý nghĩ yêu người khác. Thì em đã đi với người ta. Chiếc xe tôi thường đi. Chiếc ghế tôi thường ngồi. Nơi tôi thường đứng khắp nơi đâu cũng hiện diện hình bóng em. Lời của những bài hát này "sến" không kém trào lưu "sến" của nhạc Việt hiện nay. Tuy vậy, nhờ vào mức độ quá công phu, chuyên nghiệp của show diễn 2 triệu USD cùng vẻ đẹp từ vóc dáng đến phong cách của Bi - Rain có thể gây cảm tình với cả những khán giả chẳng biết một chữ tiếng Hàn.
![]() |
| Hoàng tử Bi - Rain xuất hiện với đôi cánh thiên thần và thông điệp hòa bình cho thế giới. |
Gần mấy tháng nay, không khí Bi - Rain thời "PR" đã khiến TP HCM náo nhiệt hẳn ngày thường với hàng loạt poster, quảng cáo. Đi bất kỳ đâu cũng thấy hình ảnh chàng Bi và những thông tin về địa điểm bán vé cho đêm diễn. Không phải ai cũng biết tiếng Hàn, có dịp qua Hàn, hay xem DVD để biết "Bi - Rain là ai mà gây ồn ào đến thế?". Nhưng qua đêm Raining's comin đầu tiên giữa Sài Gòn, nhiều người đã tìm được câu trả lời.
Hai giờ diễn của Bi trôi qua dường như quá nhanh, quá ngắn ngủi với khán giả trẻ Sài Gòn. Trong suốt buổi diễn, màn hình lớn đặt trong sân vận động cho thấy một Bi - Rain khuôn mặt đẫm mướt mồ hôi. Thế nhưng, ngôi sao Hàn Quốc không hề tỏ ra mệt mỏi. Bi - Rain rõ ràng là một hình ảnh hấp dẫn, khỏe khoắn, lành mạnh, tràn đầy sức sống của tuổi 20.
![]() |
| Fan của Bi - Rian vẫn nán lại khi đêm diễn đã kết thúc. |
Chương trình Bi - Rain sẽ còn tiếp tục đêm 11/3 tại sân vận động quân khu 7; nhưng đã có thể khẳng định, tour diễn của nghệ sĩ thế giới hoành tráng nhất Việt Nam này đã không làm khán giả Việt Nam thất vọng.
|
Dù đêm Rain's coming diễn ra an toàn và không có bất kỳ sự cố lớn nào, nhưng tình trạng lộn xộn, chen lấn vẫn xảy ra: - Trước khi đêm diễn bắt đầu, từ 5h30 chiều, sân vận động quân khu 7 trở nên quá "nóng" vì phe vé chợ đen nhiệt tình nài người mua với giá khá bèo so với giá chính thức (cao nhất 2,5 triệu): vé đứng 100.000 nghìn, vé ngồi 150.000.
- 6h30 trước sân vận động sôi như chảo lửa nóng khi khán giả đến nhận quà tặng từ hãng Nino Max nhân chuyến lưu diễn của Bi. Cảnh chen lấn hỗn loạn khiến cho việc tặng quà phải ngưng ngang giữa chừng để đảm bảo an ninh. - Vì sân khấu ngoài trời quá rộng với 25.000 chỗ ngồi, nhiều khán giả phía sau đùn lên trên trước sự bất lực của cánh bảo vệ. Do vậy, những khán giả mua vé tiền triệu vẫn ngồi chen cùng khán giả mua vé tiền trăm. |
Bài và ảnh: A.V.








