Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chỉ sống cho hiện tại

Khi được hỏi về những dự án trong năm qua và cảm xúc trong những ngày cuối năm, Đức Trí cười vui vẻ: "Tôi làm rất nhiều, nhưng chẳng thấy tiền đâu. Chỉ có điều, chắc chắn là tôi đang rất hạnh phúc với Hà!".

- Vừa viết nhạc cho phim "Áo lụa Hà Đông", viết cho các chương trình vừa kinh doanh, làm CD cho nhiều ca sĩ như Lê Hiếu, Đức Tuấn - Hồ Ngọc Hà, sắp tới là Phương Uyên, lại còn mở lớp dạy nữa, anh để tiền đâu cho hết?

- Tôi cũng không hiểu nữa, làm rất nhiều việc và kiếm được nhiều tiền đấy, nhưng không thấy đâu cả, có lẽ tại tôi tái đầu tư, giống như đang trồng cây!

- Anh nghĩ mình đang trồng cây gì?

- Tôi xác định từ đầu là trồng cây ăn quả lâu năm mới có thể thu hoạch chứ không trồng rau! Tôi quan niệm công việc của mình làm tuy là kinh doanh, nhưng cũng vẫn là một việc thuộc lĩnh vực văn hóa, tức là phải có đầu tư lâu dài. Tất cả các sản phầm đều phải được chú ý đến từng chi tiết, đấy là quá trình xây dựng thương hiệu, không phải vài tháng thu lợi ngay. Tôi luôn cảm thấy mình thiếu thời gian, nhưng chẳng vội vàng gì khi xây dựng thương hiệu cho mình.

Ngày trước, người ta chỉ biết đến 2 hãng sản xuất đĩa là Phương Nam và Trẻ. Hai hãng này chỉ làm một số dòng nhạc như Văn Cao, Trịnh Công Sơn... Sản phẩm của họ không nhiều nhưng rất đàng hoàng, được tín nhiệm. Đấy là một ví dụ về chuyện không cần số lượng, nhưng phải có chất lượng.

Đức Trí và Hồ Ngọc Hà đang rất hạnh phúc.

Đức Trí và Hồ Ngọc Hà đang rất hạnh phúc.

- Một năm anh sáng tác được bao nhiều bài và làm được bao nhiêu sản phẩm?

- Vài bài thôi, tôi không thể đẻ như gà, nhưng đĩa thì tôi làm nhiều hơn. Tôi làm kinh doanh là chính, nhưng vẫn là một người nghiêng về nghệ thuật nhiều hơn, nên nếu tính lợi nhuận thì là không hiệu quả lắm.

- Khi một ca sĩ đến nhờ anh làm đĩa hay viết nhạc anh có quan trâm quan tâm đến điều gì?

- Dòng nhạc gì cũng có thính giả lắng nghe riêng, chưa có cuộc khảo sát nào để biết lượng khán giả của dòng nhạc nào đông nhất? Cá nhân tôi không dùng chữ thị trường. Và tôi không lựa chọn đầu vào, mà chỉ sàng lọc đầu ra thôi!

Khi làm việc, tôi giúp họ có những lựa chọn tốt nhất để những sản phẩm mà họ tin cậy đặt tôi sản xuất có chất lượng tốt nhất có thể. Mỗi người có một sự cảm nhận riêng, không thể nói nhạc gì hay, nhạc gì dở cả! Chỉ có điều, ngày càng nhiều đĩa CD làm ẩu sẽ càng chết nhanh và những sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng sẽ chiếm lĩnh thị trường.

- Âm nhạc chiếm bao nhiêu phần trăm cuộc sống của anh?

- Dưới 50%, nhưng nó lại chi phối và ảnh hưởng rất nhiều đến phần còn lại!

- Công việc anh vừa kết thúc là gì?

- Album Muốn nói với anh, trong đó, có vài bài tôi viết, vài bài Huy Tuấn viết, và Muốn nói với anh là một bài của Hà viết.

- Cô ấy tự viết hay anh viết hộ?

- Cô ấy tự viết, ai chả viết được nhạc, tôi nghĩ chuyện đó dễ nhất, viết bằng cảm xúc thật của mình thôi. Thỉnh thoảng, có những bạn sinh viên gửi cho tôi những bài hát họ tự viết, rất hay. Tôi nghĩ với mình, sáng tác cũng chỉ là nghề tay trái thôi mà.

- Một trong những đối tác của anh lại là người yêu, riêng với Hà, anh phát hiện ra nhược điểm nào của cô ấy?

- Tôi không hát thay Hà được, nhưng tôi có thể giấu những nhược điểm của cô ấy đi. Mà đã giấu rồi, thì tôi sẽ không kể trên báo đâu.

Thật ra, chúng tôi rất rạch ròi, yêu nhau là lúc đi chơi, còn trong công việc, rất nghiêm túc. Hà đam mê thật sự với nghề, và rất có khả năng về chuyên môn nên chúng tôi rất ăn ý. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ hài lòng về những gì mình đã làm được cả, vì bằng lòng, tức là đã bắt đầu giai đoạn tự mãn và đi xuống rồi.

- Một vị trí khá ổn trong làng giải trí, "một nửa" lại là cô ca sĩ đang là niềm mơ uớc của rất nhiều đàn ông, nhiều người mơ ước được như anh, còn anh tự cảm nhận thế nào?

- Tôi có may mắn nhưng tôi cũng tự biết rằng mình đã cố gắng rất nhiều. Nếu không tự mình phấn đấu, tôi chẳng thể đi Mỹ học, chẳng thể có kiến thức hay kinh nghiệm. Làm nghệ thuật, dĩ nhiên phải có năng khiếu, nhưng nếu không tự cố gắng, cũng không thể thành công. May mắn nhất mà tôi nghĩ mình có được, là công việc kinh doanh cũng chính là sự đam mê của tôi. Nhiều người phải làm việc khác mưu sinh, để nuôi đam mê của mình, tôi thì được vui chơi và thư giãn bằng chính công việc mình yêu thích. Mà cũng nhờ có sự say mê song hành cùng công việc, mà tôi và Hà có nhau!

- Người ta bảo dạo này Hà ăn nói và cư xử khôn ngoan hơn rất nhiều. Không bị lỡ miệng như một số người của công chúng khác, và đó cũng là do được anh "uốn nắn". Anh nói sao?

- Nói thế là sai hoàn toàn đấy. Bây giờ Hồ Ngọc Hà ca sĩ đã chín chắn hơn Hồ Ngọc Hà người mẫu của những năm trước vì cô ấy lớn hơn, tiếp xúc nhiều hơn nên có kinh nghiệm ứng xử hơn. Nhiều khi cô ấy còn góp ý cho tôi đấy.

- Nhưng lễ cưới thì làm mọi người chờ đợi quá lâu, anh chị định tính thế nào?

- Tôi ngại nói đến chuyện đó trên báo lắm. Nếu tôi mà nói: "tôi chưa nghĩ đến chuyện cưới", thì lập tức có bài viết: Đức Trí sẽ không cưới Hồ Ngọc Hà! Mà bảo sẽ cưới, thì cụ thể lúc nào chứ, tôi vốn muốn chỉ sống cho hiện tại, không nghĩ quá dài và quá xa. Chuyện đám cưới, còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác, nhà cửa, con cái...

Hiện giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc, thế là quá đủ rồi. Chúng tôi muốn dành trọn vẹn thời gian cho âm nhạc và cho nhau. Thôi cứ đợi đi, khi nào quyết định, tôi sẽ gửi thiệp cho mọi người ngay.

(Theo Phong Cách Việt)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net