Nghe theo tiếng gọi con tim
Độc đáo là cảm giác chung của mọi người khi tiếp xúc với Thu Hằng - Người đẹp Hà Nội năm 2005. Vui tính, cởi mở và rất duyên dáng trong từng cử chỉ, lời nói là yếu tố cô thu hút người trò chuyện.
- Việc chị được dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005 tại Thái Lan đã có rất nhiều ý kiến, chị nghĩ sao về điều này?
- Vào thời điểm đó, mọi người thấy rằng để một người đẹp của một vùng, miền đại diện cho đất nước đi tham dự cuộc thi quốc tế là điều không nên. Bây giờ thì khác rồi.
- Liệu đó có phải là một trong những lý do khiến Hằng cảm thấy mất tự tin trong cuộc thi?
- Lúc đó tôi rất buồn. Nhưng không phải vì thế mà tôi mất tự tin, vì tôi nghĩ bên tôi có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ. Hơn nữa, tôi đến đây tham dự cuộc thi với tư cách là Miss Việt Nam, vậy mình phải làm sao để xứng đáng với danh hiệu đó - câu nói ấy luôn trong đầu tôi. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng kết quả lại không được như mong đợi, đó là một bài học.
|
| Người đẹp Thu Hằng. |
- Cuộc sống của chị sau khi từ Thái Lan trở về có gì thay đổi?
- Tôi vẫn vậy. Trong dịp sinh nhật Hoàng hậu vương quốc Thái Lan, tôi rất vinh dự được vào cung chụp hình với cả Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan. Tôi còn được hưởng "ké" chuyến đi đến Pattaya với mẹ nuôi người Thái.
- Chị làm cho VCCI trong khi còn đang là sinh viên, công việc thế nào?
- Trong đợt Hội nghị cấp cao APEC, tôi làm liên lạc viên cho tập đoàn Sovico, trong đó Fujama là đơn vị tài trợ chính. Dịp đó tôi học hỏi được nhiều điều lắm.
- Thế còn tiêu chuẩn cho đức lang quân của chị thì như thế nào?
- Thật sự tôi chưa nghĩ đến điều đó, nhưng nếu có thể tôi muốn một người có công ăn việc làm ổn định, vui tính, thông minh và phải cao hơn mình (Hằng cao 1m77). Nói vậy thôi chứ tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi sẽ nghe theo tiếng gọi của con tim mình.
- Sắp tốt nghiệp ĐH Quản trị Kinh doanh, chị quan tâm nhiều hơn đến điều gì?
- Tiền có hai mặt, nó làm cho cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn, nhưng nó cũng làm biến đổi con người nếu quá đam mê nó. Với tôi, nó chỉ là một phương tiện sống. Hiện thời, tôi vẫn làm PR, công việc đó giúp tôi học được nhiều, mở rộng quan hệ. Tôi chỉ muốn làm bố mẹ mình hạnh phúc hơn. Còn với bản thân, tôi mong sẽ thành lập một spa của riêng mình, và một công ty tư vấn tổ chức sự kiện quan trọng cho vững vàng.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)


