Lâu rồi không thích ganh đua
"Tôi tin vào số phận của mỗi người nên chuyện được mất hay lên xuống đối với tôi không quan trọng lắm. Điều quan trọng là cái tâm mình chọn lựa điều gì, điều ấy có tốt đẹp hay không và mình phải sống, phải làm điều chọn lựa ấy như thế nào thôi", Quang Linh bộc bạch.
- Nhìn lại chặng đường đã qua, điều gì làm anh thấy thất vọng và điều gì là quan trọng nhất?
- Tôi rất hiếm khi phải thất vọng, vì lúc nào cũng sống chân thật và nhiệt thành. Mà cuộc sống nhiều khi chân thật quá cũng khó khăn, thiệt thòi. Biết điều ấy nhưng tôi vẫn cứ sống thật. Tôi chỉ thấy hối tiếc mỗi một điều là thời gian đi nhanh quá, có nhiều việc mình muốn làm nhưng vẫn chưa làm được. Tôi cho điều quan trọng nhất, làm cho cuộc sống đáng sống và hạnh phúc, là khi mình được là chính mình, làm những gì mình thích và được những người xung quanh ủng hộ.
|
| Ca sĩ Quang Linh. |
- Nhưng cũng có nhiều điều, mà người này thì ủng hộ, nhưng người khác thì lên án, anh nghĩ sao?
- Mỗi người có một đời sống riêng của mình, và đương nhiên là phải có nhiều điểm khác với những người xung quanh. Nếu cuộc đời chỉ gồm những người giống y chang nhau thì thật không đáng sống. Lên án hay ủng hộ nhiều khi chỉ là hai mặt của một vấn đề, nhưng được ủng hộ thì chắc chắn thích hơn rồi. Ai lại đi từ chối sự ủng hộ cơ chứ (cười).
- Anh có thể nói rõ hơn điều này với chính giọng ca và công việc của mình?
- Tôi nghĩ giọng ca chỉ đóng một vai trò nhỏ thôi, cái quan trọng là tâm hồn của người hát có thể hiện được qua câu hát để đến với người nghe hay không. Đó cũng chính là mối giao cảm giữa ca sĩ với khán giả. Ca sĩ nào xử lý được mối giao cảm này tốt, ca sĩ đó sẽ thành công.
- Nếu một ngày nào đó người ta không thích xem và nghe anh hát nữa, anh sẽ thế nào?
- Cuộc sống và năng lực của mỗi người luôn có giới hạn, đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ "sống đời" và làm được hết mọi việc. Tôi đã rất hạnh phúc khi một phần tâm sức của mình đã được mọi người đón nhận, yêu quý. Còn nếu có cái ngày như câu hỏi đặt ra thì chắc khi ấy không còn ai xa xứ, xa quê nữa. Tôi phải lấy làm vui chứ. Sống là sống với chính mình. Nói thật, từ lâu rồi tôi chẳng thích ganh đua.
- Nghĩa là trong anh đã có ý định từ bỏ nghề ca hát?
- Tôi vẫn sống cuộc sống của một ca sĩ, vẫn đi hát đều đặn nhưng không muốn phải tập trung vào chuyện chạy show cố xác nữa. Tôi đã có thời gian để suy nghĩ chiêm nghiệm nhiều hơn về bản thân, đã dũng cảm hơn trong việc từ chối các show mà mình thấy không thích. Tôi nghĩ đời ca sĩ giống với đời con tằm ở một điểm, đó là chỉ biết nhả tơ, còn điểm khác là việc chọn lựa cách nhả tơ nhanh hay chậm.
- Có lần anh nói: "Đối với một nhân vật nổi tiếng, càng đồn thổi về nhân vật đó thì càng dễ trở thành huyền thoại". Anh có thể nói rõ hơn điều này?
- Câu trích mà bạn vừa đưa ra để hỏi là tôi nghe được khi đi diễn ở Mỹ, thoáng qua nên cũng không nhớ là của ai. Có một điều chắc chắn là đâu dễ gì để trở thành huyền thoại. Với đôi chút thành công của bản thân, tôi cũng đã quá quen với những chuyện đồn thổi rồi. Chuyện không thành có, chuyện bé xé ra to... thật là vớ vẩn. Nhưng càng vớ vẩn hơn khi người ta lại đi tin vào đó, lấy đó làm đau lòng người khác. Nói vậy thôi chứ chuyện mình mình lo, những chuyện xung quanh làm sao lo hết cho được.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)


