Trầm tính hơn
"Khi diễn, tôi đặt cảm xúc lên trên lý trí. Một Thùy của "Dốc tình" trước đây nếu diễn lại có lẽ tôi làm không nổi. Lúc đó không hiểu sao có những cảm xúc điên điên khùng khùng, không ngờ mình lại diễn như không, khóc cười cũng như không. Cảm xúc cứ ào ạt đến, không kìm được. Còn bây giờ, hình như... có kinh nghiệm hơn thì phải", Kim Hiền tâm sự.
- Sau Thùy trong "Dốc tình" kéo theo một loạt vai diễn sau này, chị luôn là "kẻ thứ ba phá bĩnh", có lý do gì đặc biệt vậy?
- Tôi không biết nữa. Tôi không muốn lặp đi lặp lại một tuýp nhân vật. Rất may nhân vật Phương của Mùi ngò gai khá lạnh lùng, yêu hết mình, vì tình yêu nhưng lại không đanh đá, chanh chua như Thùy và Út Ráng.
![]() |
| Vợ chồng Kim Hiền và con trai. |
- Ngoài đời, đã bao giờ chị là "kẻ thứ ba"?
- Hình như là chưa (cười). Nhưng có lẽ tôi giống các nhân vật trong phim ở điểm yêu hết mình và... ghen cũng hết mình. Nó vận vào mình hay sao ấy.
- Trong phim, chị diễn rất đạt. Vậy trong cuộc sống đời thường những lúc nào chị phải sử dụng đến tài diễn của mình?
- Có những lúc cần phải diễn, nhưng ở một chừng mực và hoàn cảnh nào đó. Đừng có nghĩ diễn là xấu, là cái gì đó ghê gớm lắm.
- Đang ở đỉnh cao của nghiệp diễn, chị đã vội rẽ ngang lấy chồng, giờ nghĩ lại có thấy hối tiếc điều gì?
- Tôi gặp và đến với Phong. Anh đã cho tôi một gia đình như tôi hằng mong ước. Ở tôi và anh có sự đồng cảm về hoàn cảnh. Lúc này đây tôi thấy mình thật hạnh phúc và mãn nguyện với những gì đang có.
- Nếu như có chuyện "cơm không lành, canh không ngọt", hai người giải quyết thế nào?
- Người ta nóng thì mình im. Đây là sự chịu đựng từ bé của tôi. Vợ chồng sống với nhau lâu ngày dễ nhàn chán. Điều quan trọng là hiểu nhau.
- Ông xã chị phản ứng thế nào khi thấy chị luôn đóng cặp cùng những anh chàng đẹp trai?
- Anh Phong là người gửi gắm tôi cho những bạn diễn nam trong phim. Anh luôn khuyến khích công việc của vợ. Trong cuộc sống vợ chồng, chung thủy là yếu tố rất quan trọng, đặc biệt là đối với người nghệ sĩ. Thật ra, công việc của anh Phong (làm DJ) tiếp xúc với rất nhiều bạn gái, toàn những người đẹp. Hai đứa luôn biết cách tạo niềm tin cho nhau.

- Nghệ sĩ thường đa tình. Còn riêng chị thì sao?
- Lúc trước chưa lấy chồng thì cứ nghĩ mình đa tình. Nhưng khi lấy chồng rồi, hạnh phúc mà anh Phong và con mang đến đã lấn át tất cả.
- Kỷ niệm "ngố" nhất của chị khi làm mẹ là gì?
- Tôi thật sự cảm ơn Dốc tình đã cho tôi một lượng fan lớn. Khi đi sinh, mọi người bu quanh để nói chuyện, chỉ bảo, căn dặn, làm tôi quên đau. Sinh xong, không biết đau, không biết mệt chỉ nghĩ đến mình đã có con. Cảm xúc dâng trào lên. Tôi thấy mình khỏe lên, bay bổng. Tôi liền cầm máy gọi điện cho Tăng Thanh Hà. Lúc đó Hà đang ở Hà Nội, tôi nói trong hạnh phúc: "Tao sinh được con trai 3,2 kg mày ạ". Chẳng biết Hà nghe kiểu gì thảng thốt: "Trời ơi, con mày còi thế, có 2 ký 3 thôi sao".
- Từ khi làm mẹ, chị cảm thấy thế nào?
- Tôi đi làm về, ôm con thấy mọi mệt mỏi tan biến. Thằng bé ngửi thấy hơi mẹ, nó lao đến. Gần gũi và thân thương biết nhường nào. Bây giờ đi đâu, tôi cũng thấy hồi hộp mỗi khi điện thoại reng. Sợ! Ai làm mẹ mới hiểu được điều đó.
- Chị có thay đổi gì trong cách sống khi làm mẹ?
- Tính cách của tôi trầm hơn, không còn nhí nhảnh như trước. Cách ăn mặc cũng thay đổi. Dùng những tông màu lạnh và nhã. Làm việc gì cũng nghĩ đến con. Có lúc, tôi còn nghĩ nếu như không có đạo diễn nào giao cho những cảnh nóng trong phim, chắc không dám đóng vì rất sợ sau này con xem sẽ nghĩ lệch lạc về mình (cười). Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra vì tôi không có được thân hình bốc lửa để đóng những cảnh như vậy...
(Theo Sao Việt)


