Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lạc quan và dịu dàng

Những ca khúc "Chuyện chàng cô đơn", "Đêm nay có mưa rơi"... với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ gần gũi và quen thuộc dễ dàng tạo ấn tượng với khán giả yêu nhạc. Nét đặc trưng trong những sáng tác của Hoàng Bách là sự lạc quan và rất dịu dàng.

Hoàng Bách cho biết: "Âm nhạc là sự thể hiện của bản thân người viết. Giống như bất kỳ người nào khác, các trạng thái buồn, vui, đau khổ, đôi khi bản thân mất kiểm soát tôi đều từng trải qua, nhưng với tôi, tất cả đều có giải pháp xử lý. Cuộc sống là sự lạc quan và vui vẻ".

Ca sĩ Hoàng Bách.

Ca sĩ Hoàng Bách.

Quan niệm sáng tác này của Hoàng Bách không chỉ tạo cảm tình với khán giả mà còn được rất nhiều ca sĩ thiện cảm. Dù ca khúc của anh chỉ mới bắt đầu được công chúng chú ý thời gian gần đây nhưng đã có rất nhiều ca sĩ đến đặt hàng anh sáng tác riêng cho họ. Nhưng anh quyết định từ chối để tập trung cho các dự án âm nhạc của chính mình.

Như nhiều nhạc sĩ trẻ khác, việc sáng tác ca khúc của Hoàng Bách vẫn chỉ theo bản năng là chủ yếu. Ca khúc của Bách là câu chuyện của chính anh, của người thân và bạn bè. Anh quan niệm: "Tôi không chủ trương ép ca khúc của mình phải có chất thơ hoặc phải thật trau chuốt, bóng bẩy. Nếu để nghệ thuật phải chịu sự ràng buộc của một sợi dây nào đó, e rằng đó không còn là nghệ thuật.

Với tôi, chất thơ không phải là tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá ca khúc mà là ca khúc có tạo được sự đồng cảm với người nghe hay không. Mục tiêu mà tôi mong muốn đạt được không phải là thơ hóa ca khúc mà ca khúc của mình luôn luôn có một màu sắc lạc quan, người nghe sẽ cảm nhận được sự yêu đời, vui vẻ”.

Sau album vol.1 tạo được nhiều ấn tượng với khán giả, Hoàng Bách chuẩn bị cho ra đời album thứ 2 Từ khi có em, gồm 7 ca khúc do anh sáng tác. Anh cho biết, nếu như album vol.1, anh muốn ra mắt thính giả giọng solo của anh thì album này sẽ hướng đến mục tiêu là một ca sĩ solo thực sự.

Vẫn cứ vừa hát vừa sáng tác, anh cho biết: "Vào thời điểm này, tôi sẽ tập trung cho công việc sáng tác cho mình. Còn tương lai, niềm mơ ước của tôi là trở thành ông bố của những đứa con thành đạt".

(Theo Người Lao Động)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net