Hát bằng tình cảm người đang yêu
"Sau khi phát hành album vol.2 mang tên "Nếu...", tôi mệt vì khối lượng công việc và thời gian làm album kéo dài nhưng vui và hạnh phúc vì cuối cùng đã gửi đến cho khán giả những tình cảm, sự cố gắng và cả những ước mơ của mình qua album", Mỹ Dung bắt đầu câu chuyện.
- Trong "Nếu..." sẽ là một Mỹ Dung như thế nào?
- "Nếu..." phát huy sở trường và thế mạnh của tôi là pop ballad và có thêm những thử nghiệm mới với R&B, dance... Những ca khúc trong album đều dành cho những bạn trẻ đang yêu và sẽ yêu. Nó viết tiếp câu chuyện của Chuyện người con gái nhưng là một Mỹ Dung trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong cuộc sống, tình yêu và trong nghề nghiệp. Tôi hát những ca khúc trong album bằng tình cảm của một người con gái đang yêu và hạnh phúc với tình yêu của mình.
- Chị có thể nói gì về sự hợp tác với nhạc sĩ Tường Văn?
- Trong album có 3 ca khúc của nhạc sĩ Tường Văn sáng tác cho riêng giọng hát của tôi và tôi cũng nhận được lời nhận xét từ nhạc sĩ Tường Văn là đã hát được gần như 90% tình cảm của những ca khúc đó. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên hợp tác với nhạc sĩ Tường Văn cộng tác với nhau nhưng hai anh em đã làm việc rất hợp ý. Ngoài ra, trong album còn có những sáng tác khác của những nhạc sĩ khác nữa nên hy vọng là chuyện “một màu và đơn điệu” sẽ không xảy ra.
|
| Ca sĩ Mỹ Dung. |
- Từ "Nếu..." bao hàm ý nghĩa như thế nào?
- Trong cuộc sống mỗi con người chúng ta đều có những ước mơ của riêng mình và tôi cũng vậy. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu những ước mơ đó một ngày kia sẽ thành sự thật, sẽ may mắn biết nhường nào nếu mỗi người đều nhận được thật nhiều cơ hội trong nghề nghiệp. Và nếu thời gian có thể quay trở lại để mình có thể làm mọi việc tốt hơn, trọn vẹn hơn...
Một phần nữa trong album có 2 ca khúc của nhạc sĩ Tường Văn đuợc bắt đầu bằng chữ Nếu... (Nếu yêu thật lòng; Nếu anh biết...) nên tôi quyết định chọn tên album là "Nếu..." luôn.
- Chị rất hay thu âm về đêm, vì sao vậy?
- Có những hôm trời mưa bão, vừa lái xe vừa nhìn mưa rơi tự nhiên thấy hơi buồn buồn, có lẽ vì thế mà những ca khúc về tình yêu sẽ được hát với nhiều tâm trạng và cảm xúc hơn chăng? Khi thu âm về đêm là khi tôi cảm thấy mình rất “sung” sức (cười) và cứ mỗi thời khắc chuyển giao một ngày mới là có một điều gì đó mới mẻ hơn đến. Đấy cũng là một trong những lý do vì sao tôi quyết định thu âm tất cả các ca khúc trong album vào lúc nửa đêm.
- Có lợi thế về ngoại hình và giọng ca được, tại sao chị không chọn con đường Nam tiến như rất nhiều ca sĩ Hà Nội khác?
- Tôi từng có một thời gian sống và làm việc tại TP HCM nhưng thú thật là tôi không chịu được một môi trường cạnh tranh quá ác liệt như ở đó. Tôi vẫn vào Sài Gòn diễn mỗi khi có chương trình, ở đó là một nơi có môi trường rất tốt để phát triển nhưng có lẽ tôi là một người ngại va chạm nên chắc không trụ lại được trong đó mất (cười).
- Bây giờ "Nếu..." được làm lại một điều gì đó, chị sẽ làm gì?
- Chắc chắn là tôi vẫn lựa chọn con đường như mình đã đi và mình sẽ phải làm tốt hơn nữa.
- Dự định về album tiếp theo và một liveshow của chị đến đâu rồi?
- Tôi sẽ tiếp tục tiến hành thu âm một album gồm những ca khúc đã rất quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Tùng nhưng nó sẽ được làm mới từ cách hát, cách hoà âm, phối khí và được trực tiếp thầy Thanh Tùng trợ giúp. Còn liveshow tôi cũng đang cố gắng để tiến hành vào đầu năm 2007, hy vọng có thể hoàn thành được.
(Theo VTV.vn)





