Hạnh phúc là sự thấu hiểu
Thời trẻ, chuyện tình của đôi nghệ sĩ Chánh Tín - Bích Trâm có nhiều nốt thăng trầm đã cuốn hút nhiều khán giả. Giờ đây, ở tuổi ngoài 50, sau 30 năm chung sống, đôi nghệ sĩ này vẫn là một hình mẫu lý tưởng. Dẫu từng trải qua sóng gió thường tình. Bí quyết gắn kết của họ đơn giản là "thấu hiểu và chia sẻ".
![]() |
| Nghệ sĩ Chánh Tín. |
Gần như lúc nào đến nhà Chánh Tín - Bích Trâm cũng thấy hai người gắn với nhau như hình với bóng. Anh trò chuyện với khách còn chị sau khi đón tiếp khách chu đáo thì lui ra đâu đó, chỉ cần anh gọi nhỏ là có mặt ngay với nụ cười đôn hậu, cử chỉ hiền hòa. Chánh Tín nói: "Bà xã tôi nấu ăn rất ngon, đứng bếp chính của quán Ngói xanh ngày trước đó. Mà còn giỏi nhất việc làm cố vẫn phim ảnh cho tôi. Thời tôi còn đi đóng phim kịch bản mang về đều đưa bà xã đọc trước. Cô ấy hiểu gu của chồng đến mức, nếu chê kịch bản dở thì tôi cũng không đọc luôn và sau đó đúng là chẳng có gì phải nuối tiếc. Bây giờ, tôi mở hãng phim, kịch bản làm phim gửi đến rất nhiều, cô ấy phụ giúp tuyển chọn trước những kịch bản hợp với style làm phim của hãng".
Chánh Tín đã ngoài 50 tuổi nhưng thời gian luôn bị chậm trước phong độ và vẻ điển trai của anh. Khi hỏi Bích Trâm về chuyện ghen tuông, chị cười đôn hậu: "Lấy chồng là một nghệ sĩ nổi tiếng, tôi biết chỗ đứng của mình ở chỗ nào, muốn cho chồng tiếp tục làm nghề thì phải giữ danh tiếng cho chồng. Cũng từng sống trong môi trường nghệ thuật, tôi hiểu rằng nghệ sĩ được ái mộ là một điều rất đáng trân trọng. Tôi xem tình cảm của các fan nữ dành cho chồng mình chỉ như hoa hồng để tăng sự lãng mạn cho đóng phim, chứ nghiêm túc hay khô cứng quá thì không được.
Nói vậy, thời còn trẻ tôi cũng lo lắm, hay nhắc nhở chồng. Nhưng dần dần hiểu ra, với anh ấy gia đình, vợ con là trên hết, và anh biết đâu là điểm dừng thì tôi rất yên tâm. Vợ chồng phải hiểu nhau, tin nhau thì mới sống hạnh phúc được. Bản thân tôi từ nhỏ học trường dòng nên ra đời rất thích một cuộc sống ôn hòa, rất sợ cãi cọ hay ầm ĩ".
Bích Trâm từng là ca sĩ hát nhạc Pháp khá nổi vào những năm 1980-1990, nhưng từ năm 1992 chị chấp nhận bỏ nghề trở thành người nội trợ. Dù học văn hóa Pháp từ nhỏ, nhưng chị luôn quan niệm, phụ nữ người Việt nên đứng sau lưng chồng dù chỉ nửa bước. Và rất hài lòng, Chánh Tín là người đàn ông xứng đáng để chị lùi lại mà không bao giờ mảy may ân hận.
Vẫn nghĩ nghệ sĩ sẽ có một cuộc sống khá lãng mạn ngoài đời. Nhưng Bích Trâm khẳng định: "Chúng tôi sống một cuộc sống của người bình thường hơn là một cặp vợ chồng nghệ sĩ". Tuy không quá lãng mạn như trên phim, nhưng Chánh Tín rất quan tâm tổ chức sinh nhật của vợ con hay kỷ niệm ngày cưới, không thích đình đám, long trọng mà tùy hứng. Lúc cuộc sống còn khó khăn thì tổ chức tại nhà, vài người thân đến dự và chị vào bếp nấu. Sang hơn thì kiếm một nhà hàng nào đó yên tĩnh, khung cảnh đẹp. Quà tặng chủ yếu là tinh thần chứ không nghiêng về vật chất. Ngày cuối tuần anh thường cùng vợ con đi nghỉ đâu đó. Sau nhiều năm dành dụm anh đã mua được vài điểm nghỉ mát nhỏ và thích nhất là về đó câu cá suối hay hưởng không khí trong lành.
Anh chị có hai đứa con đều hát hay, diễn xuất tốt nhưng con trai (sinh năm 1975) theo nghề địa chính, con gái (sinh năm 1988) thích kiến trúc. Anh chị không cấm cản, cho con theo nghề yêu thích với điều kiện phải học hành đàng hoàng. Trong cách dạy dỗ con hàng ngày, chị nhỏ nhẹ phê bình anh, ra ngoài hay vui đùa nhưng về nhà hơi gia trưởng, dạy cho cái nghiêm khắc và có phần khắt khe quá, con phục cha nhưng ngại không dám gần gũi, tâm tình.
"Bản chất người nghệ sĩ là lãng mạn nhưng nếu có thêm một chút tri thức, có sự hiểu biết, chia sẻ giữa vợ chồng với nhau thì hạnh phúc sẽ bền chặt", hai vợ chồng Chánh Tín - Bích Trâm đúc kết.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)


