Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hạnh phúc bình thường

Một buổi chiều trong góc quán cà phê nhỏ, Chí Trung thì thầm tâm sự chuyện cuộc đời. Những điều buồn nhất cũng được anh nhìn nhận dưới con mắt hài hước khiến cho buổi trò chuyện với Ngôi Sao luôn là những tràng cười không dứt.

Hỏi "chú lợn đẹp nhất chuồng" (anh tự nhận như vậy) sao dạo này gầy thế? Anh tiết lộ: "Do tiền cả đấy, từ ngày đi làm MC cho một game show, người ta yêu cầu tôi phải xuống cân, thế là đành bóp cái miệng lại, chịu ăn ít đi để cho đẹp hơn. Được trả cát-xê cao thế mà yêu cầu có cái việc đơn giản như vậy mà không làm được thì hỏng".

Nói sang chuyện dẹp bỏ kinh doanh hàng quán, Trung "Béo" thú nhận: "Cái mặt mình đang có giá như vậy thì cứ mài ra mà ăn đã, còn sau này không mài được nữa thì mới tính. Tôi từng đi buôn, thắng nhiều mà thua cũng nhiều. Tôi nghiệm ra rằng của trời lại trả cho trời mà thôi bởi vì mình cũng phải mánh khóe lừa lọc người ta thì mới giàu được rồi lại bị người khác lừa mình thôi như cái cú mình bị thằng bạn cuỗm mất 500 triệu rồi dông thẳng đấy! Nghĩ lại vẫn thấy đau nhưng có lẽ ông trời cũng đã công bằng".

NSƯT Chí Trung.

NSƯT Chí Trung.

Câu chuyện với Chí Trung nhộn hơn khi anh nói về gia đình nhỏ bé của mình. Khi hỏi anh: "Có tiền và có chút quyền rồi là dễ sinh hư lắm, còn anh thì sao?". Anh bảo: "Có muốn hư cũng chả được, nhược điểm lớn nhất của tôi là rêu rao cho cả nước biết là quá yêu bà xã Ngọc Huyền, vậy thì còn em nào muốn yêu nữa. Rồi cái mặt này đi ra đường ai chẳng nhận ra, thế mà lại dám dẫn em nào đi vào chỗ tế nhị thì ngang bằng tự giết mình. Mà phải nói thật là tôi chẳng có duyên với phụ nữ, có thu hút được ai đâu, chắc tại bị bà Huyền hút hết rồi".

Nhưng cũng có một phần lý do khác tạo nên cuộc sống hạnh phúc của Chí Trung chính là cuộc chia tay của ba mẹ từ khi anh mới 4 tuổi. Ngày ấy, sau khi gia đình tan vỡ, Chí Trung sống với ông bà, cuộc sống thiếu vắng tình cảm của cả cha và mẹ khiến anh tâm niệm đừng bao giờ làm cho người phụ nữ nào đau khổ. Anh bảo mình giống bố rất nhiều điểm, cũng rất đa tình nhưng có lẽ thời của mình quá bận rộn nên không còn thời gian để đa tình. Bởi vậy mà sống với Ngọc Huyền đã 28 năm, anh vẫn luôn nói chị là người tuyệt vời nhất. "Từng ấy năm sống với nhau, nhìn mặt nhau mãi cũng có lúc thấy 'nhàu' quá rồi nhưng mà có dứt được đâu, không có Huyền thì tôi chết vì bà ấy là người biết sống và quá chiều chồng". Một nguyên tắc khác của Chí Trung trong cuộc sống gia đình là khi cãi nhau có chiều hướng không kìm hãm được là đi ra khỏi nhà vì anh bảo không muốn hàng xóm là khán giả bất đắc dĩ và hai vợ chồng là diễn viên không cát-xê tung hoành ở "sân khấu" là chính ngôi nhà mình. Và nguyên tắc của cả hai người là dù to tiếng thế nào, dù bỏ đi thế nào thì tối vẫn phải "mò về". Chuyện đi ra khỏi nhà của Trung béo cũng tùy thuộc vào mức độ cãi nhau, nếu cãi nhau 1 tiếng thì ra khỏi nhà 1 tiếng, cãi một ngày thì đi một ngày, mà cãi một tuần thì đi một tuần, "nhưng nên nhớ là tối vẫn về nhà đấy nhé", anh cười bảo.

Câu chuyện thêm "cao trào" khi gặp thêm anh chàng Xuân Bắc, là nhân viên của sếp Chí Trung tới góp chuyện. Bắc nói về sếp của mình đầy hào hứng: "Anh Trung cái gì cũng hay, mỗi cái không được là đúng giờ một cách quá đáng". Nghe thấy thế, Chí Trung rỉ tai bảo: "Cái thằng Bắc là chúa sai hẹn, nó luôn luôn để mình trong tình trạng là hết hy vọng rồi mới xuất hiện. Nó đúng hẹn duy nhất là hôm cưới vợ. Còn tôi thì đúng hẹn đến từng phút nhưng cũng có khi là đúng ngày giờ mình hẹn nhưng là sau đó hẳn một tháng đấy!"

Trong mắt mọi người, Chí Trung luôn muốn họ hình dung ra hình ảnh của mình là một "chú lợn đẹp nhất chuồng" như thế cho gần gũi và dễ liên tưởng. Chí Trung thích đơn giản và thích cái gì cũng được nhìn dưới góc độ hài hước, ngay cả quan niệm về hạnh phúc của anh cũng cực kỳ khôi hài: "Đối với tôi, chỉ cần nhìn thấy một viên gạch trước mặt mà bước qua được, thế là hạnh phúc".

Huyền My

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net