Sống là một chuỗi khám phá
Tuy không giành được những vị trí cao trong cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2006. Nhưng Mai Trang đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả yêu âm nhạc. Sở hữu một giọng hát có lửa, một phong cách biểu diễn sôi động hết mình, cô ca sĩ đến từ Đăk Lăk hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường âm nhạc.
- Chị thấy bản thân mình trước và sau Sao Mai Điểm hẹn có gì khác nhau?
- Tôi cũng nhận thấy mình thay đổi rất nhiều. Điều đầu tiên và cũng dễ nhận thấy nhất là ngoại hình, từ đầu tóc đến trang phục đều trẻ trung hơn trước. Từ sau Sao Mai Điểm hẹn, tôi sẽ phải chú ý nhiều hơn trong cách ăn mặc và cư xử, để những khán giả yêu quý mình không phải thất vọng.
Tuy nhiên thay đổi quan trọng nhất chính là tư duy của tôi về nghề nghiệp đang theo đuổi. Trước đây, tôi thường chỉ tập trung vào giọng hát, chỉ cốt làm sao hát cho hay, nhưng bây giờ, tôi thấy còn rất nhiều chuyện phải để ý tới. Tập hát một ca khúc, trước tiên, tôi phải hiểu được nội dung của bài hát đó, phải cân nhắc xem ca khúc có phù hợp với chất giọng của mình không, sau đó là việc chọn trang phục ra sao, phong cách biểu diễn phải như thế nào để cuốn hút khán giả... Nói chung là từ nay, tôi sẽ cố gắng làm mọi việc một cách chuyên nghiệp hơn.
- Qua Sao Mai Điểm hẹn 2006, chị đã khẳng định thế mạnh của mình là ở thể loại rock. Thời gian tới, chị sẽ tập trung cho rock hay tiếp tục thử sức trong các thể loại khác?
- Rock là thể loại mà tôi thật sự yêu thích và mong muốn theo đuổi lâu dài. Thế nhưng tôi cũng muốn thử thách mình trong một vài thể loại khác như blues jazz hay dân gian hiện đại.
|
| Ca sĩ Mai Trang. |
- Ở Việt Nam thì rock và blues jazz vẫn được coi là âm nhạc kén khán giả. Chị nghĩ thế nào mà lại chọn cho mình dòng nhạc đó?
- Thật ra mỗi người có một quan niệm khác nhau về thành công. Riêng với tôi, tôi không đo đếm thành công bằng số lượng album được bán ra hay số tiền cát-xê nhận được. Thành công, với tôi đó là khi phấn đấu hết mình, khi làm được những điều mà mình mong ước. Tôi yêu rock và khán giả yêu rock cũng nhớ tới tôi với chất lửa trong từng ca khúc rock mà tôi trình diễn. Đấy chính là thành công.
- Ca sĩ Siu Black cho rằng phải một thời gian dài nữa, Trang mới bằng được chị. Bạn nghĩ sao về điều này?
- Câu nói đó có thể gây hiểu lầm đối với một số người. Còn bản thân tôi từng gặp chị Siu Black, hai chị em đã tâm sự với nhau rất nhiều về nghề nghiệp. Tôi thấy chị Siu Black là một người cởi mở, dễ gần luôn sẵn lòng giúp đỡ các ca sĩ trẻ. Chị nói câu nói đó với tư cách của một đàn chị có những kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý tác phẩm và cả kinh nghiệm sân khấu, tôi coi đó như một lời nhắc nhở rằng tôi đang chập chững vào nghề cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi sẽ phấn đấu hết sức không phải để bằng chị Siu Black mà để khẳng định được hình ảnh riêng, chỗ đứng riêng của mình trong lòng khán giả.
- Vậy đâu là hình ảnh mà chị muốn tạo dựng trong lòng công chúng yêu nhạc?
- Đó là hình ảnh của một Mai Trang cuồng nhiệt với chất lửa trong giọng hát và trên sân khấu, một Mai Trang luôn hết mình với những ca khúc có chiều sâu nội tâm.
- Ngược thời gian một chút nhé, chị có thể cho độc giả biết chị đến với con đường âm nhạc như thế nào?
- Từ khi còn học mẫu giáo, tôi đã rất thích hát. Trong lớp, tôi luôn xung phong đứng lên hát cho các bạn nghe. Từ năm lớp 6 đến lớp 11, tôi giữ chức lớp phó phụ trách văn thể mỹ, không một chương trình văn nghệ nào ở trường tôi không tham gia. Nhưng tôi chỉ thực sự quyết định gắn bó với nghề hát sau khi tham dự và đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh Đắk Lắk rồi được cô Linh Nga Niek Đam khuyến khích ra học trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, rồi sau đó như thế nào chắc các bạn đã biết...
- Thời gian đầu ra Hà Nội học, do không quen với khí hậu nên chị đã bị mất giọng và phải chuyển sang học đàn t'rưng tại khao Âm nhạc dân tộc, chị có thể chia sẻ về quãng thời gian này?
- Trong trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội khoa nào cũng có vị thế riêng, không thể nói khoa nào hơn. Nhưng vốn là một người mê hát nên khi phải chuyển sang khoa Âm nhạc Dân tộc, tôi cũng buồn. Có nhiều lúc nản quá, tôi đã tự hỏi: "Chẳng lẽ cuộc đời lại bạc bẽo với mình thế sao?", nhưng rất may sau hơn 1 năm "điều trị", giọng hát của tôi đã trở lại, dĩ nhiên là không thể được 100% như trước kia nhưng cũng không đến nỗi tệ.
- Sau "tai nạn" ấy, chị phải có một chế độ ăn uống, tập luyện đặc biệt như thế nào để giữ giọng?
- Không có gì ghê gớm lắm đâu, tôi chỉ kiêng ăn các đồ quá nóng, quá lạnh và gia vị cay. Điều quan trọng hơn cả là luôn giữ chế độ ngủ 8 tiếng một ngày, vừa để giữ... nhan sắc, vừa để đủ sức lực cho việc hát.
- Một năm theo học tại khoa Âm nhạc Dân tộc giúp gì cho chị trong việc ca hát sau này?
- Tuy theo học đàn t'rưng nhưng chưa lúc nào tôi từ bỏ đam mê ca hát của mình. Tôi vẫn tìm mọi cách điều trị và tiếp tục luyện giọng cùng cô Hoàng Hà. Một lần tôi theo khoa vào biểu diễn tại Tây Nguyên, thấy các bạn hát mà... "thèm" quá liền tới xin thày Chính Nghĩa: "Thày ơi cho con hát". Thày ngạc nhiên hỏi lại tôi: "Em cũng biết hát sao?". Lúc ấy không hiểu sao tôi hết sức tự tin, khẳng định: "Dạ, con hát được!". Thày thấy tôi tự tin như vậy nên cũng cho hát thử. Ai dè tôi hát được và thế là sau này thày thường xuyên tạo cơ hội cho tôi hát. Thêm vào đó, tại khoa Âm nhạc Dân tộc, tôi cũng được học môn múa dân gian. Những điều ấy giờ đây giúp ích cho tôi rất nhiều khi lên sân khấu. Đúng là trong cái rủi có cái may.
- Luôn lựa chọn cho mình những ca khúc có chiều sâu nội tâm, vậy chị nghĩ thế nào về dòng nhạc thị trường?
- Nói chung, tôi không quá phân biệt các dòng nhạc. Nhạc thị trường tuy có những hạn chế về nghệ thuật âm nhạc nhưng không phải là hoàn toàn vô nghĩa. Một số các ca khúc của dòng nhạc thị trường cũng có những sáng tạo nhất định, đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận khán giả. Họ tìm đến chúng vì chúng gần gũi với cuộc sống của họ. Tôi nghĩ không nên quá ác cảm với dòng nhạc này.
- Bây giờ có rất nhiều người biết tới chị rồi, sự nổi tiếng ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống riêng của chị?
- Tôi không bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng. Tôi cũng chỉ bình thường như bao nhiêu người khác thôi, có chăng là may mắn được khán giả yêu nhạc nhớ đến. Vì thế, tôi luôn duy trì nếp sống như trước đây và có rèn luyện bản thân để sao cho không phụ lòng những khán giả đã yêu mến giọng hát của mình.
- Không nhận mình là người nổi tiếng nhưng rõ ràng là sau Sao Mai Điểm hẹn, chị đã được nhiều người biết đến. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải chịu khá nhiều "đòn roi" của dư luận. Chị sẽ phản ứng ra sao nếu có một thông tin không đúng về mình?
- Nếu có một thông tin không đúng về mình thì lẽ dĩ nhiên tôi phải tìm cách đính chính. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình cứ sống hết lòng, sống như mình vốn thế và không làm điều gì trái với lương tâm thì sẽ chẳng ai hơi đâu mà thêu dệt những chuyện không hay về tôi cả.
- Vậy nếu như vẫn có người tung những tin không có thực về chị thì sao?
- Con người tôi, cách cư xử của tôi chính là câu trả lời tốt nhất cho những tin đồn như thế. Tôi cũng tin rằng những ai yêu quý mình, hiểu con người mình thì cũng sẽ hiểu những gì mình có thể làm và những gì sẽ không bao giờ làm.
- Ca sĩ trẻ hiện nay thì có xu hướng đầu quân vào các công ty giải trí hay kết hợp với một ê kíp nào đó để hỗ trợ cho sự nghiệp của mình còn chị thì sao?
- Tôi cũng định xin vào Đoàn ca múa Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị, tôi sắp là cô bộ đội rồi nên không thể đầu quân cho một công ty giải trí nào nữa. Còn lựa chọn được một ê kíp làm việc ăn ý vẫn luôn là điều mà tôi mong mỏi.
- Theo chị điều quan trọng nhất với một ca sĩ trẻ hiện nay là gì?
- Tôi nghĩ đó chính là bản lĩnh. Với một ca sĩ trẻ thì có rất nhiều những cám dỗ mà nếu không đủ bản lĩnh thì khó mà vượt qua được.
- Chị có thể tiết lộ một chút về người ấy?
- Người ấy của tôi đang là giảng viên dạy keyboard trong trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cũng trong nghề nên cả hai rất hiểu và cảm thông cho nhau. Thi thoảng anh ấy cũng cho tôi những lời khuyên về cách lựa chọn trang phục, cách biểu diễn, cách xử lý bài hát. Tuy nhiên, anh ấy luôn để tôi đưa ra quyết định cuối cùng.
- Hai người yêu nhau cũng đã khá lâu rồi, vậy khi nào mới có ý định lập gia đình?
- Chắc là cũng còn khá lâu. Cả tôi và anh ấy đều còn trẻ. Hơn nữa, hiện tại tôi muốn dành tất cả sự quan tâm, nỗ lực và cố gắng cho âm nhạc. Cuối năm nay, tôi dự định sẽ cho ra một album riêng và hoàn thành trang web cá nhân.
- Ngoài niềm đam mê dành cho âm nhạc, những khi rảnh rỗi chị thường làm gì?
- Những lúc rảnh rỗi tôi thích đọc truyện, xem phim hay tụ tập bạn bè đi đâu đó.
- Thích xem phim, vậy có khi nào chị nghĩ mình sẽ xuất hiện trong một bộ phim nào đó với tư cách diễn viên?
- Khuôn mặt của tôi không ăn hình lắm nên chắc không có đạo diễn nào chọn đâu (cười).
- Giả sử có đạo diễn chọn thì sao?
- Vậy thì... tại sao lại không? Cuộc sống là một chuỗi những khám phá, thử thách mà.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)





