Ít khi bù khú
Thuộc hàng vơ-đét trong làng người mẫu VN, cô gái sở hữu đôi chân dài 1,12 m Thanh Hằng đang từng bước tập tễnh vào làng phim chuyên nghiệp qua vai thứ chính trong "Tuyết nhiệt đới". Với chị, mỗi bước sải của đôi chân dài có thể xa hơn người khác một chút, nhưng thành công vẫn phải bắt nguồn từ nỗ lực của bản thân.
Mấy ai nghĩ cô gái 23 tuổi, cao 1,75 m, khuôn mặt xinh đẹp với lúm đồng tiền duyên dáng, có những bước đi uyển chuyển trên sàn catwalk bây giờ từng mắc cỡ với chiều cao quá khổ so với bạn bè ngày xưa. Lớp 7, cô bé Hằng đã khác biệt với bạn cùng lớp khi cao như... sếu - 1,70 m. Đi chơi với các bạn, Hằng chẳng dám đi thẳng người mà cứ khom khom lưng vì... cao quá. Chưa kể lúc ấy da đen đến nỗi bạn bè, hàng xóm hay ghẹo, rồi chuyển luôn tên Hằng thành biệt danh bé “Mọi”. Sau giờ học bé “Mọi” chỉ mê mỗi môn đá cầu chinh. Năm lớp 10, bé “Mọi” đoạt luôn giải ba đá cầu toàn quốc. Mơ ước của cô bé lúc ấy thật đơn giản: trở thành một cô nhân viên văn phòng.
|
| Người mẫu - diễn viên Thanh Hằng. |
Năm tháng trôi, vào tuổi trưởng thành, tình cờ đọc báo thấy cuộc thi Hoa hậu phụ nữ VN qua ảnh năm 2002 hay hay nên Hằng lấy một tấm hình của mình gửi đi. Bức hình đó được đăng báo, rồi cô lọt vào chung kết... Đến lúc đội vương miện Hoa hậu lên đầu mà Hằng vẫn cứ nghĩ đó là một giấc mơ. Những ngày sau đó, thay vì như các Hoa hậu khác là đi chụp hình, quảng cáo thì chị lặn mất tăm, hỏi ra mới biết cô nàng quá bất ngờ với giải thưởng và cảm thấy thiếu tự tin cùng gương mặt của mình nên chỉ chuyên tâm chuyện học hành. Một năm sau ngày đăng quang, chị mới chính thức bước lên sàn catwalk, chạm ngõ với ánh đèn nghệ thuật khi tay trái đã thủ sẵn vốn kiến thức về quản trị kinh doanh.
Những ngày đầu, không chỉ bước đi của Hằng cứng đơ mà cả khuôn mặt, đôi mắt cũng bị chê không biết diễn. Buồn nhưng không nản, không muốn bị ví suông với chữ “người đẹp” trên sàn diễn, chị nỗ lực tập luyện. Mỗi ngày chị thường xuyên đối diện với... gương soi để nhìn dáng mình trong lúc tập đi hay tập cười sao cho đẹp, tập nhìn sao cho có hồn... Một phong thái biểu diễn tự tin, trẻ trung, xinh đẹp dần đến với chị và lan đến các sàn diễn.
Hình ảnh, tên tuổi Thanh Hằng xuất hiện liên tục trên các bìa tạp chí cũng như những buổi biểu diễn thời trang lớn. Giải thưởng người mẫu xuất sắc năm 2004 do CLB Thời trang Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM bình chọn là câu trả lời cho sự nỗ lực của chị. Năm 2005, chị được đại diện VN đi dự thi Hoa hậu liên lục địa.
Lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai Ngọc - dù chỉ xuất hiện... vài giây trong phim Những cô gái chân dài, Hằng không nghĩ là mình có duyên với nghệ thuật thứ bảy. Vậy mà vai diễn nhỏ xíu xiu này đưa chị đến với vài lời mời đóng phim, toàn là những vai nặng ký nhưng chị lại nhẹ nhàng từ chối vì không cảm được nhân vật. Cho đến vai nhà thơ Lam trong Tuyết nhiệt đới, chị gật đầu cái rụp dù Lam chỉ là một vai thứ chính trong phim.
Chị bỏ mọi sô diễn thời trang, theo đoàn phim suốt cả một tháng trời bởi đơn giản: “Tôi cảm được tâm hồn và tính cách của Lam. Lam lãng mạn, nhẹ nhàng, trái ngược tôi - mạnh mẽ, cá tính. Nhưng tôi thích những điểm lạ đó và cố gắng thể hiện hết mình”. Tuyết nhiệt đới chỉ mới chiếu vài tập, Lam cũng chỉ mới xuất hiện vài cảnh nhưng Hằng nỗ lực hết mình, diễn xuất khá tự nhiên, tạo sự đồng cảm nhân vật...
Trước nhận xét người mẫu đi đóng phim là để đánh bóng mình, Hằng chỉ cười bởi với chị: “Ưu điểm của cặp chân dài chỉ để sửa bóng đèn không cần... kê ghế. Còn ý chí, quyết tâm và lòng yêu nghề mới là yếu tố khẳng định mình”. Đã ký hợp đồng diễn viên độc quyền cho Hãng HK film trong ba năm, xem ra Hằng có cả con đường rộng thênh thang trong nghiệp diễn nếu vẫn giữ những bước đi như hiện nay - những bước đi chẳng hề làm dáng mà hết mình.
Sau giờ diễn, Hằng ít khi bù khú với đồng nghiệp mà thích về nhà, nghe những bản ballad buồn, trữ tình. Thi thoảng lang thang trên phố với bạn bè, ghé vào một quán cà phê ế thật ế, vì quán ế sẽ vắng người và tha hồ lãng đãng mà không sợ bị dòm ngó.
(Theo Tuổi Trẻ)


