Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chắc chắn còn vấp ngã

"Tôi cảm giác được cái duyên của mình với nghệ thuật rất lớn nên có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ cố gắng làm và sống vì nghệ thuật thôi. Nhìn những người đi trước như cô Hương Lan, tôi cảm thấy khâm phục vô cùng. Ước gì cuộc đời nghệ thuật của tôi được một phần nghệ sĩ như cô", ca sĩ Ngô Thanh Vân tâm sự.

- Sau "Dòng máu anh hùng", kế hoạch mới của chị là gì?

- Hiện tại, tôi dồn dức cho một album mới. Đây sẽ là một collection và một album remix gồm những ca khúc đã phát hành và ca khúc mới. Album theo dòng nhạc dance, rất đúng với phong cách của NTV.Virus. Nhạc sĩ Quốc Bảo phụ trách phần nhạc cho tôi.

Ca sĩ - diễn viên Ngô Thanh Vân.

Ca sĩ - diễn viên Ngô Thanh Vân.

- Là một cô gái đẹp, thành công cả 3 lĩnh vực: người mẫu, diễn viên và ca hát, chị cảm thấy thế nào?

- May mắn là điều cần thiết nhất khi đến với nghệ thuật. Tôi là người được nhiều may mắn nhưng bên cạnh đó, tôi hiểu rằng mình phải biết nỗ lực rất nhiều thì hiệu quả của sự may mắn sẽ đưa ta đến thành công nhanh hơn. Còn tham vọng à? Ai mà không có những tham vọng từ những ước mơ chính đáng. Tôi là người có rất nhiều ước mơ, có cái rất nhỏ nhưng có những điều rất lớn và quan trọng nhất là những ước mơ của tôi đều phải nằm trong tầm tay hoặc trong phạm vi làm được của mình. Mà sống ở trên đời nếu như không có ước mơ thì cuộc sống chắc buồn lắm. Tôi cảm thấy sẽ rất vô nghĩa. Tôi là người luôn biết nuôi dưỡng những ước mơ của mình, vì thế tôi có mục đích để phấn đấu cho tương lại, cho ngày mai.

- Phụ nữ đẹp, tài năng thường đa đoan và lận đận trên đường tình duyên, chị thế nào?

- Lúc trước, tôi không nghĩ quan niệm này đúng, nhưng bây giờ phải qua biết bao khó khăn, thị phi... Tôi đã bắt đầu cảm thấy "một phần nào" cái lý của chữ "đa đoan". Nhưng không nên quan tâm lắm. Theo tôi nghĩ cuộc sống có quá nhiều phức tạp, có quá nhiều khó khăn, cám dỗ, có quá nhiều sự lo toan thì làm việc ta nên bỏ hết công sức và thời gian, thậm chí cả con tim vào đó. Đối với tình yêu cũng vậy. Có những lúc ngồi một mình suy nghĩ, tôi nhận thấy mình là người quá hăng say tập trung vào công việc. Có lẽ cũng đến lúc nên quan tâm một chút đến cảm xúc riêng. Hiện tại, tôi thấy mình rất cô đơn. Tôi vẫn đi về có một mình.

- Những tin đồn về chuyện giữa chị với các đại gia, rồi nhạc sĩ Hoài An, thận chị cả những cô gái đồng giới... Đâu là sự thật trong những mớ thông tinh này?

- Đã gọi là tin đồn thì tôi cần gì phải giải thích nữa. Với tôi tin đồn vẫn chỉ là tin đồn còn tôi vẫn là tôi. Nếu những người thích tin đồn thì xin hãy gặp riêng Ngô Thanh Vân... Chắc chắn sẽ có câu trả lời đích thực. Tôi "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân". Câu ca dao này là kim chỉ nam để tôi vững tiến trên đường đời có quá nhiều thị phi. Một người con gái như tôi phải có bí kíp thôi. (Cười)

- Chị ở trên sân khấu và trong cuộc sống đời thường, có gì giống và khác nhau?

- Tôi trên sân khấu thì rất nhiệt huyết, sôi động, cháy bỏng còn trong cuộc sống thì rất nhẹ nhàng, hoạt bát và chân thật... Tôi thích cuộc sống tự nhiên, bình dị, không dối trá. Một điểm duy nhất giống nhau của tôi trên sân khấu và trong đời thường là đều có hoài bão và luôn luôn phấn đấu để cuộc sống của mình ngày một tốt hơn.

- Trong cuộc sống chị sợ điều gì nhất?

- Sự dối trá. Bản thân tôi là người theo chủ nghĩa chân thật, lớn lên và sống trong một môi trường như thế nên tôi rất trân trọng sự thật. Nhưng trong nghề nghiệp và xã hội như bây giờ thì... Nhưng dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ sống thế. Vì tôi có suy nghĩ "gieo gì sẽ gặt nấy". Tôi đã vấp ngã rất nhiều và vẫn sẽ cố gắng đứng dậy, phải tránh đi những vấp ngã khác... Nhưng chắc chắn tôi sẽ còn vấp nhiều nữa. Chuẩn bị tâm lý sẽ thấy bớt nghiêm trọng.

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net