Trái tim vẫn chờ đợi
Phẩm chất sống quyết liệt, mạnh mẽ của Cát Tường tỏa sáng, gây ấn tượng mạnh ngay từ vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Đồng tiền xương máu". Thế nhưng, ngay khi đặt được bàn chân lên tấm nhún chuẩn bị cho cú nhảy vọt thăng hạng, Cát Tường đột ngột biến khỏi làng biểu diễn. Cô chia sẻ những bí mật sau 6 năm "mất tích".
- Trước khi đóng phim, chị đã là một ca sĩ chuyên nghiệp với giải ba Tiếng hát Truyền hình TP HCM (1996), xuất hiện khá nhiều trên các sân khấu của thành phố. Vì lẽ gì chị ít nhắc đến quãng đời đi hát?
- Tôi đi thi Tiếng hát Truyền hình lúc 19 tuổi, nhìn cuộc đời trong veo. Được giải, tôi tràn đầy hy vọng. Thời điểm đó, để nổi tiếng, con đường duy nhất là lên truyền hình. Một vài người có quyền hạn thời đó có cách làm việc kỳ lạ. Thay vì nhìn vào năng lực, họ lại đưa ra những đề nghị ngoài công việc mà tôi không thể thực hiện.
Lúc ấy, còn trẻ và ngây thơ, tôi không biết xử lý tình huống mềm dẻo. Thất vọng, tôi quyết định đi hát ở ngoài. Hàng đêm, mẹ chờ tôi chạy 7-8 show vòng quanh các tụ điểm, công viên, vũ trường. Tôi còn nhớ cát-xê ở tụ điểm là 30.000 đến 50.000 đồng, vũ trường thì 80.000. Anh Đàm Vĩnh Hưng cũng hát với tôi hồi đó còn bị trả ít hơn 10.000 vì là đàn ông.
Tiền kiếm tạm được, nhưng chi dùng gần hết vào quần áo, phấn son. Danh tiếng thì quá mờ nhạt. Làm ca sĩ, tôi đâu chỉ vì tiền. Cứ thế, ngọn lửa đam mê âm nhạc trong tôi nguội dần.
|
| Diễn viên Cát Tường. |
- Vai Yến trong "Đồng tiền xương máu", chị để lại dấu ấn rất mạnh trong lòng khán giả và đồng nghiệp. Vì sao chị không nhân cơ hội này để bật lên?
- Đúng là sau vai Yến, tôi đã được khán giả nhớ mặt quen tên. Nhưng nhớ và quen với một ấn tượng... xấu. Thi vào và tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM, tôi đều đạt thủ khoa. Tuy vậy, các đạo diễn tiếp tục giao cho tôi những vai tương tự như Yến.
Loay hoay đóng phim, đi hát, trong đầu tôi luôn dằn vặt: "Tại sao được học hành bài bản, khả năng đã được chứng minh, mà mình không thể toả sáng trong lĩnh vực nào cả?". Tôi ngờ ngợ hiểu ra một điều: Có năng lực và biết nắm bắt cơ hội là một chuyện. Nhưng quan trọng nhất là phải may mắn. Thời điểm đó của cuộc đời, may mắn ngoảnh mặt với tôi trong nghệ thuật. Giữa những ngày hoang mang suy sụp, tôi quyết định chuyển hướng.
- Tách khỏi môi trường nghệ thuật, chị bắt đầu lại con đường sự nghiệp của mình ra sao?
- Gia đình tôi có trung tâm dạy nghề thẩm mỹ đầu tiên trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Năm 1999, gia đình về mở trường ở Biên Hòa, lấy tên là Cát Tường và gọi tôi về phụ việc. Tôi đứng lớp giảng dạy.
Cái tính quyết liệt, làm gì cũng tới cùng thúc tôi lao đi học các lớp chuyên ngành thẩm mỹ, có đủ bằng cấp sư phạm cần thiết. Tôi từng được giải nhất tỉnh Đồng Nai và giải ba Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc 2006. Tôi chuyển về ở hẳn Biên Hoà. Những lúc giải trí, lên thành phố, xem ca nhạc phòng trà, rồi đến sân khấu xem các bạn diễn, tôi hay lặng người đi, lén chùi nước mắt.
- Đang rất ổn định với vai trò giảng viên ở Biên Hòa, sao chị lại quay lên thành phố, một mình mở Trung tâm dạy nghề?
- Cũng vẫn tính cách quyết đoán mà ra. Tết rồi, tôi bỗng muốn độc lập, không muốn quá phụ thuộc vào gia đình.
- Rõ ràng là nghề giáo làm chị thay đổi. Chị kín đáo hơn, làm từ thiện nhiều hơn. Chị muốn nói gì về điều này?
- Làm sư phạm, tôi học được một điều rất quý: Dạy nghề còn là truyền đạt nhân cách. Tôi tự thay đổi mình trước: Cái tính thẳng thừng quá được dẹp bỏ. Tôi quan tâm hơn đến cảm xúc của người xung quanh. Mỗi khi có điều kiện, tôi lại rủ bạn bè, họ hàng đi làm từ thiện. Quy mô nhỏ thôi, đóng góp bằng chính cái tâm của mình.
- Trở lại trường quay từ đầu năm nay, với bộ phim "Nghề báo", tiếp đó là "Nhịp đập trái tim" và bây giờ đang quay "Giá mua một thượng đế". Chị có hài lòng với các vai diễn này?
- Chưa thật như ý vì vẫn là các vai tính cách phản diện. Thời điểm này, có vai là vui đã. Tôi vẫn hy vọng có cơ hội thể hiện những vai nữ có số phận, gây thương cảm, tạo một hình tượng khác biệt. Để được vậy, phải tự tạo cơ hội cho mình và tạo dấu ấn.
- Bằng cách nào chị chống được sự lãng quên, tiếp thị hình ảnh của mình để tự tạo cơ hội?
- Tôi đến với sân khấu Tao Đàn, ở đó tôi có thể xin được những vai bi, vai đào thương như mong ước. Tôi hết sức chăm chút từng vai được giao. Lên sân khấu là lửa diễn bốc lên, diễn say sưa. Tôi sẽ mời một số đạo diễn đến xem. Họ sẽ nhìn thấy một khía cạnh khác trong khả năng diễn xuất của tôi.
- Lập gia đình với một Việt kiều Na Uy. Sinh con gái rồi chia tay, nay một mình nuôi con. Chị tâm sự đôi khi nhớ lại vẫn thấy tiếc nuối. Liệu có phải sự cứng cỏi quyết đoán cũng làm chị khổ?
![]() |
| Cát Tường và con gái. |
- Do bất đồng quan điểm trong công việc, tôi và chồng chia tay sau 3 năm chung sống. Tôi nghiệm ra khi yêu, mọi thứ thật vui và dễ dàng. Nhưng sống chung, phải chia sẻ và thông cảm với nhau mọi mặt. Vì thế, tôi quyết dứt bỏ, một mình nuôi con. Có con khiến tôi yên tâm và vững chãi lên rất nhiều.
Tôi thấm nhuần triết lý nhà Phật, luôn tìm đến niềm vui và nhìn vào điều thiện trong đời để sống. Tôi tin từ nay, cuộc đời mình sẽ tốt lành, như chữ "Cát Tường" ba mẹ đặt tên. Trái tim tôi vẫn chờ đợi tình yêu. Tôi luôn hướng đến những người trẻ trung và lạc quan như mình.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)



