Người đàn ông của gia đình
Chưa bao giờ mức độ “phủ sóng” của Kinh Quốc lại dày đặc như hiện nay, cứ mở ti vi lên là thấy mặt: khi thì đang hùng hổ dạy vợ, khi lại gian xảo, lắm mưu nhiều kế. Theo lời Kinh Quốc thì anh sẽ tiếp tục “phủ sóng” cho đến hết tháng 11 với bộ phim "Sóng gió cuộc đời".
![]() |
| Diễn viên Kinh Quốc. |
Mấy ngày gần đây, người ta thấy Kinh Quốc thường xuất hiện ở khu mua sắm Saigon Square, hỏi ra mới biết, anh chàng đang… đi thăm dò phản ứng của người xem về các nhân vật của mình.
Có phim lên sóng đều đặn, thay vì mừng, Kinh Quốc lại đâm lo: “Chỉ trong một ngày mà khán giả “gặp” mình đến hai lần trong hai bộ phim. Tuy Tri và Hiển là hai nhân vật có cá tính hoàn toàn trái ngược, nhưng do đúng một người thể hiện nên sẽ không tránh khỏi bị mang ra so sánh. Nếu mình diễn không khéo sẽ dẫn đến tình trạng Tri hao hao giống Hiển, Hiển hao hao giống Tri và như thế sẽ khiến người xem nhàm chán”.
Khi nhận kịch bản Nhịp đập trái tim, Kinh Quốc đã linh tính là sẽ có một ngày, các nhân vật của mình sẽ “đụng” nhau, vì thế anh đã quyết định thay đổi ngoại hình, băng cách cắt tóc ngắn và nhuộm vàng. Cho đến khi Nhịp đập trái tim đóng máy, Kinh Quốc mới quay lại làm “chàng khờ” như trước.
Song hành cùng Kinh Quốc là nữ diễn viên Như Phúc. Trong cả hai phim Hướng nghiệp II và Nhịp đập trái tim, Như Phúc đều đóng vai vợ anh. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên! Không thể phủ nhận Quốc và Phúc diễn với nhau rất ăn ý trên màn ảnh.
Kinh Quốc kể: “Thời điểm đó, Như Phúc mới trở lại trường quay, sau một thời gian nghỉ để… làm mẹ. So về tuổi tác lẫn kinh nghiệm, tôi tự cho mình là “đàn anh”, nên thường xuyên góp ý, giúp đỡ “đàn em Như Phúc”. Trong Hướng nghiệp, không dưới 10 phân đoạn Tri lên mặt dạy đời Nương, bằng những lý lẽ mà anh tự cho là những nguyên tắc bất di bất dịch, còn ngoài đời, trong một chừng mực nào đó, tôi cũng chỉ bảo Như Phúc nhiều điều”.
Kỷ niệm vui nhất đối với Kinh Quốc trong thời gian quay Hướng nghiệp II có lẽ là vấn đề “con cái”. Đoàn phim đã tìm hai đứa bé 8 tháng và 22 tháng tuổi “đóng vai” con của Tri - Nương. Theo kịch bản, đứa bé 8 tháng thường hay khóc, nhất là trong giai đoạn Nương mới sinh, còn đứa bé 22 tháng thì luôn cười vui vẻ mỗi khi Tri giỡn với bé.
Thế nhưng khi quay, tình thế đã bị… đảo ngược: bé 22 tháng hễ đụng tới là khóc, còn bé 8 tháng có doạ mấy cũng… cười! Hai diễn viên “nhí” này đã khiến Kinh Quốc và Như Phúc nhiều phen toát mồ hôi, vì phải quay đi quay lại nhiều lần.
Bị “đóng khung” bởi tuýp nhân vật chất phác, hiền lành theo kiểu “ruột để ngoài da”, nên Kinh Quốc luôn khao khát được làm “giật mình” người xem bằng những vai diễn lạ, có thể là vai một người điên, một người già, hay bị dị tật bẩm sinh…
Anh kể: “Tôi từng xem nữ diễn viên xinh như mộng Charlize Theron đóng vai một phụ nữ xấu xí, đồng tính, trong phim The Monster, đã bị chinh phục hoàn toàn bởi tài hoá thân của cô ấy và hy vọng, trong tương lai, mình sẽ có cơ hội thể hiện những vai diễn độc đáo như vậy”.
Để làm mới mình, anh từng thử sức qua vai phản diện trong các bộ phim Mộng phù du và Nhịp đập trái tim. Sắp tới, anh sẽ có cơ hội thể hiện hình ảnh “người đàn ông của gia đình” trên màn ảnh nhỏ. Đó là nhân vật Tuấn, một phát thanh viên trong phim Sóng gió cuộc đời, mà theo lời anh, thì đây là vai diễn nghiêm túc đầu tiên của anh.
Nếu như trên phim, Kinh Quốc là một người chồng hơi bảo thủ, thì ngoài đời, anh tự hào mình là “người đàn ông của gia đình”. Anh tiết lộ: “Bà xã tôi là bạn thân của một khán giả hâm mộ, trong một buổi họp mặt thân mật với fan, tôi đã quen cô ấy… Sau khi lấy vợ, có vài người bạn thân đã nói trêu tôi là “Trâu già gặm cỏ non”, vì so về tuổi tác thì bà xã thua mình đến… một con giáp" (cười).
Trước đây, Kinh Quốc là người kín miệng trong vấn đề tình cảm, vì anh không muốn bạn gái phải chịu áp lực “quen với người nổi tiếng”. Nhưng gần đây thì khác, gặp ai anh cũng khoe: “Gia đình nhỏ của tôi vừa có thêm một thành viên mới. Ban đầu tôi định giấu nhẹm chuyện này, nhưng không hiểu sao có một tạp chí phát hiện đã đưa tin. Thế là đành phải… ra mắt thôi”.
Khi hỏi anh mong muốn điều gì nhất vào lúc này, Kinh Quốc cho biết, anh hy vọng gia đình mình cũng vui như gia đình Tri - Nương: “Tuy Tri và Nương lúc nào cũng như nước với lửa, nhưng rõ ràng cuộc sống của họ tạo cho người xem sự an tâm, gia đình của họ sẽ bền vững. Tôi mong muốn, gia đình nhỏ của mình cũng như vậy, hai vợ chồng có gì mâu thuẫn cứ mang ra giải quyết, không ngấm ngầm chịu đựng, để có ngày ngọn lửa bùng phát, lúc đó muốn “chữa cháy” cũng không kịp”.
(Theo Thế Giới Điện Ảnh)


