Mở mắt ra là nghĩ đến hoa
Vài năm nay không thấy Hoàng Xuân xuất hiện trên màn ảnh, cô chỉ đắm đuối với "Mùa xuân vàng", cửa hàng kinh doanh hoa đất mà cô rất tâm đắc. Với cựu người mẫu này, kinh doanh mới là mục đích lớn nhất trong cuộc sống của mình.
- Chị đã có vốn liếng kha khá các vai diễn, tại sao không bước tiếp vào nghệ thuật thứ bảy?
- Mơ ước lớn nhất của đời tôi là kinh doanh. Tôi vẫn có thể đóng phim, nhưng sẽ lựa chọn kịch bản kỹ hơn. 3 năm qua, tôi tập trung cho kinh doanh hoa, quà tặng và dịch vụ trang trí nội thất với hoa.
- Dũng cảm từ chối một số lời mời của các đạo diễn, chị không sợ rồi sẽ chẳng ai mời đóng phim nữa sao?

Diễn viên, người mẫu Hoàng Xuân.
- Cái gì đến sẽ đến. Tôi thích điện ảnh thì nhất định sẽ có vai diễn dành riêng cho tôi. Nếu được vì nghệ thuật thì cũng hết mình, bỏ ra ngoài mọi định kiến riêng tư.
- Làm việc đến 14 tiếng mỗi ngày, không sợ sắc đẹp sẽ chào mình mà đi?
- Mỗi sáng mở mắt ra là tôi đã nghĩ đến hoa, làm thế nào để có mẫu hoa mới. Sau một tiếng đồng hồ cho phép mình ăn sáng, uống cà phê, tôi bắt tay vào công việc ở cửa hàng. Tự thiết kế mẫu hoa, bày biện trang trí hàng, thậm chí là đi giao hàng tận nhà cho khách khi nhân viên làm không xuể.
Tôi cũng công nhận là nghề người mẫu, diễn viên đã tạo nhiều lợi thế cho tôi trong kinh doanh. Và tôi biết cách tận dụng điều đó để phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình.
- Chỉ công việc và công việc, chẳng bao giờ thấy chị nhắc đến chuyện chồng con. Vì sao vậy?
- Cũng vì báo chí và những lời đồn không hay về những cô gái chân dài như tôi, nào là chân dài thì óc ngắn, chân dài chỉ có đi với đại gia thì mới có thể ăn chơi hay kinh doanh này nọ. Thực sự, áp lực tâm lý của những "chân dài" rất nặng nề. Đến giờ nó vẫn đeo đuổi tôi.
Thế nên chuyện gia đình, tôi xin để là bí mật của riêng tôi, đừng động đến làm gì. Những ai hiểu, sẽ thấy tôi đang nai lưng ra làm việc, làm hết sức cho công việc kinh doanh phát triển tốt.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)




