Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bơm ngực là một thảm họa

Tara Reid, cô diễn viên mắt mèo đã được gọi là "Pamela Anderson mới" sau khi phẫu thuật nâng ngực. Nhưng đầu tháng 9, Tara quyết định rút bỏ tất cả các túi silicon. Cô cũng lên báo kể lại những ngày tháng kinh hoàng phải sống chung với đôi gò bồng đảo nhân tạo.

Năm 2004, chán ngán với vòng một khiêm tốn của mình, Tara Reid quyết định cấy thêm mô dưới da. Cô chỉ muốn tăng thêm một cỡ áo ngực, nhưng cuộc phẫu thuật lại cho kết quả gấp đôi.

Tara Reid trước và sau khi phẫu thuật nâng ngực.

"Sau vài ngày, đầu ngực tôi bắt đầu sưng vù lên. Bác sĩ bảo tôi đừng lo lắng, nhưng những vết ấy ngày càng loét ra thêm", Tara kể.

Ngoại hình đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống tình cảm của nữ diễn viên 31 tuổi. "Một vài anh chàng cũng để ý đến tôi, nhưng đến lúc chúng tôi lên giường, họ nhìn chăm chăm vào ngực tôi và hỏi: 'Chuyện gì đã xảy ra với chúng vậy?', hoặc là 'Em bị làm sao thế?'. Có người còn khuyên tôi đi chữa trị".

Do vậy, sau hai năm phải chịu đau đớn, khổ sở, hôm 6/9, Tara Reid lại lên bàn mổ, nhưng lần này là để "sửa chữa sai lầm", làm nhỏ ngực lại.

Sau khi rút hết các túi silicon, ngực Tara nhũn nhẽo, chảy xệ. Nhưng ít ra cô không phải chịu khổ sở như thời gian qua nữa.

"Tôi không bao giờ hoàn hảo như xưa được nữa. Nhưng dù sao, sự tự tin cũng đã trở lại với tôi", nhân vật chính tâm sự.

(Theo VnExpress)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net