Bị nhầm với chính mình
Paris Hilton gần như đã phát điên và trút hết sự bực tức lên... món sushi khi một người ăn tối cùng cô trong một nhà hàng Nhật Bản nói rằng, trông cô có vẻ giống… Paris Hilton.
Thông tin từ The Sun cho biết, Paris đang ăn tối với cô bạn Pammie Anderson ở Koi- quán ăn sang trọng của Nhật tại Los Angeles, thì một người khách hàng tiến tới với nói với Paris: "Tôi không có ý chê bai gì, nhưng trông cô có vẻ giống Paris Hilton".
|
| Paris Hilton. |
Theo tờ New York Daily News, thời điểm đó cô nàng tỷ phú đã ngượng chín mặt và phản kháng đầy tức giận: "Tôi là Paris Hilton".
Tuy nhiên, vụ việc này không phải là lần đầu tiên Paris bị mất mặt trong một vài tuần gần đây.
Cách đó không lâu, cô nàng tỷ phú đã bị cấm đến một loạt các cuộc vui của các nhân vật danh tiếng ở Hollywood.
|
| Paris Hilton bị một người ăn tối cùng nhận xét giống... Paris Hilton. |
Đầu tiên là Paris không được tham gia buổi tiệc đêm của các ngôi sao tổ chức tại khách sạn Gramercy Park, New York. Ông chủ buổi tiệc đã dặn các nhân viên bảo vệ không cho Paris vào vì "Paris và "bè phái" của ta không được chào đón ở đây".
Tiếp đó, Hilton cũng không được phép tới tham gia các sự kiện giải trí do tạp chí Esquire tổ chức, kéo dài một tuần ở Los Angeles. Các nhà tổ chức "không muốn kiểu người như Paris có mặt ở đó".
|
| Paris liên tục bị cấm vào các nhà hàng, khách sạn, hộp đêm. |
2 tuần sau, Paris lại bị từ chối thẳng thừng khi cô định vào hộp đêm Bungalow 8 ở New York khiêu vũ và thư giãn. Người gác cửa đã nói với cô, hộp đêm không còn chỗ trống nào nữa.
Nhật Thu




