'Tai nạn' khó quên
Đầu tiên là cái tên nửa ta nửa Tây - Alex Thanh Bạch, kế đó là những trang phục hip hop, tóc cắt sát, nhuộm màu nổi bật, thậm chí tự nhận mình là “nhố nhăng”… Phải chăng vị trí của người dẫn chương trình số một Việt Nam này đã bị lung lay? Anh đã có cuộc trò chuyện về vấn đề này và về nghề MC.
- Có nguồn tin cho rằng độ này anh bị “rớt hạng” và mất show nhiều. Thực hư chuyện này thế nào?
- Tôi vừa thu xong gameshow Nốt nhạc vui và bay ra Hà Nội để giảng dạy lớp MC cho các biên tập viên và xướng ngôn viên của Đài Truyền hình Việt Nam - khu vực phía Bắc. Hai tháng trước, tôi cũng đã cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam giảng dạy một lớp như thế tại Cà Mau cho các đài thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long…
Ở Hà Nội, tôi còn phải tranh thủ ngoài thời gian giảng dạy đi quay ngoại cảnh và ghi hình trong phim trường S9 cho chương trình Dành cho người hâm mộ của VTV3, tôi được mời là nhân vật của chương trình… Trong thời gian tới, có lẽ tôi sẽ tập trung cho công việc giảng dạy nhiều hơn.
|
| MC Thanh Bạch. |
- Xem ra anh vẫn rất bận rộn. Cho đến giờ, anh thấy nghề mà mình theo đuổi như thể nào?
- Ngày nay, MC được xem là một nghề chuyên nghiệp. Sự cống hiến của nghề này cũng được xã hội đánh giá cao và nếu thành công cũng gặt hái “vinh quang” không thua kém các môn nghệ thuật khác. So với ca sĩ hay diễn viên thì người dẫn chương trình không cần phải hát hay diễn kịch. Có lẽ vì vậy mà nghề này dễ bị hiểu rằng cứ biết nói... là thành MC. Đó cũng là lý do công việc này thu hút và hấp dẫn giới trẻ…
- TP HCM có khá nhiều nơi đào tạo người dẫn chương trình, bản thân anh cũng làm công việc đào tạo. Theo anh, công tác đào tạo MC của VNcòn thiếu những gì?
- Điểm thiếu căn bản là chưa có lớp đào tạo chính quy, chuyên nghiệp. Yêu cầu của người dẫn chương trình hiện đại là phải am hiểu hầu hết các loại hình nghệ thuật. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, họ sẽ tự tin đứng trên sân khấu.
- Anh thấy những điểm yếu nào mà người làm nghề này thường mắc phải?
- Các bạn trẻ thường phát âm không chuẩn tiếng mẹ đẻ, khá nhiều MC hay vướng phải lỗi lời nhiều, ít ý, từ ngữ thiếu chính xác, có bạn ngôn ngữ quá đời thường, có bạn lại cầu kỳ văn chương. Các bạn ít biết lắng nghe, không nắm vững tâm lý khán giả, lúng túng trước những tình huống bất ngờ xảy ra…
- Tai nạn nghề nghiệp nào trong cuộc đời làm MC khiến anh nhớ mãi?
- Đó là cuộc thi Hoa hậu toàn quốc của Báo Tiền Phong tổ chức. Đêm chung kết được thiết kế trên sân khấu quay ở Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Sau tiết mục của ca sĩ Phương Thanh sẽ là màn công bố kết quả. Lúc đó, các ô trên mặt sân khấu sẽ mở ra để quạt máy từ dưới thổi giấy bay lên, tạo hiệu quả đẹp và bất ngờ.
Nhưng thay vì nhạc trỗi lên nắp hầm mới bật mở, đằng này tôi vừa giới thiệu tên ca sĩ Phương Thanh thì đột nhiên nắp hầm mở ra. Đang trên đà bước đi, tôi rơi tọt xuống… biến mất. Từ độ cao của sân khấu rơi xuống, gãy tay, gãy chân như chơi. Vâng, lúc ấy cùi chỏ và đầu gối đau buốt, tôi nghe bên ngoài khán giả ồ lên kinh ngạc…
Kiểm tra chân, tay thấy chưa đến nỗi nào, tôi lấy hết sức bình sinh chống tay hít lên mặt sân khấu. Nói điều gì ngay lúc đó là chuyện không đơn giản, nhiệm vụ đặt ra là phải giải tỏa tâm lý khán giả.
Tôi chợt nảy ra ý là thực hiện một động tác biểu diễn thể hình của lực sĩ Lý Đức. Mọi người đồng loạt vỗ tay! Lúc ấy nhạc tiết mục Phương Thanh mới nổi lên, tôi nén đau đi vào thật tự nhiên… Thật là một ấn tượng khó quên.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)


