Cưa đổ 'anh' thày
Tiêu chí chọn trang phục của Trang là khoẻ mạnh, tự nhiên, trông bụi bặm một tí với áo phông đen, đi kèm quần bò phủi. Trang thích màu đen, vừa huyền bí, vừa giúp cô bớt “tròn trịa” hơn. Những trang phục “hầm hố”, bốc lửa và hơi… nam tính rất phù hợp với dòng nhạc blue jazz và rock mà cô theo đuổi.
Trang thường dùng những loại mỹ phẩm không đắt tiền lắm, cơ bản là nó hợp với cô. Cách trang điểm mắt của Trang khá đơn giản, chỉ dùng ít phấn cùng tông với trang phục, chủ yếu là màu tối, tạo cảm giác mắt sâu hơn.
|
| Ca sĩ Mai Trang. |
Hồi mới nhập trường, tóc Trang dài ngang lưng. Nhưng cứ ngắn dần, ngắn dần theo thời gian. Đến bây giờ, Trang rất thoải mái, tự tin với mái tóc tém. Kiểu tóc này trông có cá tính nhưng hơi bất tiện. Phải thường xuyên gội, sấy, vuốt keo tóc mới vào nếp. Nếu không, đầu Trang trông rất giống cái “tổ quạ”.
Trang thích đi bơi và tập thể thao. Nhưng thời gian không cố định và cô cũng khá bận rộn. Bởi thế, mỗi ngày cô chạy mấy vòng cầu thang, làm các việc gia đình như nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo… để đỡ tốn tiền cho các trung tâm thể dục thẩm mỹ.
“Vịt con xấu xí” đang có một tình yêu lãng mạn với chính thày giáo đẹp trai của mình ở trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cũng như bao đôi lứa khác, tình yêu của Trang có giận hờn, có nước mắt nhưng đến giờ cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau.
Trong mắt "anh" thày, Trang không phải là vịt con xấu xí mà chính là thiên nga xinh đẹp. Bởi thế, tình yêu và sự nghiệp là hai báu vật mà cô luôn trân trọng vun đắp.
(Theo Thế Giới Thương Mại)


