Bớt phong trần hơn
“Trên con đường kiếm tìm tình yêu, tôi đã gặp được một người bạn gái. Người ấy làm cho cuộc sống của tôi yên ổn và bớt phong trần hơn”, nhạc sĩ Phú Quang tâm sự về niềm hạnh phúc mới của mình.
- Anh từng nói, cô đơn là một người bạn trong cuộc đời mình. Còn bây giờ, khi lại có một người phụ nữ bên đời, thì cô đơn anh để chốn nào?
- Khi người ta cô đơn thì họ đi kiếm tìm tình yêu còn hết yêu thì họ lại cô đơn. Dù đã có một người bạn gái để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống nhưng ngay cả khi trong vòng tay của tình yêu người ta vẫn thấy cô đơn. Một người dù là hoàn hảo nhất cũng không thể cảm thông hết với mình.
- Nhưng anh vốn là người phong trần và lãng du, liệu anh đã dừng chân trên con đường tình yêu?
- Cũng đến lúc phải dừng chân rồi. Vì người ta chỉ chinh chiến được khi còn trẻ khỏe. Tôi thì giờ đã sức tàn lực kiệt (cười).
|
| Nhạc sĩ Phú Quang. |
- Anh nghĩ sao về những người đàn bà mình từng yêu chân thành nhưng họ lại đến với mình bằng một sự tính toán chứ không phải từ sự rung động của con tim?
- Có nhiều người phụ nữ đã đi qua cuộc đời tôi và mối tình nào cũng vẫn còn đọng lại trong tôi. Mỗi khi nhắc đến, nó vẫn tươi rói như mới ngày hôm qua. Tôi có trí nhớ hình ảnh rất tốt. Điều này cần cho công việc nhưng lại không tốt cho cuộc sống của tôi. Giống như điều bạn vừa nói, nỗi đau mà những người phụ nữ gây ra cho tôi đến giờ vẫn còn nguyên vẹn mỗi khi nhớ lại. Thời gian chỉ khỏa lấp được phần nào những mất mát đó chứ không thể xóa nhòa. Có những người phụ nữ đã làm tôi buồn nhiều nhưng tôi không trách họ, không đổ lỗi cho họ. Bởi vì tôi nghĩ rằng đó cũng có một phần lầm lỗi của mình. Tôi đã quá ham việc, quá ham du lịch chơi bời nên làm sứt mẻ tình yêu nơi họ. Và họ rời xa tôi. Biết là mình có lầm lỗi như vậy nhưng mãi mà tôi vẫn không thay đổi được.
- Còn quan điểm về tình yêu của anh, qua năm tháng có gì thay đổi?
- Không có gì thay đổi cả. Với tôi, tình yêu là phải hết mình và thành thật. Tình yêu của tôi bên cạnh sự đam mê là sự tôn kính. Dù là mối tình nào thì bao giờ cũng có một chút tôn thờ trong đó.
- Vào Nam rồi lại ra Bắc. Cuối cùng, anh chọn nơi nào làm chốn dừng chân?
- Chắc là Hà Nội thôi. Tôi đã ở Sài Gòn mười mấy năm và giờ lại trở ra Hà Nội. Hết thời kỳ ngụ cư rồi cũng phải hồi hương. Ngày trước, hồi còn tản cư, nhà tôi ở ngõ Hội Vũ. Sau đó chuyển về Khâm Thiên, qua hai cái nhà nữa ở Trung Tự và Hàng Bột thì chuyển vào Nam sống. Thật ra, Sài Gòn sôi động và thực tế, tốt hơn cho công việc. Nhưng Hà Nội thì bao giờ cũng bình yên và ấm áp.
- Vừa ở Ukraina về, anh lại chuẩn bị đi đâu vậy?
- Tôi sang Mỹ làm một chương trình riêng của mình. Hơn nữa đây lại là một chương trình từ thiện nên tôi thấy rất có ý nghĩa. Cùng đi với tôi có ca sĩ Ngọc Anh và nhóm 5 Dòng Kẻ. Ngoài ra còn có ca sĩ Thái Hòa bên đó cũng tham gia thể hiện một số bài hát của tôi. Một chương trình sẽ có tầm độ hơn 20 bài hát. Ca sĩ bất đắc dĩ như tôi cũng được 2-3 bài rồi. Sẽ có hai đêm diễn vào ngày 16/9 ở Santose và 23/9 ở Los Angeles. Giá vé bán ra cũng vào loại cao so với các show diễn ở Mỹ, có 4 loại: 35-50-75 và 100 USD. Đây cũng là lần đầu tiên có một nhạc sĩ miền Bắc làm chương trình riêng trên đất Mỹ. Kinh phí và tổ chức đều do công ty VNHELP đảm trách. Và số tiền thu được sau hai đêm diễn sẽ được dùng vào mục đích từ thiện.
- Lần đầu tiên sang Mỹ, anh sẽ tranh thủ đi du lịch khi chương trình kết thúc hay là quay trở về ngay?
- Lần này đi, tôi thấy rất thích nhưng cũng… sốt ruột hơn vì ở nhà còn rất nhiều việc đang chờ. Thế nên chắc là tôi sẽ về ngay sau khi show diễn kết thúc. Tôi vừa mở một nhà hàng ở Hà Nội và muốn biến nó thành một địa chỉ văn hóa. Mình đang là… chim mồi mà vắng mặt lâu ngày quá cũng không hay. (cười)
- Anh phải chuẩn bị những gì cho chuyến đi này?
- Chẳng chuẩn bị gì cả. Chỉ có vài bộ quần áo là xong. Giang hồ mà.
Mỹ Dung thực hiện


