Bất ngờ như xi-nê
Xưa nay, giới điện ảnh vẫn kháo nhau về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa đạo diễn và nhà biên kịch. Thế nhưng bộ đôi Đào Duy Phúc và Đào Thùy Trang thì nằm ngoài nghịch cảnh này.
Các cụ thường bảo "cùng họ thì nên, cùng tên thì chớ", Phúc và Trang đã cùng họ lại cùng trường Sân khấu Điện ảnh. Đào Duy Phúc học lớp đạo diễn trên khóa biên kịch của Đào Thuỳ Trang đúng một năm. Ấy thế mà thủa ban đầu, họ ghét nhau ra mặt. Phúc bảo: "Lũ con gái lớp Trang ồn ào quá. Mỗi lần đi qua là y như cái chợ di động, làm cả lớp Phúc bực dọc"
Trường mở hội đá bóng, hai người vô tình gặp nhau, cũng cổ vũ đến khản cả cổ. Lúc đấy, Phúc mới thấy hò hét ầm ĩ cũng hay. Kiểu ồn ào đáng ghét của Trang không ngờ lại có ngày trở thành cái duyên trong mắt Phúc. Rồi họ hẹn hò đi xem phim, Phúc tủm tỉm: "Chiêu rủ rê đi xem phim với dân điện ảnh có vẻ rất hiệu quả. Lúc nào mời cũng đi. Hết phim vẫn có cớ la cà vào quán bình phẩm, cãi cọ".
|
| Gia đình Đào Duy Phúc và Đào Thùy Trang. |
Hoạt động bí mật được hơn một năm thì chuyện tình trên sân bóng bại lộ. Lần đó, Trang bị tai nạn xe máy, cả lớp đưa cô vào bệnh viện. Vừa tỉnh dậy, Trang gọi ngay cho Phúc, Phúc hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện, tự nhiên chăm sóc như người nhà, trước sự ngạc nhiên của các sinh viên lớp biên kịch. Đúng là bất ngờ như chuyện tình xi-nê.
Bây giờ, Hạnh Đan, con gái rượu của vợ chồng họ Đào đã được hai tuổi. Phúc vờ khiêm tốn: "Nét nào xấu giống bố, còn lại xinh giống mẹ tất". Cuộc sống vợ chồng khó tránh được chuyện to tiếng. Nhưng với Phúc và Trang, họ luôn biết nhường nhịn, nên hiếm khi trục trặc quá 24 giờ.
Kỷ niệm vui nhất chắc là chuyện đặt tên cho cô con gái. Mỗi người thích đến dăm ba tên. Cãi cọ mãi không xong, hai vợ chồng đề ra phương án: Đặt tên con theo nhân vật trong phim. Cuối cùng tên Hạnh Đan được cả nhà thống nhất, đó là tên nhân vật chính trong kịch bản đầu tay của Trang Câu chuyện tình yêu.
Người ta bảo: "Kỵ nhất là vợ cùng cơ quan". Nhưng Phúc phản biện: "Chỉ đúng với những nghề khác thôi". Trước kia, anh cũng khá lưỡng lự khi quyết định chuyển sang Hãng phim truyện I, nơi Trang đang giữ chân biên kịch. Nhưng rồi anh lý luận: "Nghề đạo diễn đi suốt, mấy khi được ở nhà. Còn dân biên kịch thì hết ngày này sang tháng khác luôn ở nhà lọ mọ đọc sách, viết kịch bản. Tình trạng chán nhìn mặt nhau xem chừng khó xảy ra. Vả lại, vợ chồng làm cùng ngành, dễ thông cảm và trao đổi ý kiến hơn".
Còn Trang thường hóm hỉnh gọi Phúc là "chồng người". Bởi "anh ấy suốt ngày đi ngoài đường, chăm chút cho những cô gái trẻ và cả những bà vợ của người khác, từ bộ trang phục tới cách thể hiện cảm xúc...". Nói vui vậy thôi chứ ra đường, thi thoảng Trang còn để ý tuyển chọn diễn viên mới hộ Phúc đấy.
Ở cơ quan, người ta bình chọn đôi vợ chồng họ Đào là siêu tiết kiệm: Đi làm trên một chiếc xe máy, đi cùng lúc, về cùng giờ, chung quy lại là tiết kiệm được bao nhiêu tiền trong cái thời buổi xăng tăng giá vùn vụt...
Dù sao, họ đã chứng minh được rằng đạo diễn - biên kịch vẫn có thể chung sống "cơm lành, canh ngọt". Với Phúc mái ấm nhỏ là nơi anh tìm được sự êm đềm sau những ngày mệt mỏi chốn phim trường.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)


