Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Năng động và đoàn kết

Bình minh vừa lên cũng là lúc các người đẹp bước vào ngày thi Hoa hậu thể thao. Ngay từ sáng sớm, các cô gái đã đánh thức cả khách sạn Vinpearl bởi không khí náo nhiệt chuẩn bị.

Phóng sự ảnh Hoa hậu thể thao

Trong những bộ đồng phục thể thao rực rỡ và khỏe khoắn, họ hòa mình với nắng gió của biển, cùng nhau tham dự 3 phần thi bóng rổ, vòng cuốn và bóng ném dưới nước. Lúc đầu, người đẹp nào cũng sợ bị hỏng mất làn da nhưng ngay sau đó họ bị cuốn vào những trò chơi hấp dẫn.

Ở phần thi bóng rổ, luật chơi rất đơn giản, từng người đẹp cầm bóng chạy lên đưa bóng vào lưới. Vậy là những cô nàng cao kều như Phương Thúy, Hương Giang, Bảo Anh rất có lợi thế. Mỗi lần có ai ném trúng lưới là không khí náo nhiệt hẳn lên. Phần thi này đã thu hút rất đông khán giả cổ vũ mà nhiệt tình nhất là người thân của các thí sinh. Đâu đó còn nghe thấy mẹ của người đẹp Hải Dương Trần Thị Hương Giang reo hò: "Giang ơi, cố lên! Mẹ cổ vũ cho con!”.

Phần thi cuốn vòng diễn ra ngay sau đó. 34 cô gái chia thành 2 nhóm, họ đứng trong những dải nilon hoa cuốn vòng tròn và đi trên đó, đội nào đi nhanh về đích là thắng. Ở phần này thì những nàng cao kều lại bất lợi vì sẽ có lúc phải đứng khom người để bằng với những bạn đứng trên.

Những cô gái tỏ ra rất tinh nghịch trong phút nghỉ giải lao ngắn ngủi. Vũ Thị Mai, cô gái đến từ Hải Dương luôn bày ra những trò chơi của trẻ em như chi chi chành chành, trồng nụ trồng hoa, bắt tay, kéo cưa... Từng nhóm một, các cô gái có dịp thể hiện những hành động tinh nghịch trước ống kính của cánh phóng viên. Hai người đẹp Thùy Dương (Hà Nội) và Lan Hương (Quảng Ninh) luôn tay nghịch ngợm, họ có vẻ rất “hợp gu” và thường chơi cặp với nhau ở các trò chơi.

Các thí sinh rủ nhau chơi chi chi chành chành.

Sang đến phần chơi bóng ném dưới nước, các cô gái còn hào hứng hơn vì họ đang phải chịu cái nắng cháy da ở bãi biển thì bây giờ lại được ngâm mình trong làn nước mát của bể bơi. Luật chơi đề ra ở phần này chia thành từng cặp chơi, một người ném bóng và một người giữ gôn. Tuy vậy, quả bóng nhẹ và trơn khiến các nàng không kiểm soát được nên hầu như toàn ném trượt hoặc ném lên trời. Phần thi này diễn ra nhanh chóng để bảo sức khỏe cho các thí sinh, tránh bị cảm nắng.

Ngày thi Hoa hậu thể thao hôm nay được coi là sôi động nhất. Các cô gái không chỉ bộc lộ khả năng của bản thân mà sự đoàn kết và thân thiết của họ cũng thể hiện rõ nét. Ở bất kỳ góc nào của cuộc thi cũng thấy họ nắm tay nhau và hát say sưa.

Ban giám khảo của ngày thi Hoa hậu thể thao tỏ ra rất “bí hiểm”, các thành viên chỉ có mặt đông đủ ở hai phần đầu bóng rổ và vòng cuốn, đến phần thi bóng ném dưới nước thì không thấy bóng dáng ai. “Có lẽ các vị giám khảo chấm từ xa”, một khán giả đến cổ vũ nói đùa như vậy.

Huyền My

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net