Không quen ngồi rỗi
Nhắc đến Ngọc Châu, người yêu nhạc nhớ ngay đến những bài hát mang phong cách trẻ trung, sôi nổi. Nhưng cũng lâu không thấy anh xuất hiện. Không biết chàng nhạc sĩ này đang có những dự định gì.
- Một thời gian dài không thấy anh có hoạt động âm nhạc gì sôi nổi. Anh đang ấp ủ kế hoạch gì vậy?
![]() |
| Nhạc sĩ Ngọc Châu. |
- Tôi có ý định lui khỏi sân khấu từ cách đây 4 năm rồi, khi tôi rời khỏi Nhà hát Tuổi trẻ. Tôi đã không lên sân khấu khá lâu nhưng không phải không có những hoạt động âm nhạc. Thỉnh thoảng nhớ quá và được bạn bè động viên nên "nhảy" vào một vài chương trình. Tại Bài hát Việt 2005, tôi cũng tham gia trong vai trò ca sĩ nhưng không hiểu sao lúc biểu diễn lại không khớp nhạc và quên lời. Tai nạn đó làm tôi rất buồn.
- Những sáng tác của anh rất tươi trẻ. Nhưng sau này liệu anh còn giữ được nguyên phong cách ấy?
- Với tôi, nhạc là tâm hồn, là con người, là tư duy của mình rồi. Khi nào còn sống, chắc chắn tôi sẽ còn viết nhạc và vẫn thủy chung với phong cách nhạc của mình.
- Lâu nay việc sáng tác của anh thế nào?
- Tôi vẫn sáng tác nhưng không nhiều. Có những bài mình cảm thấy nó phù hợp với mọi người và được mọi người đồng cảm thì mới đưa ra. Tính tôi cẩn thận, không thể hời hợt mà "đẻ" ra một lúc hàng đống ca khúc rồi để khán giả quên ngay lập tức. Quá trình sáng tác như một thói quen hàng ngày. Có ngày viết được một bài, có khi chỉ là vài nốt nhạc, có những bài chỉ mất 5-10 phút hoàn thành, có bài phải mất khoảng 6 năm mới hoàn thành. Đó là công việc thường xuyên.
- Vậy công việc nào nuôi sống anh?
- Tôi vẫn làm thu thanh, mix nhạc và làm chương trình cho các doanh nghiệp, hoà âm cho các chương trình trò chơi âm nhạc của VTV3.
- Những dự định của anh trong thời gian tới?
- Thời gian tới, trường Đại học Nghệ thuật Quân đội có mời tôi về phụ trách bộ môn hoà tấu. Tôi đang suy nghĩ có nên nhận lời hay không. Môi trường đó đều là anh em cả nên tôi rất thích, chỉ ngại mỗi thời gian của mình thôi. Không biết mình có đảm đương được nhiệm vụ đó không, bởi vì tôi không có thói quen ngồi rỗi. Cứ rỗi là phải nghĩ ngay ra việc gì đó để làm. Không làm việc cảm thấy như mình không tồn tại.
(Theo VTV.vn)





