Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không phải cứ ngon ăn là nhảy vào

"Tôi không có quan niệm mình sẽ đi thụt lùi. Chỉ trừ khi nào tôi gặp phải một vấn đề nào đó bất mãn trong nghề thì mới không hát tiếp. Có thể lúc đó tôi sẽ chuyển qua làm kinh doanh", Hồ Ngọc Hà tâm sự.

- Chị tự nhận thấy mình đang đứng ở ngưỡng nào của việc ca hát?

- Tôi không bao giờ đặt mức đo cho riêng mình nên bảo tôi tự xét mình ở mức nào thì không thể. Hai năm làm ca sĩ giúp tôi có nhiều kinh nghiệm. Tôi gặp khó khăn là về thời gian. Vì thời gian cũng có bao nhiêu đó thôi nhưng công việc lại nhiều hơn nên chỉ mong sao có thời gian dài hơn để có thể làm được nhiều việc để khỏi phải thất hứa với khán giả. Nhiều lúc cứ hứa là tháng sau sẽ ra CD nhưng cuối cùng vẫn chưa ra được. Nghệ sĩ làm việc phải theo ngẫu hứng chứ không như các ngành nghề khác.

- Tình hình âm nhạc đang bị tuột dốc trong khi điện ảnh đang le lói trở lại thời vàng son, sao chị không tiếp tục đầu tư vào điện ảnh vốn đã có nhiều lợi thế?

- Từ lúc tôi đi diễn thời trang, ba mẹ tôi đã muốn tôi làm ca sĩ, khi tôi chuyển qua lĩnh vực âm nhạc, họ rất vui. Vả lại, tôi không phải là người thấy cái gì đó đang ngon ăn là nhảy vào. Tôi chọn ca hát và nghĩ bây giờ nó đi xuống thì sẽ có lúc lên. Thời trang, điện ảnh từng có những bước thụt lùi nhưng vẫn vực dậy được. Tôi tự hỏi tại sao mình không cùng kết hợp với những ca sĩ để làm sống lại các sân khấu ca nhạc. Tôi muốn mình làm điều đó chứ không như con sóc nhảy qua nhảy lại. Như vậy sẽ không ổn và tổ sẽ không đãi những ai cứ thấy ngon ăn là nhảy vào.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

- Có tiếng là người thật thà, thẳng thắn, hẳn chị gặp nhiều bất lợi trong công việc?

- Tôi nghĩ mình chỉ bị bất lợi trước mắt những ai không hiểu mình. Trên đời không ai thích chơi với những người giả dối cả. Nhiều người chưa bao giờ tiếp xúc với tôi mà chỉ đọc thông tin báo chí rồi sau đó nghĩ không hay về tôi. Tính cách của tôi là do cha mẹ sinh ra. Thật thà, thẳng thắn đã là cách sống của tôi rồi nên không bao giờ bỏ được. Nhiều lúc cũng gặp rắc rối lắm và dễ bị hiểu lầm. Nhưng nếu ai đã hiểu thì đó cũng là điều mà họ tìm đến với tôi.

- Xuất hiện thường xuyên trên báo chí nhưng rất ít khi chị nhắc đến gia đình mình, tại sao vậy?

- Bởi vì mọi người hay hỏi tôi về công việc và chuyện yêu đương, ít người hỏi đến gia đình. Gia đình tôi là một gia đình nhỏ. Bố mẹ tôi làm việc trong ngành ngân hàng ở Quảng Bình. Anh trai tôi cũng vừa vào TP HCM sinh sống. Có thể năm sau tôi sẽ xây nhà cho ba mẹ bằng số tiền dành dụm được sau mấy năm làm nghề. Năm 12 tuổi, tôi đã xa gia đình ra Hà Nội học trường nội trú. Vì đang tuổi ăn tuổi lớn nên tôi là con nợ có cỡ ở căng tin trường. Cuối mỗi học kỳ, có tiền thưởng là tôi trả nợ hết. 15 tuổi, tôi đã đi diễn thời trang để kiếm sống. Tôi rất thích những năm tháng đời sinh viên. Lúc đó tôi hay đi diễn phục vụ nên bây giờ có chương trình biểu diễn sinh viên là tôi luôn sẵn sàng.

- Mỗi lần nhắc đến người đẹp, nhiều người vẫn cho rằng vẻ đẹp bên ngoài tỷ lệ nghịch với tri thức, tâm hồn, chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Tại sao những người đẹp có kiến thức cao không ai nhắc đến mà chỉ tập trung vào dẻ bỉu một số người bị hạn hẹp trình độ. Đó là cái nhìn không nhân bản.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net