Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hoa hậu trong lòng tôi đã có

Hải Đông có mặt tại Hòn Ngọc Việt từ 15/8 bởi anh được Ban tổ chức mời thực hiện bộ ảnh chân dung các thí sinh để Ban giám khảo chấm Hoa hậu ảnh. Anh có cuộc trò chuyện về những người đẹp.

Nhiếp ảnh gia Hải Đông.

Nhiếp ảnh gia Hải Đông.

- Anh có thể nhận xét chung về vẻ đẹp của thí sinh năm nay?

- Năm nay nhiều thí sinh cao, nhiều người mang vẻ đẹp ấn tượng kiểu người mẫu hơn. Tôi đặc biệt thích những gương mặt như thế, có thể do ảnh hưởng nghề nghiệp bởi tôi vốn là nhà nhiếp ảnh thời trang.

Các thí sinh tỏ ra thân thiện và tạo mọi điều kiện cho chúng tôi tác nghiệp mặc dù tôi biết họ rất mệt vì lần đầu tham gia cuộc thi với nhiều hoạt động thế này.

- Theo anh, gương mặt đoạt được giải Hoa hậu ảnh thì phải thế nào?

- Trước hết, phải “ăn ảnh”, gương mặt phải thu hút được người xem. Quan trọng nhất là đôi mắt. Những cô gái không phải là ứng viên sáng giá nhất của giải Hoa hậu 2006 thì cơ hội trong cuộc thi Hoa hậu ảnh của họ lại rất cao.

- Cảm xúc của anh giữa một “rừng chân dài" như thế nào?

- Mệt! Phải chạy tới chạy lui chụp 34 cô nhưng mỗi cô một vẻ. Tôi thấy cảm xúc không bị chai lì như khi chụp những “chân dài” tại studio đơn thuần.

- Nếu bầu chọn, anh sẽ chọn ai?

- Biết bầu chọn cho ai bây giờ khi mà cả 34 cô đều xinh. Tất nhiên, Hoa hậu lòng tôi thì đã có. (cười)

(Theo Tiền Phong)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net