Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nồng nàn và trữ tình

Ngọc Anh thấy quyết định tham gia Sao Mai Điểm hẹn 2006 là hoàn toàn đúng đắn. Chị rất vui, hào hứng với sân chơi này. Bởi thêm một lần chị được thử sức.

- Trong 4 liveshow vừa qua, chị thấy đêm nào mình thành công nhất?

- Đêm Pop và đêm R&B là 2 đêm thành công nhất với tôi. Nhưng trong 4 đêm, đêm nào tôi cũng hát nhiều cảm xúc, nhiệt huyết, hát hết mình. Đêm rock tôi cũng rất thích. Có thể, mọi người không thích phần trình diễn trong của tôi, và đó không phải là sở trường, nhưng thật lòng tôi thích dòng nhạc rock và thích đêm đó.

Ca sĩ Ngọc Anh trên sân khấu Sao Mai Điểm hẹn.

Ca sĩ Ngọc Anh trên sân khấu Sao Mai Điểm hẹn.

- Còn điều gì chị thấy tiếc nhất?

- Là đêm tự chọn đầu tiên. Đó là một đêm chưa thật thành công. Tôi nghĩ mình có thể hát hay hơn thế. Hôm đó, tôi đang mệt vì vừa tham gia chương trình Bài hát Việt ở TP HCM bay ra, và lại hát đầu tiên, trong liveshow đầu tiên nữa nên cũng run.

- Mở màn không thật thành công với những nhận xét “mới nghe đã thấy buồn”, tâm lý của chị thế nào?

- Thật sự là lúc đầu tôi cũng hơi nao núng. Nhưng sau đó được nhiều người bạn lớn cho những lời khuyên, khích lệ nên mình vững tâm và tự tin hơn.

- Những người bạn lớn đó là ai?

- Có người là nghệ sĩ, và có người không. Họ luôn bên tôi, có mặt ngay khi tôi cần và đưa ra những lời khuyên, tạo cho tôi động lực và niềm tin. Có họ ở bên cạnh, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn.

- Trong Sao Mai Điểm hẹn năm nay, các ca sĩ rất lúng túng trong khâu chọn ca khúc thể hiện. Nhưng chị lại là người không mắc phải điểm yếu này. Bí quyết của chị là gì?

- Tôi cũng chẳng có bí quyết gì cả. Với mỗi dòng nhạc, tôi chọn ra ca khúc mình yêu thích rồi tìm đến gặp nhạc sĩ của ca khúc đó để xin bài. Tôi sẽ thể hiện thử cho nhạc sĩ nghe và xin những góp ý từ họ. Nếu hợp bài và được sự đồng ý của nhạc sĩ thì tôi sẽ hát ca khúc đó.

- Trên sân khấu Sao Mai 2005 và Sao Mai Điểm hẹn, cảm giác của chị khác nhau như thế nào?

- Tôi trên sân khấu Sao Mai 2005 là một người mới, ít khán giả biết đến. Và qua 4 buổi truyền hình trực tiếp, người xem chỉ biết đến Ngọc Anh ở một dòng nhạc trữ tình, đằm thắm. Một Ngọc Anh nồng nàn với Bức thư tình đầu tiên.

Còn trên sân khấu Sao Mai Điểm hẹn 2006, tôi đã được khán giả biết đến nhiều hơn, nhận biết rõ hơn. Và Ngọc Anh trên sân khấu Sao Mai Điểm hẹn cũng đa năng hơn, tự tin hơn dù vẫn nồng nàn, trữ tình như thế.

- Có nhiều người nói, chị vẫn chưa thoát khỏi một cuộc thi, chỉ biết hát, xử lý ca khúc chuyên nghiệp mà quên mất cách giao lưu với khán giả. Chị nói sao về điều đó?

- Những ca khúc tôi chọn thường là những ca khúc tự sự, trữ tình và tương đối khó hát nên tôi hơi tập trung quá để xử lý và hay bị chìm đắm. Hơn nữa, với những ca khúc tự sự trữ tình thì cần phải có cái tĩnh trong con người mới có thể hát được, truyền đạt được.

Với những ca khúc tự sự, mình hát 10 thì truyền đạt tới khán giả được 5 là may rồi. Sợi dây nối giữa mình và khán giả rất mong manh. Nếu mình để đứt thì người ta không để ý nữa. Đó là sợi dây vô hình mà chính cách xử lý ca khúc, cảm xúc của mình làm nên...

Tuy nhiên, gần đây tôi đang cố gắng khắc phục điều mọi người nhận xét để có thể vừa giữ được sợi dây mong manh ấy vừa có thể giao lưu trên sân khấu. Nếu tiếp tục vào vòng trong chắc chắn tôi sẽ làm được.

- Nếu được vào vòng hai, chị sẽ khắc phục ra sao?

- Đầu tiên là khâu chọn bài. Nếu được vào vòng hai, mỗi ca sĩ sẽ thể hiện hai bài, đó là một yếu tố thuận lợi. Tôi sẽ chọn một bài trữ tình và một bài có nhịp để có thể giao lưu với khán giả nhiều hơn.

- Đã qua 4 liveshow, chị thấy khả năng của mình so với các ca sĩ khác như thế nào?

- Cái đó nên dành cho Hội đồng nghệ thuật và khán giả đánh giá. Tôi chỉ hy vọng là được vào tiếp vòng hai.

- Giữa giải Hội đồng nghệ thuật và giải khán giả bầu chọn, chị thích giải nào hơn?

- Tôi đâu có được lựa chọn. Họ có lựa chọn tôi không thôi chứ... (cười)

- Nếu thành công trong Sao Mai Điểm hẹn, kế hoạch tiếp theo của chị sẽ là?

- Tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát một cách chuyên nghiệp, ra album, tiếp tục học cao học và nhiều thứ khác.

- Thế còn nếu ngược lại?

- Thì mọi dự định vẫn thế, không có gì thay đổi.

(Theo VTV.vn)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net