Sẽ không dừng lại
“Ngày đó tôi đặt may một bộ đồ nhưng khi mặc lên và hát xong thì mọi người đều nói: Sao hôm nay mặc đồ xấu thế? Thế là khi trở về mà tôi buồn mất mấy ngày”, ca sĩ Phương Anh nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên lên sân khấu Sao Mai Điểm hẹn.
- Khi xem các bạn Sao Mai năm nay biểu diễn, cảm xúc của chị thế nào?
- Khó tả lắm, cảm giác vừa vui, vừa hồi hộp nhưng nhiều hơn là... nhớ, nhớ lắm. Vì cũng tại sân khấu này, 2 năm trước, tôi cùng các bạn của mình cũng đeo số báo danh... cũng y như các bạn bây giờ vậy.
|
| Ca sĩ Phương Anh. |
- Chị được những gì từ Sao Mai Điểm hẹn?
- Điều đầu tiên tôi đạt được từ Sao Mai Điểm hẹn là sự tự tin trên sân khấu. Xuất hiện thường xuyên trong 10 tuần liên tục, lại là chương trình truyền hình trực tiếp nữa, nên nó mang lại cho tôi sự tự tin. Sau đó, khi mà tự tin rồi thì tôi có thể trình bày bài hát tốt hơn. Ngoài ra, khi tham gia cuộc thi này, tôi còn được học hỏi thêm về vũ đạo, được tư vấn về trang phục cũng như đầu tóc trong biểu diễn, những yếu tố này đều là một phần rất quan trọng.
Và sau khi cuộc thi kết thúc, tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn, được báo chí quan tâm, được xuất hiện thường xuyên trên sân khấu lớn... và đặc biệt nhất, sau 2 năm, điều tôi nuôi nấng, ấp ủ đã thành hiện thực - tôi đã ra được album.
- Ngoài việc phát hành album, còn những thành công nào khác?
- Sau khi Sao Mai Điểm hẹn kết thúc, tôi cũng không tham gia vào cuộc thi nào khác, mà chỉ đi hát và tập trung đầu tư vào việc làm album. Cái thuận lợi là tôi được xuất hiện nhiều trên sân khấu lớn, những chương trình trực tiếp.
Bên cạnh đó, trong năm qua, khi tham gia thể hiện bài Giấc mơ của tôi của nhạc sĩ Anh Quân trong chương trình Bài hát Việt - cũng là ca khúc chủ đạo trong album của tôi - thì ca khúc đó nhận được giải ca khúc Pop rock của năm, tôi nhận được giải ca sĩ thể hiện. Đó cũng là thành công với tôi.
Đến năm nay, trong số đầu tiên của Bài hát Việt 2006, tôi thể hiện ca khúc Chỉ một mình anh của nhạc sĩ Huy Tuấn, đó cũng là một ca khúc trong album mới ra của tôi, và cũng ngay đêm diễn đó, Chỉ một mình anh đã được giải Ca khúc ấn tượng. Đó thực sự là niềm hạnh phúc rất lớn.
- Đến bây giờ chị có cảm thấy hài lòng với những gì mình đạt được?
- Đối với nghệ thuật, nếu để hài lòng thì tôi thấy mình có đi hết cả cuộc đời cũng không thể...
- Người ta vẫn nói mình nên biết cái ngưỡng của mình, đôi khi cũng nên dừng lại và nhìn lại những gì mình đã đạt được và hài lòng với nó. Chị nghĩ sao?
- Trước đây tôi chỉ là một ca sĩ bình thường, học trong trường Quân Đội và không được mọi người biết đến nhiều. Sau khi tham gia cuộc thi xong thì cơ hội đến với tôi nhiều hơn, tôi cũng làm đuợc nhiều việc lớn hơn. Nếu nhìn lại thì tôi thấy hài lòng hơn với "Phương Anh của quãng thời gian trước". Nhưng chắc chắn, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
- Trong những thành công mà Phương Anh đạt đuợc cho đến nay có bao nhiêu phần trăm là sự nỗ lực và bao nhiêu là may mắn?
- Trước đây thì tôi nghĩ sự nỗ lực và sự may mắn là bằng nhau, nhưng khi bước chân vào cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn thì cảm thấy sự nỗ lực của mình chiếm phần lớn hơn. Và cho đến giờ cũng vậy, những gì tôi đạt được có 30% là sự may mắn và 70% là sự nỗ lực. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
(Theo VTV.vn)





