Lãng mạn trong vẻ lạnh lùng
"Tôi thuộc tuýp người lãng mạn, thỉnh thoảng bị rung động trước một người đàn ông nào đó gây cho mình ấn tượng mạnh. Nhưng rồi guồng quay công việc cuốn đi mà tôi không có thời gian để tìm hiểu, chăm sóc mối thiện cảm vừa chớm nở. Vì thế, lâu lâu tôi cho phép mình lãng mạn để có không khí mới quay về với công việc", Xuân Lan bộc bạch.
- Là một người mẫu nổi tiếng và bây giờ khi bước vào kinh doanh, chị gặp những thuận lợi và khó khăn như thế nào?
- Có thuận lợi là khách hàng biết đến tên tuổi mình nên tạo được niềm tin ngay khi mới tiếp xúc. Nhưng nhiều áp lực vì phải làm sao để không bị khách hàng nghĩ rằng mình mang danh, nhờ cái vỏ "người mẫu" làm kinh doanh, tôi phải cố gắng gấp đôi bảo vệ danh tiếng siêu mẫu và tạo uy tín lâu dài bằng hiệu quả công việc. 9 năm làm người mẫu đã giúp tôi học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm trong công việc tổ chức biểu diễn, làm việc với các người mẫu.
- Đối với các người mẫu, những đồng nghiệp trên sàn diễn một thời, nay đã thay đổi ngôi vị cách đối xử của chị với họ như thế nào?
- Từng làn người mẫu nên tôi hiểu tâm trạng muốn được tôn trọng được nhận mức lương xứng đáng của đồng nghiệp. Khi thương thảo hợp đồng với khách hàng, tôi cố gắng hết sức để dung hòa quyền lợi của người mẫu và khách hàng, đôi bên cùng hài lòng mà mình có cơ hội để kinh doanh lâu dài. Nhận cát-xê của khách hàng bao nhiêu, tôi trả cho người mẫu bấy nhiêu, có chương trình chưa làm nhưng người mẫu kẹt tiền tôi vẫn sẵn sàng bỏ tiền riêng ra ứng trước. Người mẫu cũng rất khó chiều nhưng nếu hiểu họ, trân trọng họ từ những hành động nhỏ thì họ nhớ và tôn trọng mình. Nhưng tôi rất nghiêm khắc trong giờ giấc làm việc, người mẫu nào đi muộn 1-2 lần là cắt hợp đồng liền, vì mình không chuyên nghiệp thì làm sao giữ được chữ tín với khách hàng.
- Một Xuân Lan trong kinh doanh khác với Xuân Lan người mẫu và trong mắt bạn bè như thế nào?
- Hồi làm người mẫu, tôi ngủ muộn, 10-11 giờ trưa mới dậy, còn bây giờ gạt bỏ tính nghệ sĩ sang một bên, giờ giấc làm việc đàng hoàng, nghiêm chỉnh. 7 giờ sáng, tôi thức dậy chuẩn bị giờ làm việc và thực hiện giao dịch. Khi nhận show diễn lớn, có những hôm làm việc liên tục từ 9 giờ sáng đến 10 giờ khuya, không có thời gian để ngủ, tâm trạng thì lo lắng và chịu áp lực công việc rất lớn, tôi rất tách bạch hình ảnh của mình trong từng vị trí, chẳng hạn khi tiếp xúc với khách hàng, tôi muốn họ nhìn mình bằng ánh mắt thiện cảm về một người biết kinh doanh tốt. Còn khi biểu diễn, tôi là một diễn viên, người mẫu làm việc chuyên nghiệp. Những lúc nghỉ ngơi, bạn bè luôn xem tôi là một người bạn vui vẻ, hòa đồng. Để có được sự cân bằng như thế, bao giờ với tôi cũng là sự cố gắng hơn, hơn nữa.
|
| Người mẫu Xuân Lan. |
- Chị cũng tham gia diễn kịch với vở "Tôi là ai", nhưng dường như chị không hài lòng lắm với vai diễn cô người mẫu Tường Vy trong vở diễn. Vì sao vậy?
- Thực sự tôi mê đóng kịch và còn bởi nghề diễn thời trang tuổi thọ ngắn, chuyển qua gắn bó với kịch là một cách để được sống lâu dài hơn với sân khấu. Khán giả khen vì tôi là người mẫu lần đầu đóng kịch, chưa có kinh nghiệm mà diễn rất tự tin. Nhưng qua mấy chục suất diễn, chưa bao giờ tôi hài lòng vì sau mỗi đêm diễn dù khán giả không nhận ra nhưng tôi và các đồng nghiệp vẫn phát hiện ra mình có sai sót, hết chi tiết này đến chi tiết khác, luôn cố gắng sửa mà vẫn chưa trọn vẹn về diễn xuất. Hiện nay, tôi chờ cơ hội được tham gia một vở kịch mới nữa.
- Không có ngoại hình và gương mặt nổi bật nhưng trên sàn diễn thời trang suốt 9 năm, chị vẫn tạo được sức hút riêng bằng phong cách lạnh lùng, kiêu sa. Vì lý do gì mà chị không bao giờ cười khi trình diễn?
- Tôi không tự tin khi cười, chỉ cười khi kết hợp với những câu chuyện có duyên. Trên sân khấu không nhất thiết người mẫu phải cười, mà quan trọng là nắm bắt và thể hiện được cái hồn của các bộ trang phục, kết hợp hài hòa với âm nhạc, ánh sáng.
- Nhưng khi gặp chị ngoài đời thì luôn thấy nụ cười?
- Tôi không có khái niệm lên sân khấu như thế nào thì ngoài đời cũng thế. Trở về cuộc sống bình thường, tôi thừa khả năng giữ vẻ người mẫu lạnh lùng, kiêu sa, lộng lẫy nhưng như thế thì có mấy người muốn kết bạn và làm kinh doanh với mình. Nhiều người gặp tôi ngoài đời cũng ngạc nhiên vì nghĩ tôi rất khó gần như khi đứng trên sàn diễn.
- Rất ít người mẫu sống tự lập và tự bươn chải như chị, để đỡ vất vả, có lúc nào chị nghĩ đến chuyện nương nhờ một đại gia nào đó?
- Từ nhỏ, nền tảng gia đình đã dạy cho tôi sống tự lập, không muốn lợi dụng người khác. Tôi có khả năng tự kiếm tiền tuy không nhiều nhưng có được cuộc sống thoải mái, thanh thản, tránh cho gia đình sự xì xầm dai dẳng. Dựa vào một đại gia nào đó mà không có tình yêu thì đồng tiền giống như thiên trả địa, cuộc sống khác nào cực hình.
- So với thời làm người mẫu, thu nhập của chị thế nào?
- Rất mừng là ổn định và thoải mái hơn khi làm người mẫu nhưng không có nghĩa là kiếm được nhiều tiền để sắm nhà và mua xe hơi xịn. Trong kinh doanh, tôi quan niệm phải giữ được uy tín, sống có tình, hiểu khách hàng, hiểu người mẫu. Có những chương trình tôi làm không có lời đâu, phải bỏ tiền túi ra bù vào nhưng vẫn tự tin rằng sau này nếu mình khó khăn, mọi người sẽ đứng về phía mình.
- Bạn bè cùng lứa với chị đều đã chồng con cả rồi, sao chị vẫn đi về một mình?
- Sống chung với ba mẹ với anh trai đã lập gia đình, không ngày nào mà tôi không bị nhắc chuyện chồng con. Không phải bi quan nhưng tình yêu chỉ đẹp ở thuở ban đầu rồi thực tế cơm áo gạo tiền làm giảm bớt đi, có khi mất hẳn. Nhiều mối tình nghệ sĩ giữa đường gãy gánh khiến tôi cảm thấy thiếu tự tin.
- Mẫu người yêu của chị như thế nào?
- Có lẽ hơi khó tìm: không giàu có nhưng phải có đầu óc khiến mình nể phục. Tôi nghĩ hai người cùng có chí tiến thủ thì khó khăn nào mình cũng vượt qua để sống ung dung. Trước đây, tôi từng gặp vài người như thế nhưng rồi vì hoàn cảnh không đến được với nhau.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)





