Không muốn ngồi nhà chờ chồng
"Cho đến giờ, trong tay tôi vẫn chưa có một giải thưởng điện ảnh nào cả, điều đó cũng thấy buồn chứ, 10 năm rồi còn gì. Nhưng tôi tự an ủi mình rằng những bộ phim mình tham gia không nằm trong tiêu chí xét tặng giải thưởng. Và điều an ủi lớn hơn là tôi được khán giả yêu mến", "Gái nhảy" Minh Thư tâm sự.
- Dường như chị vẫn chưa vượt qua được vai diễn trong "Gái nhảy", chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Đối với tôi, bộ phim Gái nhảy vẫn còn nhiều kỷ niệm làm cho tôi vương vấn. Mặc dù số phận của nhân vật gái nhảy cũng bình thường, có nhiều diễn viên từng thể hiện nhưng gái nhảy của tôi xuất hiện đúng thời điểm và được khán giả chú ý. Bây giờ, tôi cũng không thể có thêm sự đột phá như thế, nhưng bộ phim Gái nhảy đã tạo cho tôi sự thuận lợi để phát triển nghề nghiệp.
|
| Diễn viên Minh Thư. |
- Hiện tại, chị mong chờ và theo đuổi điều gì?
- Mong chờ cho một vai diễn khác với các nhân vật mà tôi từng thể hiện trong Gái nhảy hay Blouse trắng. Đó chính là điều mà tôi đang theo đuổi.
- Tính đến nay, chị đã có 10 năm "ăn cơm" điện ảnh, chị nghĩ sao về chặng đường mình đã đi qua?
- Nếu nói không hài lòng thì tôi đã phủ nhận những gì mình làm được. Dù sao tôi đã trải qua một chặng đường dài, gian nan, gặp không ít khó khăn mới có được vai diễn thích hợp, để lại ấn tượng cho người xem. Nhưng nếu tôi nói mình hoàn toàn hài lòng thì cũng không nên. Tôi muốn mình tốt hơn nữa và biết quý trọng những gì mình đã đạt được.

- Trong cuộc đời nghệ sĩ, điều gì làm cho chị thấy xúc động?
- Là đêm đăng quang cuộc thi Triển vọng điện ảnh. Trước đó ở vòng chung kết, tôi bị ngã xe vì cố chạy thật nhanh để kịp đến giờ chạy chương trình, chân tay bị xước hết. Vòng thi áo tắm tôi xuất hiện trên sân khấu trong tình trạng tay và chân dán đầy băng keo. Tôi không tin là mình đoạt giải nhất, bất ngờ và hạnh phúc làm tôi khóc. Cuộc đời tôi từ đó mà thay đổi dần dần.
- Còn chuyện tình yêu chị tính đến đâu rồi?
- Tôi là người vừa lãng mạn, vừa thực tế. Sau này lập gia đình, tôi muốn có một công việc riêng, độc lập. Tôi không thích làm một người phụ nữ ngồi nhà chờ chồng đi làm về. Tôi không phải là phụ nữ yếu đuối và an phận.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)


