Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đi tân trang sắc đẹp

Đào Anh Khánh tiết lộ anh không thể sống thiếu đàn bà dù chỉ một ngày. Chính vì vậy mà kế hoạch sau khi chia tay với cô bạn gái người Mỹ, họa sĩ quái chiêu này lên đường sang Mỹ sửa sang "sắc đẹp" để bắt đầu cuộc tìm kiếm tình yêu mới.

- Mối tình của anh với Martha Thảo, nhà văn trẻ và xinh đẹp người Mỹ được xem là kéo dài lâu nhất (2 năm). Vì sao hai người không thể tiếp tục?

Họa sĩ Đào Anh Khánh.
Họa sĩ Đào Anh Khánh.

- Đơn giản lắm, chỉ vì khoảng cách địa lý mà thôi. Tháng 7 này, cô ấy sẽ về nước và không quay trở lại nữa và đành phải nói lời chia tay cho dù giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung.

- Cảm giác của anh về những cuộc chia ly ra sao?

- Tất nhiên là buồn lắm vì dù gì đi nữa chúng tôi có 2 năm bên nhau rất tốt đẹp. Hiện tại chúng tôi đã xác định tư tưởng cho nhau rồi nên cũng thấy thoải mái hơn.

- Trong 2 năm yêu nhau chắc hẳn có nhiều kỷ niệm giữa hai người?

- Nàng nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, thích ca dao VN. Tôi và nàng có thể gọi là cặp "trời sinh", cả hai đều có chút "điên" giống nhau. Suốt quãng thời gian yêu nhau chúng tôi luôn thử làm những điều mà người khác chỉ dám nghĩ mà không dám làm, rất thú vị đấy!

- Vì sao anh lại quyết định đi tân trang sắc đẹp?

- Tôi vừa sang Mỹ làm phẫu thuật cho môi mọng hơn, mũi cao hơn và lông mi cong hơn... Nói chung là tân trang toàn bộ. Mục đích của tôi là muốn mình đẹp hơn trước mặt phái yếu để quá trình chinh phục các nàng được dễ hơn (cười). Bây giờ tôi khác rồi nhé, trông đẹp hơn đấy.

- Anh đẹp hơn nhưng cái chất điên điên thì vẫn vậy. Anh nghĩ sao?

Martha Thảo.
Martha Thảo.

- Tôi mà điên à? Còn tỉnh hơn chán vạn người đấy! Tôi phải tỉnh thì mới làm được việc chứ! Sắp tới, tôi cùng với nhóm VN Đỏ sang Tây Ban Nha biểu diễn tại Barcelona và Madrid, tháng 11 tôi về nước tiếp tục trình diễn tại Hà Nội một chương trình nằm trong sự kiện APEC.

- Anh vừa chia tay với một cô gái có chất điên giống mình, vậy sắp tới anh muốn chinh phục một nàng khác như thế nào?

- Tôi cũng thích các cô thùy mị, nết na, nền nã lắm chứ và rất có thể tôi sẽ "cưa" những cô nàng kiểu như vậy. Tuy nhiên, tôi chỉ sợ các nàng đó chẳng chịu nổi mình. Nhưng tôi rất cần phụ nữ, có họ thì mọi thứ khác của tôi mới được thăng hoa.

- Trong không khí rộn rã của World Cup, người "trên mây trên gió" như anh có theo dõi các trận bóng đá?

- Phải nói thế này: Đam mê lớn nhất của tôi là phụ nữ, sau đó là bóng đá. Ngày nào tôi cũng xem ít nhất là 2 trận. Tôi thích "cơn lốc màu da cam" Hà Lan với dàn cầu thủ có kỹ thuật tuyệt vời nhưng đối thủ nặng ký nhất năm nay theo tôi sẽ là Argentina.

Huyền My thực hiện

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net