Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Để tình yêu đến như hơi thở

Tác giả của "Thì thầm mùa xuân" sắp bước sang tuổi 40 nhưng hình như những chồi non trong anh vẫn mơn man như thuở nào. Đã có người hỏi: "Anh có lo ngày nào đó cảm xúc bị chai lỳ?", Ngọc Châu cười bảo: "Ngày nào tôi còn sống thì ngày đó dòng xúc cảm vẫn còn rưng rưng như mùa xuân ngàn đời vẫn thắm. Và tôi tin sẽ có ngày tìm được người đồng cảm".

- Cảm giác của anh thế nào trước thông tin mình sắp thành đôi với người mẫu Thúy Hạnh?

- Chính tôi là người trong cuộc còn vô cùng sửng sốt nhưng sự việc cũng vui đấy chứ, biết đâu điều đó lại thành sự thật? (cười).

- Mẹ anh có vẻ rất lo lắng cho chuyện của con trai?

- Bà lo lắng từ lâu rồi nhưng cái duyên cái số chưa đến thì có lo cũng bằng thừa mà thôi.

- Vậy còn thông tin anh rất có cảm tình với ca sĩ Ngọc Anh của giải Sao Mai vì anh có nhận xét rất ưu ái với cô ấy. Chuyện này thực hư thế nào?

- Tôi biết Ngọc Anh khi cô ấy mới 6 tuổi. Sau này, cô ấy tiếp tục để lại ấn tượng trong tôi khi trở thành một ca sĩ trẻ biết thể hiện cá tính và tâm hồn của mình qua giọng hát. Trên truyền hình, Ngọc Anh rất xinh đẹp nhưng ngoài đời thì cũng mộc mạc thôi.

Nhạc sĩ Ngọc Châu.

Nhạc sĩ Ngọc Châu.

- Anh có ý định tìm kiếm một nửa của mình cũng là người hoạt động trong ngành giải trí?

- Phụ nữ trong giới à? "Nằm trong chăn mới biết chăn có rận" nên thật khó nảy sinh tình cảm nghiêm túc.

- Nhìn anh rất khó đoán tuổi và cũng khó hình dung về tính cách, anh nghĩ sao?

- Tôi là người hay mơ mộng, hay nghĩ những điều không có thực trên đời.

- Phải chăng tình yêu cũng là điều không có thực với anh?

- Tôi vào nghề hơi muộn, học hết cấp 3 mới bắt đầu học nhạc. Mất 10 năm học trong Nhạc viện, ra đời thì cũng đã già. Suốt thời tuổi trẻ tập trung học hành nên không có dấu ấn tình yêu nào quá sâu đậm. Nhưng tình yêu là điều có thực. Tôi biết rung động lần đầu khi còn khá trẻ, mới học lớp 8. Hồi ấy, cả lớp đi lao động, mình cũng cũng làm nhiệt tình đến toát mồ hôi, bỗng đâu nàng xuất hiện dùng cái khăn mùi soa lâu mồ hôi trên mặt mình. Thật thú vị, nghĩ đến bây giờ tôi còn thấy vui.

- Đến bây giờ khi đã từng trải hơn, anh có đặt ra tiêu chí cho việc tìm người yêu?

- Tôi không có tiêu chuẩn nào hết. Hãy để tình yêu đến tự nhiên như hơi thở. Tôi không cắt nghĩa được tình yêu. Qua vài cuộc gặp gỡ nói chuyện thấy hay hay là yêu thôi.

- Anh nghĩ sao nếu có nhận xét rằng anh không yêu thì lấy cảm xúc từ đâu?

- Chẳng lẽ tôi không sống à? Tôi hầu như chưa bao giờ dùng nhạc phẩm làm quà tặng bạn gái. Hình ảnh "em" trong các sáng tác của tôi không có nguyên mẫu ngoài đời. Nó là sự kết hợp của rất nhiều bóng hồng trong cuộc sống.

(Theo Tiền Phong)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net